Xem đầy đủ chức năng : Giả tạo !
wind1928
28-08-2010, 08:09 AM
Một ngày mới , một ngày lại đến.
Ngày của những sự giả tạo.
Mỗi ngày sống để học cách mỉm cười ,
Nụ cười giả tạo.
Mỗi ngày sống đề học cách hạnh phúc trên những đau buồn,
Sống giả, yêu giả, nụ cười giả và những giọt nước mắt ko giả cũng ko thật.
Nhìn cuộc đời bằng bộ mặt giả tạo.
Sao lại phải sống cuộc sống như thế?
Sao lại tạo một bức tường giả dối xung quanh mình?
Chẳng phải những điều đó đc dựng nên để bảo vệ lấy con tim yêu đưối, mong manh đấy sao.
Chẳng phải những điều đó dùng để chứng tỏ vs mọi người rằng ta đang rất ổn đấy sao.
Mỗi ngày ta sống , ta mỉm cười , ta nói huyên thuyên , ta tỏ ra ta đang rất hạnh phúc , ta tự tin nhìn đời.
Mọi người cứ nghĩ ta vẫn là ta , ta vẫn vô tư, vẫn hồn nhiên như ngày trước.
Đâu ai biết rằng để làm đc những điều đó ta đã phải khóc rất nhiều , đau rất nhiều, ép bản thân học cách cười , nụ cười của ngày xưa một cách trống rỗng.
Ta cười đấy ! ta vui đấy !
Thế nhưng cười đâu có nghĩa là hạnh phúc và đôi khi ta khóc đâu có nghĩa là ta đang đau buồn.
Ta sống như thế , ta ép mình như thế vì ai?
Chẳng phải vì người đấy sao?
Ta cười để người biết ta đã quên người.
Ta cười để người biết ta ko phải kẻ yếu đưối.
Ta cười vì ta yêu.
Và ta khóc để ta biết ta đang đánh mất chính ta.
Đánh mất con người thật để đổi lấy kẻ giả tạo là ta lúc này.
Tất cả là vì ta yêu đấy thôi nên ta chẳng thể trách ai.
Ta chỉ có thể trách bản thân ta, trừng phạt bản thân ta bằng cách sống trong sự giả tạo mà thôi.
http://i956.photobucket.com/albums/ae48/camnhivnn/ap_20100225072004210.jpg
pecao
28-08-2010, 08:31 AM
Một ngày mới , một ngày lại đến.
Ngày của những sự giả tạo.
Mỗi ngày sống để học cách mỉm cười ,
Nụ cười giả tạo.
Mỗi ngày sống đề học cách hạnh phúc trên những đau buồn,
Sống giả, yêu giả, nụ cười giả và những giọt nước mắt ko giả cũng ko thật.
Nhìn cuộc đời bằng bộ mặt giả tạo.
Sao lại phải sống cuộc sống như thế?
Sao lại tạo một bức tường giả dối xung quanh mình?
Chẳng phải những điều đó đc dựng nên để bảo vệ lấy con tim yêu đưối, mong manh đấy sao.
Chẳng phải những điều đó dùng để chứng tỏ vs mọi người rằng ta đang rất ổn đấy sao.
Mỗi ngày ta sống , ta mỉm cười , ta nói huyên thuyên , ta tỏ ra ta đang rất hạnh phúc , ta tự tin nhìn đời.
Mọi người cứ nghĩ ta vẫn là ta , ta vẫn vô tư, vẫn hồn nhiên như ngày trước.
Đâu ai biết rằng để làm đc những điều đó ta đã phải khóc rất nhiều , đau rất nhiều, ép bản thân học cách cười , nụ cười của ngày xưa một cách trống rỗng.
Ta cười đấy ! ta vui đấy !
Thế nhưng cười đâu có nghĩa là hạnh phúc và đôi khi ta khóc đâu có nghĩa là ta đang đau buồn.
Ta sống như thế , ta ép mình như thế vì ai?
Chẳng phải vì người đấy sao?
Ta cười để người biết ta đã quên người.
Ta cười để người biết ta ko phải kẻ yếu đưối.
Ta cười vì ta yêu.
Và ta khóc để ta biết ta đang đánh mất chính ta.
Đánh mất con người thật để đổi lấy kẻ giả tạo là ta lúc này.
Tất cả là vì ta yêu đấy thôi nên ta chẳng thể trách ai.
Ta chỉ có thể trách bản thân ta, trừng phạt bản thân ta bằng cách sống trong sự giả tạo mà thôi.
http://i956.photobucket.com/albums/ae48/camnhivnn/ap_20100225072004210.jpg
chị ơi sao lúc nào chị viết bài nào cũg giốg cảm xúc của e hiện giờ e phải cố cười mà sống tốt để người đó ko còn quan tâm đến e nữa
wind1928
28-08-2010, 09:11 PM
Em ak! ko phải chị cười để ng ta không quan tâm đến chị.
Mà cười để người ta biết mình mạnh mẽ , mình tự tin, mình vẫn là mình để ng ta ko nhìn mình bằng con mắt thương hại.
sn0w_white
29-08-2010, 03:15 AM
tớ đã bước đi
nhưng ko phải bằng con người thật của tớ
và nhờ 1 vỏ bọc do tớ tạo nên
vững trãi
sẽ ko ai làm tn thương được tớ
sẽ không ai làm tớ phải khóc
nhưng sao nhiu lúc tớ mệt mỏi quá
tất cả chỉ là 1 sự giả tạo do chính tớ tạo ra để bảo vệ mình
mệt mỏi wa
..:>.<Mắt Một Mí>.<:..
