anelkaiser
29-08-2010, 06:31 AM
có chàng trai đem lòng yêu cô gái
cô cũng thầm để ý đến chàng trai
rồi họ cùng sánh bước bên nhau
với ước mong chung một con tàu
hai người và chỉ hai người sẽ
cùng vui trong cuộc sống muôn màu
ngày vui rồi cũng đến ngày tan
chiến tranh, giặc giã thổi qua làng
ngậm ngùi tiễn người đi cứu nước
mắt nàng xốn xang, lệ tuôn tràn...
có chàng trai đem lòng yêu cô gái
cô thật lòng rất nhớ đến chàng trai...
nơi xa trường máu đổ đầu rơi
chàng vững tin ánh trăng trên trời
sẽ là chứng nhân cho đôi trẻ
để tình đôi ta đẹp sáng ngời
anh về, pháo nhuộm hồng bước chân
nhà ai đang vui vẻ trong sân
người xưa đứng đó, cười rạng rỡ
lặng nhìn, lòng thoáng chút bâng khuâng
hân hoang trong đám rước theo chồng
ngày vui, có ai nỡ buồn không
khoé mắt thoáng cay khi anh thấy
khuất giữa trời mây, một bóng hồng
anh vẫn thế, chắng chờ, chẳng đợi
chỉ lặng yên sống trọn cuộc đời
anh chẳng thấy người đi, kẻ lại
chỉ nhớ, chỉ thương một con người...
.......
có chàng trai đem lòng yêu cô gái
cũng đôi lần, cô thoáng nhớ chàng trai...
cô cũng thầm để ý đến chàng trai
rồi họ cùng sánh bước bên nhau
với ước mong chung một con tàu
hai người và chỉ hai người sẽ
cùng vui trong cuộc sống muôn màu
ngày vui rồi cũng đến ngày tan
chiến tranh, giặc giã thổi qua làng
ngậm ngùi tiễn người đi cứu nước
mắt nàng xốn xang, lệ tuôn tràn...
có chàng trai đem lòng yêu cô gái
cô thật lòng rất nhớ đến chàng trai...
nơi xa trường máu đổ đầu rơi
chàng vững tin ánh trăng trên trời
sẽ là chứng nhân cho đôi trẻ
để tình đôi ta đẹp sáng ngời
anh về, pháo nhuộm hồng bước chân
nhà ai đang vui vẻ trong sân
người xưa đứng đó, cười rạng rỡ
lặng nhìn, lòng thoáng chút bâng khuâng
hân hoang trong đám rước theo chồng
ngày vui, có ai nỡ buồn không
khoé mắt thoáng cay khi anh thấy
khuất giữa trời mây, một bóng hồng
anh vẫn thế, chắng chờ, chẳng đợi
chỉ lặng yên sống trọn cuộc đời
anh chẳng thấy người đi, kẻ lại
chỉ nhớ, chỉ thương một con người...
.......
có chàng trai đem lòng yêu cô gái
cũng đôi lần, cô thoáng nhớ chàng trai...