PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nắng+Mưa=Cầu vồng



o0o_strawberry_o0o
25-08-2010, 06:08 AM
http://http://www.google.com.vn/imglanding?q=m%C6%B0a%20bu%E1%BB%93n&imgurl=http://image.tin247.com/kenh14/080831163038-473-535.jpg&imgrefurl=http://www.tin247.com/mua_muon_khoc,_hay_khoc_di!-20-92260.html&usg=__CqZ7YN-ZbuI7j3hMpE5OjTLBx-4=&h=400&w=500&sz=25&hl=vi&zoom=1&itbs=1&tbnid=h-hF2KVwiiHsYM:&tbnh=104&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dm%25C6%25B0a%2Bbu%25E1%25BB%2593n%26h l%3Dvi%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&gbv=2&tbs=isch:1&start=15#tbnid=h-hF2KVwiiHsYM&start=19
Đêm wa trời đã mưa, mưa rào, mưa suốt đêm a ak. E đã hok ngủ được và cả đêm, e đã suy nghĩ về a. E đã nghĩ rất nhìu. Và e đã quyết định sẽ buông đôi bàn tay of a, để a ra đi vì e nghĩ rằng y một người là mong người mỳh y đc hp.
Sau 3 ngày mưa liên tiếp, mưa dòng dã thì hôm nay trời đã có nắng. Những tia nắng đầu tiên sau những ngày dài u ám. Nắng sưởi ấm cành cây, sưởi ấm con đường nhựa trải dài và sưởi ấm cả tâm hồn e nữa. Sau nhiều ngày ủ dột, suy nghĩ miên man về a và sống vs những kỉ niệm thì h đây, e đã sắn sàng cất kĩ những y thương giành cho a vào ngăn kín nhất của trái tim. E còn nhìu việc phải làm, còn nhìu ước mơ chưa thực hiện đc và e cũng không thể sống mãi trong quá khứ. E viết những dòng này ko phải cho a, cũng ko phải cho e mà là cho 2 chúng ta. E sẽ coi ngày hôm nay là 1 ngày đáng nhớ trong cuộc đời e-ngày mà e hoán toàn buông tay a ra đi ( 1 cách tự nguyện) :smile:
Và hôm nay lại có 1 điều vô cùng đặc biệt nữa!!! Bình thường thì sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng hôm nay ko những trời đầy nắg mà còn có cả cầu vồng nữa:fi::fi::fi:
Có lẽ ông tời đã ủng hộ cho quyết định of e!!! :spin2:
Tạm biệt a thân y. Có lẽ sau chuyện này, a và e vẫn có thể làm bạn bè. Hãy gọi đến số máy 01643642xxx mỗi khi a cần. Vì e mãi là tổng đài tư vấn bí mật cho a.

Mãi là bff of e a nah!!!

Sad
30-08-2010, 07:22 PM
-----kết nhất câu cuối.mưa-nắng= mây đen-----