PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em sẽ đi..



Ruby89
28-08-2010, 03:22 AM
Em sẽ đi...về nơi chẳng còn anh
Còn nỗi nhớ...khoét sâu vào trống vắng
Em sẽ đi...trả laị khoảng bình yên
Trả lại cả...t/y xưa...khờ daị
Em sẽ đi...cùng với nỗi...riêng mang
Cùng với những...nguyện cầu...anh ở lại
Sẽ hạnh phúc,bình yên và ấm áp...
Dẫu với người...chẳng phải là em
HN 19/3/2010

.:oo0wjndy0oo:.
28-08-2010, 10:52 PM
em sẽ đi về miền xa ấy
miền nắng gió không bóng hình anh
em ra đi chạy trốn kỉ niệm
mong rằng quên được mối tình ta

~*ẢO ẢNH*~
29-08-2010, 08:05 AM
làm sao quên đựoc tình yêu
làm sao quên đựoc những chiều có nhau
Em ơi dù có mai sau
Anh đây vẫn muốn em mau quay về

_thachthao_
29-08-2010, 08:11 AM
anh đã xa, đi bên người khác
còn chi đây mong đợi em về
tình đôi ta hai đường hai ngả
quên nhau đi dĩ vãng cuộc tình

~*ẢO ẢNH*~
29-08-2010, 08:32 AM
Anh đi lòng vẫn nhớ thuơng
Chiều nào tan lớp đôi đưòng chung vui
Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi
Bây giờ hai đứa biết vui nơi nào

_thachthao_
29-08-2010, 08:36 AM
nơi xa ấy người đâu có biết
lòng chờ mong hình bóng một người
nhưng biết rằng chờ trong vô vọng
đành quên đi, quên hết người ơi

*# sóng biển *#
03-09-2010, 09:14 AM
sóng sẽ đi trên con đường ấy
có biển cả và có dòng sông
sóng tan thành muôn vàn thương nhớ
nhờ sông, biển giữ hộ niềm đau

hoanganh
02-10-2010, 09:02 PM
Buồn làm chi hỡi người bạn gái
Tình yêu xưa nay vẫn vậy
Nỗi buồn luôn kề cận niềm vui
Nó theo ta dai dẳng một đời
Tình chỉ đẹp khi tình đã mất

.:oo0wjndy0oo:.
02-10-2010, 09:07 PM
gió miên man đến miền đất lạ
nơi hạnh phúc tràn ngập tiếng cười
nơi niềm tin luôn được tỏa sáng
và cuộc đời tốt đẹp vui tươi