PDA

Xem đầy đủ chức năng : ♥♥Người bạn thích và người bạn yêu ♥♥



ChupaChys
24-08-2010, 05:07 PM
Người bạn thích và người bạn yêu ♥♥

Đứng trước người mà bạn Thích, Tim của bạn sẽ đập nhanh hơn
Nhưng khi đứng trước người bạn Yêu, bạn sẽ chỉ cảm thấy vui hơn.

Nếu đứng trước người mà bạn Yêu, thì mùa Đông sẽ như mùa Xuân.
Còn khi đứng trước người bạn Thích, mùa Đông chỉ đẹp hơn.

Nếu bạn nhìn vào mắt người bạn Thích, bạn thẹn thùng
Nhưng nếu nhìn vào mắt người bạn Yêu, bạn sẽ mỉm cười.


Ở trước mặt người bạn Thích, bạn không thể nói những j mình nghĩ.
Nhưng nếu ở trước mặt người bạn Yêu, thì bạn hoàn toàn có thể nói.


Khi đứng trước người bạn Thích, bạn bắt đầu cảm thấy Ngượng.
Nhưng trước người bạn Yêu, bạn có thể "show your own self".


Bạn sẽ không thể nhìn thẳng vào mắt người mà bạn Thích.
Nhưng bạn sẽ luôn mỉm cười khi nhìn vào mắt người bạn Yêu.


Khi người mà bạn Thích khóc, bạn sẽ lập tức an ủi
Nhưng khi người mà bạn Yêu khóc, bạn sẽ khóc cùng người ấy


Những cảm giác về sự Thích thường bắt nguồn từ cái Tai.
Nhưng những cảm nhận về Tình Yêu lại hay bắt đầu bằng Đôi Mắt.

Cho nên khi bạn không còn Thích ai đó nữa, thì tất cả những gì bạn cần làm là chỉnh lại đôi tai của mình.


Nhưng nếu bạn không còn Yêu ai đó nữa, và mỗi khi bạn nhắm mắt thì Tình Yêu lại trở lại trên những giọt nước mắt và mãi mãi đọng lại trong Trái Tim của bạn.

Bạn sẽ không tìm thấy được người lý tưởng nếu bạn có thể sống với người đó. Nhưng bạn đã tìm được một người lý tưởng nếu bạn không thể sống thiếu người đó.

Mi Yuu - Duyên
24-08-2010, 10:45 PM
Ừhm... Đúng đấy :love1:

Sad
30-08-2010, 07:23 PM
chẳng có gì để phân biệt đc kả

nguyenlap
30-08-2010, 10:16 PM
hic các anh nói vậy cũng có đúng có sai

cactushb
30-08-2010, 10:19 PM
không có gì là tuyệt đối. Với mình tình cảm khi đã xác định thì chỉ có 1 mà thôi

☆ snow flowers ☆
30-08-2010, 11:27 PM
Nhưng khi không xác định được thì quả là phải thử những điều trên mới biết. Mình thấy nó đúng đấy chứ

thu tim
30-08-2010, 11:57 PM
cảm ơn về bài viết ,thực sự rất hay ,đó là ranh giới mà ai cũng hiểu rõ , chỉ co điều là t luôn ngộ nhận giữa hai điều này...ko biết bao lần làm người khác phải đau...

*vô_tình*
31-08-2010, 01:48 PM
Khi đứng trước người bạn Thích, bạn bắt đầu cảm thấy Ngượng.
Nhưng trước người bạn Yêu, bạn có thể "show your own self".
"là chính bạn"... khi yêu nhau rồi thì có thể hổng còn cái "hồi hộp" hay "thẹn thùng" nữa... nhưng thay vào đó là sự ấm áp và an toàn!!

Sad
31-08-2010, 05:36 PM
....................chị vô tình nói fải đó.hì.đứng cùg ng mìh yêu mìh sẽ bạo rạn hơn ng mìh thix

bedautay love
05-09-2010, 07:38 PM
khoảng cách giữa THÍCH VÀ YÊU wa ngắn

lovemonster
05-09-2010, 08:33 PM
vậy thích và yêu thì cái nào tuyệt hơn

GiacMoMauTRang
06-09-2010, 12:50 AM
thế tớ thích hay iu ta?@@ khó hiểu quáaaaaaaaaa

nangmuaha
06-09-2010, 01:51 AM
hjx moi ngươi ai cung noi dung het nhung khi dung trươc giua thich va yeu thj lươn bj ngo nhan hjx hjx

hoanglilkang
06-09-2010, 03:28 AM
cứ tưởng người mình thích là người mình yêu
tưởng người mình yêu là người mình thích
chẳng biết thế nào nhưng mà mấy định nghĩa của bạn ấy làm mình loạn cả lên.
thấy trong truyện với phim thỉnh thoảng tưởng như thế đúng rồi nhưng mà oạch một cái, chợt nhận ra "nhầm".
chưa trải qua nhưng chắc ngoài đời cũng thệ

Nothingisforever
06-09-2010, 05:32 AM
tự mình hiểu là đc................

