o0o_strawberry_o0o
24-08-2010, 05:17 AM
A oy!!! Hôm nay trời lại mưa nữa rồi, e thjx mưa lắm.:rain: Nhưng e chỉ thjx khi có a, được bên a, đc nt vs a mỗi khi trời mưa!!!:spin2:
1,2,3,4 ngày oy, e ko nhận đc 1 tn từ a, ko 1 cuộc gọi điện, e nt thì a cũng ko thèm nt lại. E chẳng bjt a đi đâu nữa oy, hay là trái tim a nó bị lạc mất ở chỗ nào!!!:thatall:
E thực sự ko muốn tin những j e nghe thấy là sự thật, nhưng e bjt phải thế nào đây.Có phải là e quá nhạy cảm ko, nhưng mà e luôn cảm thấy a đang dần rời xa e từng phút, từng giây!!! :timvo:
E chẳng bjt dạo này a làm sao nữa!!! A rất khác và thay đổi rất nh`. A bảo ko mún nt vs e, và mỗi khi nt thì a lại bảo đang bận việc này, bận việc kia, để lúc này, để lúc khác. Chẳng cần ai nói, e cũng tự hiểu cái ý nghĩa của nhữg hàh động trên của a!:sosad:
A ak!! E cũng chẳng muốn níu kéo đâu ( a bjt tíh e oy mà). Vậy mong a, a đừng có gian dối e nữa. Đừng làm trái tim e tổn thương nữa! Sao a lại nói vẫn muốn y e khi trong tim a đanh hướng về 1 người con gái khác???
Và cũng mong a cho e 1 câu trả lời thật lòng: e là j trog trái tim a?
A cứ trả lời thật, cứ ra đi nếu a muốn, đừng sợ e đau lòng! Vì như thế còn tốt gấp trăm, gấp vạn lần nếu a y cả 2 người.
Dù sao thì e cũng chúc a luôn luôn hp! E sẽ không buồn đâu, e cũng sẽ không khóc đâu. A hãy cứ bước trên con đường riêng of m, con đường mà từ nay sẽ vắng bóng e và đừng bao h lo nghĩ cho e a nha!!! Vì e là e, e sẽ luôn là e và sẽ mãi y a.
Chúc a luôn hạnh phúc bên người a yêu và thành công trong cuộc sống của mỳh
e.y.a.n.l m2lt:smile:
1,2,3,4 ngày oy, e ko nhận đc 1 tn từ a, ko 1 cuộc gọi điện, e nt thì a cũng ko thèm nt lại. E chẳng bjt a đi đâu nữa oy, hay là trái tim a nó bị lạc mất ở chỗ nào!!!:thatall:
E thực sự ko muốn tin những j e nghe thấy là sự thật, nhưng e bjt phải thế nào đây.Có phải là e quá nhạy cảm ko, nhưng mà e luôn cảm thấy a đang dần rời xa e từng phút, từng giây!!! :timvo:
E chẳng bjt dạo này a làm sao nữa!!! A rất khác và thay đổi rất nh`. A bảo ko mún nt vs e, và mỗi khi nt thì a lại bảo đang bận việc này, bận việc kia, để lúc này, để lúc khác. Chẳng cần ai nói, e cũng tự hiểu cái ý nghĩa của nhữg hàh động trên của a!:sosad:
A ak!! E cũng chẳng muốn níu kéo đâu ( a bjt tíh e oy mà). Vậy mong a, a đừng có gian dối e nữa. Đừng làm trái tim e tổn thương nữa! Sao a lại nói vẫn muốn y e khi trong tim a đanh hướng về 1 người con gái khác???
Và cũng mong a cho e 1 câu trả lời thật lòng: e là j trog trái tim a?
A cứ trả lời thật, cứ ra đi nếu a muốn, đừng sợ e đau lòng! Vì như thế còn tốt gấp trăm, gấp vạn lần nếu a y cả 2 người.
Dù sao thì e cũng chúc a luôn luôn hp! E sẽ không buồn đâu, e cũng sẽ không khóc đâu. A hãy cứ bước trên con đường riêng of m, con đường mà từ nay sẽ vắng bóng e và đừng bao h lo nghĩ cho e a nha!!! Vì e là e, e sẽ luôn là e và sẽ mãi y a.
Chúc a luôn hạnh phúc bên người a yêu và thành công trong cuộc sống của mỳh
e.y.a.n.l m2lt:smile: