Xem đầy đủ chức năng : Trở về
ruồi tím
26-08-2010, 01:09 AM
Em trở về tìm lại chốn xưa
Bỗng nhớ lắm những ngày mơ mộng cũ
Xa vắng một thời còn ngu ngơ bé nhỏ
Em để lạc mất anh!
Trở về tìm hơi ấm thân quen
Khi gió lạnh chợt ùa về như nhắc nhở
Trong trái tim em hình bóng người xưa vẫn còn rất rõ
Em chợt biết mình không còn nữa
Những yêu thương anh trao em thuở nào!
.:oo0wjndy0oo:.
26-08-2010, 04:08 AM
trở về tìm lại tuổi thơ
bao kỉ niệm cũ bâng quơ hôm nào
trở về chợt thấy nao nao
bạn xưa đã lớn, hôm nào đã xa
conkhisat
26-08-2010, 07:14 AM
Trở về sao đứng ngóng trông
Không tìm về chốn nơi người nhớ mong
Nơi đó vẫn có một người
Luôn mong luôn nhớ bước chân em về
butbi_tocngan
26-08-2010, 07:00 PM
Ừ thì biết người vẫn chờ em đấy
EM bây giờ đâu phải của ngày xưa?
Không ngây thơ không là nhóc dại khờ
Thời gian trôi, tâm hồn em già cỗi !
Chiếc lá xanh , lá có màu xanh
Khi thu đến là thành vàng , vàng úa
Gió thu vô tình, thì thầm tuy rất nhỏ
Thoáng thờ ơ, lá rụng xuống mất rồi
đừng chờ em nữa nhé anh!
Lá đi xa...để thêm xanh những mầm !
kiep_phong_tran
27-08-2010, 09:29 PM
còn đâu nữa những ngày thơ dại ấy
đường đất xưa nay cháng bóng nhựa đường
cây đa xưa đầu làng nay đã mất
hình bóng người xưa nay đã đâu
hoahongxanh762
29-08-2010, 03:30 AM
Trở về đâu khi tình yêu tan vỡ
Nụ cười cuối em vội vã trao anh
Để người tiếp tục đi tìm một hp
Còn mình em.....buồn.... người biết hay chăng.....
_thachthao_
29-08-2010, 06:22 AM
trở về con phố cũ
ngồi nhặt lá vàng rơi
tán phượng xanh kỉ niệm
mà người giờ phương nao
trở lại thuở hôm nào
ngày hai đứa chia tay
giọt lệ buồn em khóc
nhìn anh bước bên người
hoahongxanh762
29-08-2010, 06:31 AM
Trở về nơi đó khoảng trời nhỏ
Có gốc phượng xưa tung cánh hồng
Thấy mắt cay cay giọt lệ chảy
Bởi xa xa vắng bóng một người.....
_thachthao_
29-08-2010, 06:33 AM
hàng ghế đá nơi sân trường ấy
giờ lẻ loi một bóng hình ai
người ra đi mãi không trở lại
tôi ngồi đây vẫn mong người về
hoahongxanh762
29-08-2010, 06:39 AM
Giọt mưa buồn đưa ta về quá khứ
Bóng cậu bạn hiện lên nhè nhè
Dưới cơn mưa một nụ cười quen thuộc
Đến cụôc đời ta một chiếc dù......
_thachthao_
29-08-2010, 06:43 AM
mưa buồn ơi, ngày hôm nao có nhớ
cô bé nhỏ ngồi lặng khóc trong mưa
giọt mưa buồn và đôi dòng lệ chảy
hòa quyện nhau một tâm trạng não nề
~*ẢO ẢNH*~
29-08-2010, 07:29 AM
Trở về góc phố mộng mơ
Một thời để nhớ câu thơ hôm nào
Chợt nghe gió thoảng lao xao
Chiều nay bỗng nhớ biết bao nhiêu tình
romeo si tình
29-08-2010, 07:34 AM
kí ức xưa về trong giấc mộng
để cõi lòng mòn mỏi trông mong
người đi xa mà tôi còn nhớ
cho tim buồn héo hắt cô đơn
_thachthao_
29-08-2010, 07:51 AM
góc phố xưa người buồn trông ngóng
một bóng hình cô độc lẻ loi
nhìn chiếc lá mùa thu rơi mãi
chờ mong người mãi mãi rời xa
~*ẢO ẢNH*~
29-08-2010, 07:56 AM
Nguời đi đi mãi ko về
Để cho ai đó ở quê đợi chờ
Đâu rồi một thoáng mộng mơ
Bao nhiêu kí ức câu thơ chia lìa
_thachthao_
29-08-2010, 07:59 AM
kí ức xưa liệu ai còn nhớ
cùng tắm mưa dưới những chiều thu
cùng lượn phố chiều đông lạnh gía
nay trở lại, kí ức xa vời
hoahongxanh762
29-08-2010, 08:11 AM
a vẫn làm em ko bít đấy thui . a chỉ có gió thui
Em đùa thui mà....
