demsaoroi88
25-08-2010, 12:51 AM
Một pha cản phá bóng của thủ môn Marco Woelfli (Young Boys) ngay trên đầu của hậu vệ Bassong (Tottenham) ở trận lượt đi - Ảnh: Reuters
* Trang wincomparator dự đoán khả năng thắng của Tottenham là 76%, của Young Boys là 8%, khả năng hòa là 16% Xem thêm những tin tuc (http://www.thanhnien.com.vn/)
Tin The gioi (http://www.thanhnien.com.vn/Pages/The-gioi.aspx/) và Chinh tri Xa hoi (http://www.thanhnien.com.vn/Pages/Chinh-tri-Xa-hoi.aspx/)
Tottenham sẽ đón tiếp Young Boys trên sân White Hart Lane vào rạng sáng mai trong khuôn khổ trận lượt về vòng play-off Champions League, sau khi đã thua 2-3 ở trận lượt đi tại Berne.
Tottenham không quá lo lắng
Với kết quả ở trận lượt đi, Tottenham chỉ cần thắng lại 1-0 là đủ để đoạt vé vào vòng bảng, mà đó được xem là một nhiệm vụ không quá khó khăn đối với thầy trò HLV Harry Redknapp, kể cả khi quân số của đội bóng này đang mỏng đi vì nạn chấn thương. David Bentley, Jamie O’Hara và Jonathan Woodgate chắc chắn sẽ vắng mặt trong lúc Jermain Defoe, Roman Pavlyuchenko, Robbie Keane, Giovani và Luka Modric đều đang phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục trước giờ G. Như vậy, ngoài Peter Crouch, tất cả các tiền đạo còn lại của Tottenham sẽ không có được tình trạng thể lực tốt nhất trong trường hợp họ kịp xuất trận vào rạng sáng mai.
Thế nhưng, điều đó không khiến cho HLV Redknapp phải quá bận tâm vì ông tin rằng trong trường hợp xấu nhất, những tiền vệ công như Aaron Lennon, Jermaine Jenas, Niko Kranjcar và nhất là Gareth Bale sẽ hỗ trợ tốt cho Crouch, thậm chí còn cáng đáng tốt cả nhiệm vụ ghi bàn, để giúp Tottenham vượt qua giai đoạn khó khăn này. Bởi với hàng công như thế, lại phải thi đấu trên sân đối phương, mà Tottenham vẫn thắng Stoke 2-1 hồi cuối tuần qua ở Premier League. Xét về đẳng cấp, Young Boys chẳng hơn Stoke là bao nhưng điều mà các cầu thủ Tottenham cần ghi nhớ là đội bóng của Thụy Sỹ sẽ đến sân White Hart Lane với tinh thần của những chiến binh để bảo vệ thành quả ở trận lượt đi, đồng thời mở ra một trang mới trong lịch sử của họ.
Young Boys chọn 4-2-3-1
Ở vòng trước, Young Boys từng thắng Fenerbahce 1-0 ngay trên sân của đối phương để giành quyền chơi ở vòng play-off và hồi cuối tuần qua, đội bóng của HLV Vladimir Petkovic cũng đã có được một chiến thắng với tỷ số tương tự trước FC Zurich ở Giải vô địch Thụy Sỹ để “làm nóng” cho trận đấu này. Tuy nhiên, điều khiến HLV Petkovic hài lòng nhất là hầu hết các trụ cột của ông đều rất sung sức và họ đang háo hức bước vào một trận đấu được xem là quan trọng nhất cho cả mùa bóng.
Trong trận lượt đi ở Berne hồi giữa tuần trước, Young Boys đã đánh bại Tottenham bằng sơ đồ 4-2-3-1. Đến trận thắng FC Zurich, ông Petkovic lại chuyển sang hệ thống 4-1-4-1. Điểm khác biệt lớn nhất giữa 2 sơ đồ này là sự đa năng của Christoph Spycher, khi anh chơi ở vị trí hậu vệ trái trong hệ thống 4-2-3-1 rồi giữ vai trò tiền vệ trụ duy nhất trong đấu pháp 4-1-4-1, và sự xuất hiện của Moreno Costanzo trong nhiệm vụ hộ công (4-2-3-1).
Tuy nhiên, nhiều khả năng ông Petkovic sẽ sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 trong trận đấu trên sân White Hart Lane để tăng cường khả năng đánh chặn từ xa nhằm giảm bớt sức ép cho hàng phòng ngự. Mặt khác, với sơ đồ này, Young Boys có thể phát huy những đợt phản công chớp nhoáng để buộc Tottenham phải cảnh giác trong ý đồ dồn toàn bộ đội hình lên tấn công nhằm săn tìm bàn thắng. Chắc chắn Tottenham sẽ tấn công dồn dập ngay từ đầu để giành quyền kiểm soát thế trận còn Young Boys sẽ bịt chặt mọi ngả đường hướng đến khung thành của thủ môn Marco Woelfli. Tuy nhiên, nếu bế tắc trong tấn công thì Tottenham vẫn có thể dựa vào những đợt phản công sắc sảo từ hai cánh để tạo nên sự khác biệt.
