PDA

Xem đầy đủ chức năng : tháng 7 mưa ngâu!



...bj...
26-08-2010, 11:44 AM
mưa ! trời lại đang mưa anh ạ... mưa mãi thôi...
Mưa ngập hết cả con đường em đi hoc... làm em phải lội trong nước ( khó chịu chết đi được), bẩn hết cả áo dài thướt tha của em... bẩn và ướt át....
ANH NHỚ KHÔNG???
em bảo em thích mưa... tên tiếng anh của em cũng là rain... nhưng bi giờ em ứ thích mưa nữa đâu... sắp ghét mưa oy...
NGÀY XƯA ẤY
....em thích mưa vì cái cảm giác mát mẻ của nó ( mưa vào mùa hè mà )
.... em thích cái cảm giác lười lười vào những ngày mưa... chỉ ăn (đồ ăn sẵn ):blinking:, ngủ , chơi mà k phải làm gì hết
....em thích ngồi cửa sổ nhìn mưa...để mưa mang đi những nặng nhọc trong lòng em
.... em thích nhìn mưa để nhớ anh ( nhìn mưa mà được nói chuyện với anh , nghe những lời yêu thương từ anh thì thật là thích - cái cảm giác lúc đó thật dễ chịu )....khi mưa em nhớ anh nhiều hơn...anh là gió em là mưa !!!
BI GIỜ
.... mưa vẫn có cảm giác mát mẻ... nhưng
em phải đi học xa mà em là chúa hay quên...chẳng bao giờ nhớ phải mang áo mưa hay ô đi cả... ( anh biết mà ) mưa làm em ốm :flu:
em phải đi chợ, nấu ăn (mưa mãi mà nhịn hay ăn linh tinh chắc em tèo quá ):nhi: vất vả chết đi được.
mưa em vẫn ngồi cửa sổ, ngắm mưa nhưng sao không thấy lòng vơi đi chút nặng nhọc nào mà chỉ thấy trong lòng nặng thêm... chỉ thấy mông lung và trống rỗng
mưa - em vẫn ngồi ở khung cửa sổ ấy nhưng chẳng được nghe những lời yêu thương từ anh nữa....
ANH XA EM MẤT RÙI
MƯA - Chẳng có ai nhắc em mang áo mưa, mang ô đi hoc.... nên em cứ gọi là ốm liên xoành xoạch :cry:
MƯA - nó làm em nhớ anh nhiều quá mà em đã dặn lòng mình không được nhớ anh nữa...
MưA - làm em thấy cô đơn và cần một bờ vai biết bao....
MƯA - em thấy buồn vì hình như anh chẳng còn nhớ em nưa.. buồn lắm...
MƯA - làm em khóc ...
THÁNG 7 - MƯA NGÂU
tháng nè là tháng 7... đúng là tháng 7, tháng 7 mưa ngâu. Mà anh có biết sự tích về mưa ngâu tháng 7 không.
anh ngốc lắm chak hok biết đâu. em kể cho anh nghe nhé :secret:
Sự tích nè ở Việt Nam cũng có mà Trung Quốc cũng có. em kể sự tích ở Việt Nam nhé ( người Việt dùng hàng Việt ) hehe

"Chuyện kể rằng, thuở xưa, có vị thần chăn trâu của Ngọc Hoàng tên là Ngưu Lang, vì say mê nhan sắc của một tiên nữ phụ trách việc dệt vải tên là Chức Nữ nên bỏ bễ việc chăn trâu, để trâu đi nghênh ngang vào điện Ngọc Hư. Chức Nữ cũng vì mê tiếng tiêu của Ngưu Lang nên trễ nải việc dệt vải. Ngọc Hoàng thượng đế giận giữ, bắt cả hai phải ở cách xa nhau, người đầu sông Ngân, kẻ cuối sông.

Nhưng về sau, Ngọc Hoàng nghĩ lại, thương tình nên ra ơn cho Ngưu Lang và Chức Nữ mỗi năm được gặp nhau một lần vào đêm mùng 7 tháng Bảy âm lịch. Khi tiễn biệt nhau, Ngưu Lang và Chức Nữ khóc sướt mướt. Nước mắt của họ rơi xuống trần hoá thành cơn mưa và được người dưới trần gian đặt tên là mưa ngâu(thông thường vào tháng Bảy âm lịch) và gọi họ là ông Ngâu bà Ngâu"
Đấy là sự tích về những cơn mưa mãi vào tháng 7 này anh ạ. ông ngâu và bà ngâu khóc đấy....
ANH
ANH NÓI ĐI... NÓI CHO EM BIẾT
NGƯU LANG - CHỨC NỮ -phạm phải luật trời nên họ phải xa nhau
EM - ANH thì tại sao lại phải xa nhau? why??? tại sao thế? vì sao thế?????

HỌ XA NHAu 1 năm ông trời còn cho họ một ngày để gặp nhau , để yêu thương nhau , để khóc cùng nhau. uh thì ngắn ngủi đấy nhưng họ vẫn có gì đó đó để chờ đơi... để hi vọng
MÌNH XA NHAU biêt bao giờ mới gặp lại nhau. Mà có gặp lại thì liệu còn có thể ngồi với nhau, nói với nhau vài lời yêu thương.... hay gặp nhau chỉ có thể hỏi nhau vài câu xã giao và rùi lảng tránh nhau....1 cái nhìn thẳng cũng không dám???

MƯA...
Ngoài trời mưa vẫn đang rơi
... mưa - lạnh....
.... mưa - buồn......
....... mưa - em nhớ anh........
MƯA ƠI

♥ღTùng tử tế ♥ღ
27-08-2010, 08:08 AM
Ủa !! Bây giờ là tháng 8 mờ :sr:..

ThienThienAnh
27-08-2010, 10:55 AM
Tháng 7 âm. :so_funny:

haibep
28-08-2010, 12:57 AM
Một người ra đi một người nhớ, một người ngồi đó đầu tưa vai ải
Em àh !! tâm trạng của anh bây giò củng đang rất giống em đó
em ra đi bỏ lại một mình tối,...
Ngồi trong căn phòng với bốn búc tường nhìn ra ngoài hiên củ sổ không biết bào giò em quay về, trời lại đang mưa, từng hạt mưa tí tách bên hiên của sổ khẽ nhỏ giọt bên hiên nhà,...

Sad
30-08-2010, 07:13 PM
mùa này mưa nhiều lắm.ngắm mưa cảm thấy vui hơn

thu tim
31-08-2010, 12:02 AM
t ghét mưa , ghét những gì là của mưa ,ghét nắng và tất cả...ghét tất cả

Sad
31-08-2010, 05:04 PM
thu tim: .......vậy thì thix gió nhé.........

...bj...
04-09-2010, 09:12 AM
sao lai ghét nhiều thứ vậy bạn? có chuyện j khiến bạn bùn sao?
hix. yêu đời lên bạn nhé. xung quanh ta có nhiều thứ đẹp lắm mà... chúc bạn vui