PDA

Xem đầy đủ chức năng : anh- một thời đã xa!



Never_cry
28-08-2010, 09:08 PM
Có những đêm em nằm hoài thao thức
Lòng nhớ anh em nhớ mãi không nguôi
Mưa ngoài hiên sao mưa cứ rơi hoài
Tí tách trong lòng em không chịu tạnh
Nỗi nhớ này em gửi gió bay xa
Đêm nay mưa vẫn cứ rơi
Giọt ngắn giọt dài lăn trên má
Phương xa đó anh có biết chăng?
Hãy lắng nghe con tim này đang khọc
Don't leave me...Em cần anh!!!

.:oo0wjndy0oo:.
28-08-2010, 09:38 PM
đã xa rồi tình yêu ngày bé dại
chôn vào tim kí ức thuở ban đầu
con gì đâu khi tình mình đã hết
lặng lẽ nhìn anh sánh bước bên người