PDA

Xem đầy đủ chức năng : hỏi chăng đời có tình yêu



langtukiem87
10-09-2005, 02:06 AM
hỏi chăng tình yêu là gì vậy
có phải là nhũng vết dao đâm
hay là phút biệt ly đôi lứa
hay chỉ là nhưng phút mộng mơ chăng???????????


.............................. ai trả lời giúp tui đi................

tieuthukhocnhe
10-09-2005, 04:34 PM
tình yêu ngọt mặn ra sao
em nào nếm thử nên nào biết đâu
hồn chưa vương vấn ôm sầu
nên nào có biết tình yêu là gì

nounou
11-09-2005, 03:56 AM
tình yêu là muôn điều phi lí
mà khi yêu ta chẳng hiểu tại sao
đúng hay sai khi yêu như đảo chiều
chuyện trên đời thật nhiều điều lạ mắt

tieuthukhocnhe
11-09-2005, 04:18 PM
nghe nou nói nhè này mới biết
lâu nay điếc đâu nghe tiếng tình yêu
hóa tình yêu chỉ là 1 buổi chiều
2 đứa nhìn nhau đầy âu yếm
hóa ra vậy hồn đã bị xâm chiếm
chìm trong mắt vị ngọt lịm tình yêu

langtukiem87
12-09-2005, 12:04 AM
tình yêu đâu chỉ là 1 chiều
khi 2 đứa nhìn nhau âu yếm
mà tình yêu là dòng sông sâu thẳm
lúc lặng yên lúc nổi sóng dữ dằn
khi phẳng lặng tình tràn đầy vị ngọt
sóng nổi lên tình cũng hóa đăng cay

vu ha
12-09-2005, 12:49 AM
nghe nou nói nhè này mới biết
lâu nay điếc đâu nghe tiếng tình yêu
hóa tình yêu chỉ là 1 buổi chiều
2 đứa nhìn nhau đầy âu yếm
hóa ra vậy hồn đã bị xâm chiếm
chìm trong mắt vị ngọt lịm tình yêu




nghe người nói nào biết đúng sai
mà sao nhè cứ tin tin hoài
sao nhè không tự đi tìm kiếm
thử một lần rồi bít lìn a`

tieuthukhocnhe
12-09-2005, 07:22 PM
tình yêu đâu chỉ là 1 chiều
khi 2 đứa nhìn nhau âu yếm
mà tình yêu là dòng sông sâu thẳm
lúc lặng yên lúc nổi sóng dữ dằn
khi phẳng lặng tình tràn đầy vị ngọt
sóng nổi lên tình cũng hóa đăng cay

tình yêu là dòng sông thẳm
hồn vơ vẩn thẳm thằm thăm chìm
tìm tình như thể tìm chim
chim bay đi mất biết tìm làm sao????


nghe người nói nào biết đúng sai
mà sao nhè cứ tin tin hoài
sao nhè không tự đi tìm kiếm
thử một lần rồi bít lìn a`

tìm ah` nhè cũng tìm rồi
nhưng sao tim cứ hỡi ôi cứ buồn
tìm hoài ko thấy nguồn thương
nhè này ghét quá bất thường hổng yêu

nounou
12-09-2005, 08:18 PM
tình yêu là muôn điều kì diệu
bởi khi yêu con tim bỗng dại khờ
dẫu bít vậy nhưng sao nó vẫn đẹp
vẫn nồng ấm dù đã ta đã chia li


lời nou nói nỗi niềm của cô gái
chán ghét mình tim chẳng nhớ thương ai
tương tư nhớ chỉ làm tim thêm lạnh
hồn héo khô như nắng hạn không mưa

tieuthukhocnhe
13-09-2005, 12:27 AM
em đi tìm chút huyền diệu tình yêu
hồn bỗng dưng tịch liêu cô quạnh quá
em cúi đầu chân bước đi sa ngã
đợi anh về thắp ánh sáng thương yêu

sinhdanau
13-09-2005, 09:51 PM
yêu là gì tôi xin định nghĩa
yêu là mắt nhìn nhau đầy âu yếm
môi ngập ngừng mà chẳng nói nên câu
[QUOTE]
đố ai định nghĩa được tình yêu
có khó gì đâu dạ bồn chồn
thương thương nhớ nhớ thế là iu

langtukiem87
14-09-2005, 01:09 AM
yêu là gì tôi xin định nghĩa
yêu là mắt nhìn nhau đầy âu yếm
môi ngập ngừng mà chẳng nói nên câu
[QUOTE]
đố ai định nghĩa được tình yêu
có khó gì đâu dạ bồn chồn
thương thương nhớ nhớ thế là iu
trong tình ái có muôn ngàn trở ngại
mắt nhìn nhau đâu phải đã là yêu
tôi cũng biết lời yêu thương khó nói
nhưng mà yêu đâu bắt buộc phải nói ra