30-08-2010, 06:31 AM
mình thì chẳng cười giả tạo được.. Đau đớn thì phải khóc.. Ước chi mình cũng có thể giả tạo.. Để anh ấy không khinh rẻ rằng mình là 1 đứa con gái yếu đuối không có gì đáng để giữ..
wind1928
30-08-2010, 07:00 AM
Sao cứ phải mạnh mẽ mới ko bị ng ta làm tổn thương?
Nếu đc chọn thì mình sẽ chọn lấy trái tim yếu đuối.
Vì sao?
vì khi bị tổn thương có thể lúc đầu sẽ rất đau nhưng vet61 thương lại rất mau lành.
và ngược lại trái tim mạnh mẽ khó có thể bị tổn thương nhưng khi tổn thương thì dấu vết ấy khó có thể lành lại.
------Tất kả chỉ là giả tạo đối vs mìh
wind1928
31-08-2010, 06:27 AM
Cuộc sống là một chuỗi sự giả tạo.
Con người bảo vệ bản thân bằng cách trưng ra bộ mặt giả tạo nhìn đời.
Dùng sự giả tạo để che giấu sự yếu đuối bên trong.
Giả tạo để ng khác ko xem mình là 1 con ngốc.
Đó là sự giả tạo vô hại.
Nhưng lại có những sự giả tạo làm tổn thương đến ng khác.
Đó là sự giả tạo trong tình yêu.
wind: ............bạn nói đúng đó! h đây mìh ghét sự giả dối lắm rồi.nó làm mìh tức lên.....
wind1928
31-08-2010, 06:09 PM
wind: ............bạn nói đúng đó! h đây mìh ghét sự giả dối lắm rồi.nó làm mìh tức lên.....
Nó ko làm cho bạn tức . Chỉ là nó làm cho pạn đau và thất vọng ko bít phải bấu víu vào điều j để tồn tại
_______ừm.........h đây chắc mìh k tin tưởg ai nữa...................
[*Chít*]
31-08-2010, 10:04 PM
đọc xong bài của Gió em cũng phải cố cười đấy, cố cười để đọc cho hết bài, cố cười để cho cái "cục tức" của em nó không nhảy ra ngoài nè!
tại sao lại tự hành hạ mình như thế chứ, sống giả tạo đôi lúc cũng tốt trong một vài chuyện nhưng giả tạo như thế có tốt không? cứ sống thật với chính mình đi, cố nén nỗi đau, cố cười, cố vui...............cố hoàn thiện bản thân............. tất cả những thứ đó để làm gì? để người ta biết rằng mình là một người cướng cỏi, mundefineạnh mẽ và đang hạnh phúc ử? đó không còn là giả tạo nữa mà là giả dối. cứ sống như thế đến một ngày nào đó Gió chẳng còn là Gió nữa, khi đó thì không kịp nữa đâu Gió àh! Cứ sống thật với những gì đã có đi!
Thân!
(Chỉ góp ý thui, đừng có quăng dép guốc dzô nha)
thienthangio
31-08-2010, 10:25 PM
Nếu thế thì đừng vì ai mà giả tạo hãy vì mình mà thật lòng đi
wind1928
01-09-2010, 08:06 PM
Bạn Chít thân mến ! chẳng ai chọi dép hay guốc j bạn đâu. Mình rất cám ơn những chia sẻ của bạn. Uh ! cứ cho là mình giả dối cũng đc chẳng sao. Dù j sự giả dối ấy chẳng gây tổn hại đến ai. Nhưng có điều bạn nói mình hành hạ bản thân mình thì mình ko đồng ý vs ý kiến đó đâu.
Vì hơn ai hết mình rất yêu quý bản thân mình. Mình chẳng dại j mà sống trong nỗi buồn mãi đâu.
Chỉ là mình ghét phải sống như trước kia. Ghét phải phô bày sự yếu đưối trước mặt ng khác. MÌnh chẳng muốn ai nhìn mình bằng ánh mắt thương hại và coi thưởng.
Mình phải mạnh mẽ để ko ai có thể làm mình tổn thương.
Sự giả dối của mình dùng để bảo vệ mình đấy thôi.
mõm lợn
03-09-2010, 06:50 AM
Nhưng đôi khi chính sự giả tạo lại khiến chúng ta tổn thương nhìu hơn đấy. Sao đôi khi ta k vứt bỏ mặt nạ đó đi và sống thật vs chính mik. Buồn đấy,đau đấy,nhưng ~ điều đó làm ta mạnh mẽ hơn.
Sống ở đời k có cát-sê thì sao phải diễn hả bạn.
princess_love.4ever
05-09-2010, 07:04 PM
Hay thật đây..
mình cg thấy rất đung...
cả chữ kí của bạn cũng rất ý nghia.
mỳnh cỹng vây....những nụ cười giả tao...
buồn lắm biết làm sao được để có thể cười một cách mãn nguyện và vui vẻ thật sự chứ '??
wind1928
06-09-2010, 07:07 AM
Đôi lúc sống giả tạo một chút có lẽ tốt hơn. Dù sao sự giả tạo ấy chỉ dùng để bảo vệ chính mình chứ có tổn hại đến ai đâu nào?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.