Hai chữ ngày xưa cứ theo ta mãi
Một thuở vui tươi cắp sách đến trường
Dường như còn đó bóng người quen thuộc
Những cuộc vui đùa của áo trắng tung bay
_thachthao_
29-08-2010, 08:23 AM
ngày xưa ơi xa rồi xa mãi
lớp học cũ giờ chẳng còn ai
còn bóng dáng người thầy thuở ấy
tóc hoa râm mong đợi trò về
hoahongxanh762
29-08-2010, 08:25 AM
Một ngày ta về lại trường xưa
Góc bảng đó vẫn còn nguyên vẹn
Rồi ko hẹn nhưng ngày xưa ùa về
thoang thoảng vui đùa...tiếng đứa bạn thân
_thachthao_
29-08-2010, 08:30 AM
trường xưa lớp cũ còn đây
mà giờ nhiều ngả trò không quay về
thầy cô đứng đợi ngồi trông
mong rằng gặp lại học trò thân thương
hoahongxanh762
29-08-2010, 08:37 AM
Trường xưa lớp cũ vấn vương
Sẽ có một ngày học trò quay lại
Để có thể gửi những lời yêu dấu
Đến thầy cô người vun bén cuộc đời.....
_thachthao_
29-08-2010, 08:43 AM
xa trường con mong ngày trở lại
nhưng công danh còn dở ngược xuôi
thôi vậy đành nén lòng đau xót
công thành danh toại gặp lại thầy
~*ẢO ẢNH*~
29-08-2010, 08:47 AM
Truờng xưa giờ vắng bóng ai
Còn đâu những lúc giảng bài sớm khuya
Đâu rồi nguời cũ lớp xưa
Giờ đây chỉ thấy lưa thưa lá bàng
hoahongxanh762
29-08-2010, 08:48 AM
Dẫu thơi gian trôi em vẫn nhớ
sẽ mãi khắc sâu công ơn thầy
Dù cuộc sống đủ đầy hay khốn khó....
Thì với em còn đó côgn ơn thầy....hềnh như bài nỳ lạc đề....
_thachthao_
29-08-2010, 08:52 AM
công ơn thầy biển rộng trời cao
con vẫn mong 1 ngày đền đáp
nhưng ngại vì học hành dang dở
đành xin hứa tương lai gặp thầy
p/s: lạc đề 1 chút nhưng theo mạch thơ ròai, cứ đối tiếp cũng đc
sorry chủ fjc này nha
hoahongxanh762
29-08-2010, 09:22 AM
Dẫu thời gian trôi ko dừng lại
Thì lòng em vẫn in dấu ngày xưa
Có 1 ngôi trường len dưới hàng cây
Với những thây cô tận tâm với học trò....
_thachthao_
30-08-2010, 06:38 AM
thời gian ơi hãy xin quay trở lại
về thuở ngày xưa cắp sách đến trường
về 1 thời hồn nhiên và mơ mộng
ghế đá sân trường cất tiếng đùa vui
¶< ¶-¶ ¶
31-08-2010, 05:48 AM
Chẳng có gì trở lại với nhân gian,
Hoá cát bụi trở về với dĩ vãng
Một cuộc sống với bao điều suy ngẫm,
Trở về đi, nét nhẹ nhàng, mênh mang.
conkhisat
31-08-2010, 10:49 PM
Cái dĩ vãng sinh thành từ quá khứ
Hóa cát bụi quy luật vốn tự nhiên
Trở về đi cuộc sống vốn riêng ta
Sống ở đời vui sướng dược mấy khi
conkhisat
31-08-2010, 11:13 PM
hàng ghế đá nơi sân trường ấy
giờ lẻ loi một bóng hình ai
người ra đi mãi không trở lại
tôi ngồi đây vẫn mong người về
Trở về đi xin em đừng đợi nữa
Hàng ghế đó nơi anh đã vội bước
Đi thật xa không còn hình bóng đó
Vì anh biết ra đi làm người đau khổ
Nhưng đâu nỡ để người khổ vì anh
Cái nghèo nàn theo mãi suốt đời anh
Anh nỡ nào hạnh phúc là như thế
Trở về đi chúc người hạnh phúc mới
một chút vu vơ
01-09-2010, 07:54 PM
một ngày kia em chẳng biết về đâu
tình yêu ơi sao đầy những âu sầu
con phố kia hình bóng anh còn đó
để em buồn lệ ướt đẫm mắt nâu
một ngày kia em chẳng bíêt về đâu
tình yêu ơi sao đã vội phai màu
cánh hoa kia hoa vội vàng tàn úa
để em buồn vùi kí ức nơi đâu
hoahongxanh762
02-09-2010, 06:11 PM
Sẽ nhớ mãi nhưng sẽ ko trở về
Cuộc tình đó vốn chỉ là quá khứ
Dẫu trở về níu kéo cũng vậy thôi
Hãy giữ cho nhau một cái gì lưu luyến
Đừng vô tâm quên hết một cuộc tình
Một lần khóc và một lần chín chắn
Một lần biết yêu biết dừng lại khi yêu.......
conkhisat
02-09-2010, 07:58 PM
Trở về phố cũ đôi ta
Nơi ấy có một chàng si chờ người
Chờ người người lại bước đi
Nỡ lòng cắt đứt duyên tình đôi ta
Cây đa phố cũ nơi này
Trái tim ta vẫn một mình nàng thôi
Nếu nàng có thấu lòng này
Thì hãy trở về nơi này cùng ta
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.