teakwondo
14-09-2005, 01:30 AM
tình yêu là ngàn viên dạn
không bán xuyên tim cũng nát lòng

nounou
14-09-2005, 06:23 AM
em đi tìm chút huyền diệu tình yêu
hồn bỗng dưng tịch liêu cô quạnh quá
em cúi đầu chân bước đi sa ngã
đợi anh về thắp ánh sáng thương yêu

em nào đâu thử một lần cất bước
nên anh về cũng chẳng để làm chi
thương tiếc em cô gái thật nhu mì
tim cô lẻ mãi mãi chẳng rung động

tieuthukhocnhe
14-09-2005, 06:36 PM
hông chịu đâu em hổng chịu nhu mì
giờ con gái ai lại chờ đợi chi
yêu là em xông pha công kích hắn
bắn 1 nhát tim văng về phía em

thử làm chi tình yêu em chẳng thèm
chỉ nghịch đùa hiu hắt năng lên hiên
em đây ko phải là con chiên
luôn mơ mộng cầu nguyện tình yêu đến

kesitinhxauxi
15-09-2005, 05:07 AM
hông chịu đâu em hổng chịu nhu mì
giờ con gái ai lại chờ đợi chi
yêu là em xông pha công kích hắn
bắn 1 nhát tim văng về phía em

thử làm chi tình yêu em chẳng thèm
chỉ nghịch đùa hiu hắt năng lên hiên
em đây ko phải là con chiên
luôn mơ mộng cầu nguyện tình yêu đến
Sao mà khủng khiếp quá vậy em
Tình yêu đâu phải trò đùa con trẻ
Anh biết anh chỉ là con cờ nhỏ bé
Chỉ để em đem đùa nghịch mà thôi

tieuthukhocnhe
15-09-2005, 04:39 PM
tình ta là 1 ván cờ
anh là chú bé dại khờ tập chơi
dại khờ nước mắt rơi rơi
tình ta dĩ vãng lên trời rồi anh

anhluoncodon87
15-09-2005, 11:59 PM
Chà hay quá nhỉ cho em góp 1 chân 1 tay với nào
Gửi người tôi yêu

Ngày bất ngờ anh bước đến bên em
Cũng từ đó tình em bừng giấc mộng
Ngày anh đến mang bình minh cuộc sống
Em thấy mình trong ánh sáng tình anh

Tình yêu anh là sợi chỉ mỏng manh
Buộc tình em nhẹ nhàng và êm ái
Bỗng chợt buồn khi quay về thực tại
Khi thấy mình - kẻ xen giữa vô duyên

Vì đến sau nên em đâu có quyền
Cướp của "người" tình yêu và hạnh phúc
Chỉ từ xa em ước thầm, mơ mộng
Ghé bên lề dõi theo bước chân xa

Cây đến mùa rồi cũng sẽ trổ hoa
Bông đến độ rồi cũng mau tàn lụi
Chỉ hy vọng tình anh không giả dối
Đừng vội tan theo gió lạnh đầu mùa

Tình yêu ơi chắp đôi cánh mùa thu
Và bay lên cùng cánh diều lộng gió
Ngày vùng trời bình yên và rộng mở
Ngày bất ngờ anh bước đến bên

ANH là người mang hạnh phúc cho em
LÀ niềm vui, là tình yêu,là hy vọng
CỦA cuộc sống luôn ồn ào và tấp nập
RIÊNG tình anh ấm áp dẫu vô hình
EM biết tình mình đã đến lúc bình minh
THÔI tạm biệt thủa ta yêu ai khờ dại

hanquoc00
16-09-2005, 12:09 AM
tình ta là 1 ván cờ
anh là chú bé dại khờ tập chơi
dại khờ nước mắt rơi rơi
tình ta dĩ vãng lên trời rồi anh


Tiểu thư sống phải nhà giàu
Nên nào đâu biết mối tình chân quê
Tiểu thư thích thì tiểu thư chê
Nhưng tôi thi thích tấm chân quê của mình

tieuthukhocnhe
16-09-2005, 10:46 PM
Chà hay quá nhỉ cho em góp 1 chân 1 tay với nào
Gửi người tôi yêu

Ngày bất ngờ anh bước đến bên em
Cũng từ đó tình em bừng giấc mộng
Ngày anh đến mang bình minh cuộc sống
Em thấy mình trong ánh sáng tình anh

Tình yêu anh là sợi chỉ mỏng manh
Buộc tình em nhẹ nhàng và êm ái
Bỗng chợt buồn khi quay về thực tại
Khi thấy mình - kẻ xen giữa vô duyên

Vì đến sau nên em đâu có quyền
Cướp của "người" tình yêu và hạnh phúc
Chỉ từ xa em ước thầm, mơ mộng
Ghé bên lề dõi theo bước chân xa

