hồn mơ viễn xứ
10-09-2005, 03:36 AM
Đây là nơi đầu tiên em được biết Anh. Ngày đó cũng vào đây, cũng viết vu vơ , rồi quen nhau . Những ngày đâu thật vui vẻ . Một tình bạn .
Thế rồi thân , thế rồi iu, tình yêu đến nhẹ nhàng và bất ngờ đến không tưởng . Em có ngờ đâu ...em lại có thể iu một tình iu như vậy . Vậy mà , lại iu nhiều ...để rồi , đau khổ cũng nhiều . IU anh , có nhiều niềm vui thật đây ,nhưng chắc hẳn ko nhiều bằng những giọt nước mắt em đã rơi vì anh . Dẫu vậy , lòng vẫn iu .
Đã gần 4 năm trôi qua , giờ em lại vào HHT này , lại viết ..nhưng chẳng biết viết về ai ? Về anh , về tình yêu của chúng ta à ? Có lẻ là không ?
Em đã thôi iu anh ? Em thắc mắc về điều đó ? Có lẽ là không , có lẻ em đã chuyển đổi được tình cảm ấy ....chuyển sang một tình cảm nào đó ...không phải tình yêu ....
Nhờ vậy , trái tim em thôi đau , nước mắt em thôi rơi . Đó cũng là điều anh mong muốn phải không anh ?
Em cầu mong ,cảm xúc như ngày hôm nay ..sẽ luôn ở bên em . Em sẽ mãi mãi không phải buồn một chuyện gì nữa về anh - Em sẽ mãi đứng ngoài chuyện tình cảm với anh . Em vẫn cầu mong , những cảm giác hôm nay của em không phải nhất thời .
Chỉ có thể thôi , trái tim em mới ...lành lại được ...
Cầu mong...bình yên ...về qua đây ...
Thế rồi thân , thế rồi iu, tình yêu đến nhẹ nhàng và bất ngờ đến không tưởng . Em có ngờ đâu ...em lại có thể iu một tình iu như vậy . Vậy mà , lại iu nhiều ...để rồi , đau khổ cũng nhiều . IU anh , có nhiều niềm vui thật đây ,nhưng chắc hẳn ko nhiều bằng những giọt nước mắt em đã rơi vì anh . Dẫu vậy , lòng vẫn iu .
Đã gần 4 năm trôi qua , giờ em lại vào HHT này , lại viết ..nhưng chẳng biết viết về ai ? Về anh , về tình yêu của chúng ta à ? Có lẻ là không ?
Em đã thôi iu anh ? Em thắc mắc về điều đó ? Có lẽ là không , có lẻ em đã chuyển đổi được tình cảm ấy ....chuyển sang một tình cảm nào đó ...không phải tình yêu ....
Nhờ vậy , trái tim em thôi đau , nước mắt em thôi rơi . Đó cũng là điều anh mong muốn phải không anh ?
Em cầu mong ,cảm xúc như ngày hôm nay ..sẽ luôn ở bên em . Em sẽ mãi mãi không phải buồn một chuyện gì nữa về anh - Em sẽ mãi đứng ngoài chuyện tình cảm với anh . Em vẫn cầu mong , những cảm giác hôm nay của em không phải nhất thời .
Chỉ có thể thôi , trái tim em mới ...lành lại được ...
Cầu mong...bình yên ...về qua đây ...