Đến sân White Hart Lane có nghĩa là Young Boys sẽ phải sống giữa muôn trùng vây mà lại khó có thể mở ra một con đường máu dẫn vào vòng bảng.
* Trang wincomparator dự đoán khả năng thắng của Tottenham là 76%, của Young Boys là 8%, khả năng hòa là 16% Xem thêm những tin tuc (http://www.thanhnien.com.vn/)
Tin The gioi (http://www.thanhnien.com.vn/Pages/The-gioi.aspx/) và Chinh tri Xa hoi (http://www.thanhnien.com.vn/Pages/Chinh-tri-Xa-hoi.aspx/)
Tottenham sẽ đón tiếp Young Boys trên sân White Hart Lane vào rạng sáng mai trong khuôn khổ trận lượt về vòng play-off Champions League, sau khi đã thua 2-3 ở trận lượt đi tại Berne.
Tottenham không quá lo lắng
Với kết quả ở trận lượt đi, Tottenham chỉ cần thắng lại 1-0 là đủ để đoạt vé vào vòng bảng, mà đó được xem là một nhiệm vụ không quá khó khăn đối với thầy trò HLV Harry Redknapp, kể cả khi quân số của đội bóng này đang mỏng đi vì nạn chấn thương. David Bentley, Jamie O’Hara và Jonathan Woodgate chắc chắn sẽ vắng mặt trong lúc Jermain Defoe, Roman Pavlyuchenko, Robbie Keane, Giovani và Luka Modric đều đang phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục trước giờ G. Như vậy, ngoài Peter Crouch, tất cả các tiền đạo còn lại của Tottenham sẽ không có được tình trạng thể lực tốt nhất trong trường hợp họ kịp xuất trận vào rạng sáng mai.
Thế nhưng, điều đó không khiến cho HLV Redknapp phải quá bận tâm vì ông tin rằng trong trường hợp xấu nhất, những tiền vệ công như Aaron Lennon, Jermaine Jenas, Niko Kranjcar và nhất là Gareth Bale sẽ hỗ trợ tốt cho Crouch, thậm chí còn cáng đáng tốt cả nhiệm vụ ghi bàn, để giúp Tottenham vượt qua giai đoạn khó khăn này. Bởi với hàng công như thế, lại phải thi đấu trên sân đối phương, mà Tottenham vẫn thắng Stoke 2-1 hồi cuối tuần qua ở Premier League. Xét về đẳng cấp, Young Boys chẳng hơn Stoke là bao nhưng điều mà các cầu thủ Tottenham cần ghi nhớ là đội bóng của Thụy Sỹ sẽ đến sân White Hart Lane với tinh thần của những chiến binh để bảo vệ thành quả ở trận lượt đi, đồng thời mở ra một trang mới trong lịch sử của họ.
Young Boys chọn 4-2-3-1
Ở vòng trước, Young Boys từng thắng Fenerbahce 1-0 ngay trên sân của đối phương để giành quyền chơi ở vòng play-off và hồi cuối tuần qua, đội bóng của HLV Vladimir Petkovic cũng đã có được một chiến thắng với tỷ số tương tự trước FC Zurich ở Giải vô địch Thụy Sỹ để “làm nóng” cho trận đấu này. Tuy nhiên, điều khiến HLV Petkovic hài lòng nhất là hầu hết các trụ cột của ông đều rất sung sức và họ đang háo hức bước vào một trận đấu được xem là quan trọng nhất cho cả mùa bóng.
Trong trận lượt đi ở Berne hồi giữa tuần trước, Young Boys đã đánh bại Tottenham bằng sơ đồ 4-2-3-1. Đến trận thắng FC Zurich, ông Petkovic lại chuyển sang hệ thống 4-1-4-1. Điểm khác biệt lớn nhất giữa 2 sơ đồ này là sự đa năng của Christoph Spycher, khi anh chơi ở vị trí hậu vệ trái trong hệ thống 4-2-3-1 rồi giữ vai trò tiền vệ trụ duy nhất trong đấu pháp 4-1-4-1, và sự xuất hiện của Moreno Costanzo trong nhiệm vụ hộ công (4-2-3-1).
Tuy nhiên, nhiều khả năng ông Petkovic sẽ sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 trong trận đấu trên sân White Hart Lane để tăng cường khả năng đánh chặn từ xa nhằm giảm bớt sức ép cho hàng phòng ngự. Mặt khác, với sơ đồ này, Young Boys có thể phát huy những đợt phản công chớp nhoáng để buộc Tottenham phải cảnh giác trong ý đồ dồn toàn bộ đội hình lên tấn công nhằm săn tìm bàn thắng. Chắc chắn Tottenham sẽ tấn công dồn dập ngay từ đầu để giành quyền kiểm soát thế trận còn Young Boys sẽ bịt chặt mọi ngả đường hướng đến khung thành của thủ môn Marco Woelfli. Tuy nhiên, nếu bế tắc trong tấn công thì Tottenham vẫn có thể dựa vào những đợt phản công sắc sảo từ hai cánh để tạo nên sự khác biệt.
Đến sân White Hart Lane có nghĩa là Young Boys sẽ phải sống giữa muôn trùng vây mà lại khó có thể mở ra một con đường máu dẫn vào vòng bảng.