Cây đến mùa rồi cũng sẽ trổ hoa
Bông đến độ rồi cũng mau tàn lụi
Chỉ hy vọng tình anh không giả dối
Đừng vội tan theo gió lạnh đầu mùa

Tình yêu ơi chắp đôi cánh mùa thu
Và bay lên cùng cánh diều lộng gió
Ngày vùng trời bình yên và rộng mở
Ngày bất ngờ anh bước đến bên

ANH là người mang hạnh phúc cho em
LÀ niềm vui, là tình yêu,là hy vọng
CỦA cuộc sống luôn ồn ào và tấp nập
RIÊNG tình anh ấm áp dẫu vô hình
EM biết tình mình đã đến lúc bình minh
THÔI tạm biệt thủa ta yêu ai khờ dại

tim em đã chết lâu rồi
em còn mong nữa thôi sầu biệt li
là gì nước mắt hoen mi
của ngày li biệt ta đành biệt li
riêng anh nào có biết gì
em này vô vọng nhu mì vì yêu


Tiểu thư sống phải nhà giàu
Nên nào đâu biết mối tình chân quê
Tiểu thư thích thì tiểu thư chê
Nhưng tôi thi thích tấm chân quê của mình

chân tình anh giữ riêng anh
sao anh còn cứ chòng chành trao em
tình em như nắng bên thềm
trao mùa mưa lũ thác ghềnh có chăng ????

hanquoc00
19-09-2005, 07:08 PM
Giòng nước xanh chảy dài theo con thát
Tình anh nghèo chảy mãi trái tim em
Chỉ mong sao những lúc êm đềm
Lại có em thì thầm bên giấc mộng

Nói sao giờ để hỉu trái tim anh
Yêu chân thành không cần đâu em ạ
Tấm chân tình thay thế cả ngàng hoa
Nếu như em không cùng chung suy nghĩ
Bức tường hoa nhuộm máu của đau thương
Anh giúp em những lúc bất lường
Thế là yêu là chân tình em ạ

sành điệu mái ngố
19-09-2005, 08:17 PM
dòng nước buồn chảy dài xô đâu mãi
cuốn cánh hoa nhạt màu mãi rong chơi
chân tình buồn gửi theo mùa lũ cuốn
hoa tàn rồi bọt bèo thân vẫn trôi

nói sao giờ khi ko còn chung lối
chỉ là buồn giữa dòng nước ngăn đôi
yêu chân thành nhưng 1 nỗi thế thôi
ai muốn hiểu và chẳng ai muốn hiểu
đã qua rồi đừng nói đến người ơi

langtukiem87
24-09-2005, 01:24 AM
dòng nước buồn chảy dài xô đâu mãi
cuốn cánh hoa nhạt màu mãi rong chơi
chân tình buồn gửi theo mùa lũ cuốn
hoa tàn rồi bọt bèo thân vẫn trôi

nói sao giờ khi ko còn chung lối
chỉ là buồn giữa dòng nước ngăn đôi
yêu chân thành nhưng 1 nỗi thế thôi
ai muốn hiểu và chẳng ai muốn hiểu
đã qua rồi đừng nói đến người ơi
nếu ko nói ra thì làm gì để nhớ
chẳng lẽ mãi để nước cuốn trôi
cánh hoa kia thì trôi đi mãi mãi
nhưng tình anh thì mãi mãi ko phai

maimai1tinhiu2234
25-09-2005, 02:30 AM
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời gái chảnh mà thương trai nghèo

langtukiem87
25-09-2005, 03:04 AM
trai nghèo thì có tình nghèo
gái chảnh chưa chắc có tình của anh đây

muangau
25-09-2005, 11:04 AM
Tuy chảnh nhưng có lòng chung thủy
Thử hỏi tình anh thủy chung hay không?
Miệng anh nó có nhưng lòng anh không
Em đây cũng vái thưa anh trai nghèo

tieuthukhocnhe
25-09-2005, 06:29 PM
trai nghèo thì có tình nghèo
gái chảnh chưa chắc có tình của anh đây


gái chảnh hổng thèm trai nghèo
anh coi chừng té bởi tại trèo cao
yêu em thì cóa làm sao
bày đặt nói chảnh có ngày cô đơn

langtukiem87
05-10-2005, 06:38 PM
gái chảnh hổng thèm trai nghèo
anh coi chừng té bởi tại trèo cao
yêu em thì cóa làm sao
bày đặt nói chảnh có ngày cô đơn
cô đơn thì mặc cô đơn
tinh yêu sẽ đến khi tìm thấy nhau
thiếu em thì đã làm sao
trai nghèo vẫn cứ 1 đời ung dung
anh đây đâu dám trèo cao
chỉ sơ người muốn anh đây lên cùng