noname_91
26-08-2010, 07:01 AM
chỉ còn một tuần nữa là bạn đi rồi, bạn sẽ rời xa tôi. tôi không biết đến khi nào sẽ gặp lại ban. bạn đi rồi chỉ còn mình tôi, phải làm sao đây? tôi sẽ sóng như thế nào trong khoảng thời gian không có bạn đây? tôi có thể không nhớ đến bạn mỗi ngày không? không, không thể nào, tôi không thể nào không nhớ tới bạn, từng giây, từng phút lúc nào tôi cũng nhới tới ban. tôi không muốn bạn đi nhưng tôi không thể giữ bạn lại, tôi không muốn sự ích kĩ của mình làm cản trở con đường của bạn. tôi sẽ để bạn đi, tôi sẽ không giữa bạn lại bên mịnh tôi sẽ chờ bạn, chờ ngày bạn quay về, tôi nhất định sẽ chờ. bạn hãy nhớ luôn có tôi ở bên cạnh bạn dù bạn và tôi đang ở 2 phương trời, hãy nhớ về tôi những lúc bạn buồn nha! lúc đó hãy online, tôi sẽ luôn xuất hiện những lúc bạn cần, tôi không bao giờ tắt nick của mình đâu, tôi sẽ chờ ban. hãy nhớ tôi luôn chờ bạn và hãy nhớ tôi luôn iu bạn