PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một linh hồn



lonewolf
25-08-2010, 03:34 AM
http://i438.photobucket.com/albums/qq109/xmen5599/Wolf4.jpg
Viễn mộng bừng tĩnh giữa đêm
Bỏ ngoài tai những điên cuồng rao giảng
Băng mình vùng chạy

Kiêu hùng thảo nguyên


Kiêu hùng niềm cô độc

Là sói đêm,



Định mệnh im lìm ngủ yên ở khu rừng thiêng
Xót xa vắt trên cành cây cổ thụ
Man dại bài ca bi thiết
tiếng tru dài dưới trăng gió mênh mang


Mơ cuồng
-hay khát vọng

một hồn linh ..??





Là con sói cô đơn ???

black~rose
28-08-2010, 06:51 AM
một chiếc lá khẽ khàng rơi
ừ! hình như đang buồn
có phải không?
tiếng rơi mỏng
chạm cỏ đêm nghe
buồn tênh
không lối thoát
bỗng thấy đời lạnh lẽo
chút cô đơn vọng lại
giữa tiếng đêm
một linh hồn
không biết chốn dừng chân
lang thang mai giữa đêm tối lẻ loi
ngước sao trời thấy
lạc lõng
chiếc lá buồn
hay tiếng đêm buồn
hay linh hồn cần chốn nghỉ ngơi!

Gió Bụi
30-08-2010, 04:42 AM
Hởi người yêu dấu tôi ơi
Uyên ương xây đắp trọn đời nha em
Yêu như ngọn gió êm đềm
Như từng khoảnh khắc gắn liền cho nhau
Hãy như biển cùng trăng sao
Trăm năm soi bóng ngàn sau sáng ngời
Huống chi mình của nhau rồi
In trong tim trí tình người...người ơi
Bước đường tình dẫu xa xôi
Im lìm nỗi nhớ mù khơi biển trời
Cho xin nhắn gió đôi lời
Hãy mang đến hộ tình tôi đong đầy
Trái tình trải hết ra đây
U uất hờn giận theo mây tan dần
Yêu thương gắn kết thêm gần
Êm nghe tiếng gọi bâng khuâng giọt tình
Nhớ nhung giữ lấy riêng mình
Gửi sang nơi đó tình yêu dạt dào