Sad
06-09-2010, 06:05 PM
yêu sướng hơn nhưg khổ hơn

Hận Girl
06-09-2010, 06:18 PM
Người bạn thích và người bạn yêu ♥♥

Đứng trước người mà bạn Thích, Tim của bạn sẽ đập nhanh hơn
Nhưng khi đứng trước người bạn Yêu, bạn sẽ chỉ cảm thấy vui hơn.

Nếu đứng trước người mà bạn Yêu, thì mùa Đông sẽ như mùa Xuân.
Còn khi đứng trước người bạn Thích, mùa Đông chỉ đẹp hơn.

Nếu bạn nhìn vào mắt người bạn Thích, bạn thẹn thùng
Nhưng nếu nhìn vào mắt người bạn Yêu, bạn sẽ mỉm cười.


Ở trước mặt người bạn Thích, bạn không thể nói những j mình nghĩ.
Nhưng nếu ở trước mặt người bạn Yêu, thì bạn hoàn toàn có thể nói.


Khi đứng trước người bạn Thích, bạn bắt đầu cảm thấy Ngượng.
Nhưng trước người bạn Yêu, bạn có thể "show your own self".


Bạn sẽ không thể nhìn thẳng vào mắt người mà bạn Thích.
Nhưng bạn sẽ luôn mỉm cười khi nhìn vào mắt người bạn Yêu.


Khi người mà bạn Thích khóc, bạn sẽ lập tức an ủi
Nhưng khi người mà bạn Yêu khóc, bạn sẽ khóc cùng người ấy


Những cảm giác về sự Thích thường bắt nguồn từ cái Tai.
Nhưng những cảm nhận về Tình Yêu lại hay bắt đầu bằng Đôi Mắt.

Cho nên khi bạn không còn Thích ai đó nữa, thì tất cả những gì bạn cần làm là chỉnh lại đôi tai của mình.


Nhưng nếu bạn không còn Yêu ai đó nữa, và mỗi khi bạn nhắm mắt thì Tình Yêu lại trở lại trên những giọt nước mắt và mãi mãi đọng lại trong Trái Tim của bạn.

Bạn sẽ không tìm thấy được người lý tưởng nếu bạn có thể sống với người đó. Nhưng bạn đã tìm được một người lý tưởng nếu bạn không thể sống thiếu người đó.


Chưa Yêu Nên Chưa Biết !

hoahongxanh762
06-09-2010, 06:19 PM
Thích và yêu.....khoảng cách gần nhưng lại rất xa......thời gian sẽ làm rõ tất cả....vì thích...là tình cảm dành cho ko chỉ một người.......còn yêu...là tình cảm chỉ có thể dành cho 1 người........

bearwhite_alone
06-09-2010, 06:43 PM
cho minh hoi làm seo để chèn hình và nhac zo^

bearwhite_alone
06-09-2010, 06:46 PM
bun[/
http://http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=00XBUvIh1e

bearwhite_alone
06-09-2010, 06:52 PM
Ừhm... Đúng đấy :love1:

cho mjnh hỏi cái này nhe[MUSICem chi la ban than[/MUSIC]
:meo::meo:

bedautay love
06-09-2010, 07:28 PM
theo mình teen bấy jo dù thích hay iu van co thể nhìn nhau bt,chỉ có điều ko khóc

baby_thaytu1331
19-09-2010, 01:49 AM
hay lắm bạn ơi
mình thấy bạn nói rất có lí
chỉ có lí mà thui chứ đúng thì chưa chắc

ngoc3my3u
19-09-2010, 04:58 AM
ấy ơi cho tớ mượn up lên Cyworld nhé
!!!!

thanks nhiều nhiều

nhoccon_heodat
19-09-2010, 05:33 AM
không có gì có thể phân biệt được
bởi vì nếu có yêu thật lòng thì có thể gửi nhau tất cả, người bạn thích bạn cũng có thể gửi gặm ai bik được từ những lời bạn gửi gắm với người bạn thích rồi từ đó hiểu nhau hơi và yêu nhau thật lòng sao