Xem đầy đủ chức năng : Nếu tỚ Là 1 cƠn gIó , Tớ sẼ...
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?NS8yMy81MjM2ZWZkMTllNTM1Mjg5MjY4YzE2YjQ4ZDEyM2RkN i5cUIbaBmUsICDN8SG9hIEdpw7MgQmF5fFlvInagaMEdW5nIFV dUngWeB3x0mUsICnVl*(bay đến 1 nơi rất xa, xa lánh những Ưu phiền ,mệt mỏi hàng ngày
..thả hồn vào thiên nhiên
..hát vang cùng những cơn mưa
ôm lấy cả bầu trời
..hôn lên mái tóc người mà tớ yêu
..xoá sạch những nếp nhăn cuả mẹ tớ
...lau khô những giọt nước mắt cuả chỴ tỚ
..mang nụ cười đến với bạn tớ
..ở mãi bên người mà tớ yêu mến)*
I need..a wind..
I need..a wind..
To take me over the present..
Go far away from the past..
And.. avoid future..
『…~♥ princess sOoHeE ♥~… 』
29-08-2010, 01:15 AM
mong rằng nếu a là 1 cơn gió a sẽ 0 cuốn yêu thương đi mãi mãi :) ( câu này nghe qen qen ình như mình nghe ở đâu r` )
sn0w_white
29-08-2010, 03:12 AM
nếu tớ được làm gió
tớ sẽ bay thật xa
bay đến 1 nơi mà ko ai biết tớ
tớ k muốn là cơn gió vô tình
wind1928
29-08-2010, 05:44 AM
Mình sẽ ko ước mình là cơn gió.
Vì nếu là gió thì sẽ lướt qua nhanh đánh rơi những yeu6 thương.
Là gió sẽ rất mệt mỏi vì cứ bay mãi chẳng có chốn dừng.
Thế nên tớ chẳng muốn làm gió dù rằng là gió thì sẽ tự do.
Vì Anh Là Gió
30-08-2010, 04:18 AM
Tớ là gió để mang buồn phiền xa lánh khỏi người con gái mà tớ yêu và mang niềm vui đến cho cô ấy.
Tớ là gió để cô ấy là mây, Gió sẽ đưa mây đi đến nơi nào mà mây muốn đến.
gio_kobietkhoc
07-09-2010, 04:14 AM
tớ làm gió...để có thể trốn tránh...giấu đi những cảm xúc...giấu đi giọt nước mắt...để có thể luôn vui vẻ, tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo cho mình. khi đã làm một cơn gió, toé thấy mình thật cô độc , thật buồn...
Cát bụi
07-09-2010, 04:20 AM
Làm gió thì tốt nhưng đừng làm gió cấp 12 giật trên cấp đại học nhé .
Lúc đó gió sẽ mang những điều tồi tệ nhất
[*Chít*]
07-09-2010, 05:28 AM
mình không phải là gió, mình cũng không thích gió vì gió cuốn bay tất cả của mình! thoáng qua những yêu thương, để lại những nỗi đau, đau vô cùng!
Nhưng ở bên giớ mình thấy bình yên, tâm hồn mình thanh thản, gió làm mát cuộc đời mình, làm mái tóc tung bay mang hương nhẹ nhẹ đến một ai đó
==> có mâu thuẫn quá hok nhỷ?
Dù sao mình vãn mong có một cơn gió nào đó ở bên mây mãi mãi! Chỉ hy vọng thôi!
đó chỉ là hi vọg thôi.gió k bao h ở bên mãi bạn đc
đó chỉ là hi vọg thôi.gió k bao h ở bên mãi bạn đc.
gio_kobietkhoc
08-10-2010, 04:52 AM
uhm. gió vô tình lắm. Vậy nên yêu gió cũng là một điều k nên.
Gió k có bạn.
Và cũng k có ty.
NhOk ÍCh KỈ
08-10-2010, 07:14 PM
nhok đã từng yêu một ng tên phong có nghĩ là gió nhỉ
nhưng tại sao lúc nào gió cũng rất vố tình
luôn đi
luôn bỏ mặc nhok những lúc nhok cần
nếu đc là gió nhok sẽ bay đến bên ng nhok yêu mang hạnh phúc cho ng ấy đến khi ng ấy ko cần nhok nữa
nhưng nhok ko muốn ng yêu của nhok là gió
ko bao giờ muốn cả
ngok_shine
09-10-2010, 02:54 AM
Làm gió tớ sẽ bay lên thiên đường...
nangmuaha
10-10-2010, 12:45 AM
tại sao phải làm gió chứ vô tình lạnh lẽo, làm gió chỉ để trốn tránh thui ư? Sao không sống với thực tại yêu rồi chia tay là chiện bt k wen đc nữa thì chia tay.Tại sao phải làm gió dể chỉ 1 người buồn còn người kia liêu có hiểu hay không? Tui ghét gió
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.