Xem đầy đủ chức năng : Ngocha762
socnau767
24-08-2010, 03:40 AM
Có ai quen biết Ngọc Hà,
Cho tôi hỏi nho qua loa vài lời.
Phải chăng vừa hiểu sự đời,
Đã mang tâm lời thơ học trò !
Nghe rằng mới tuổi mươi lăm(15)
Sao em đã hiểu yêu thương đoạn trường.
Lời thơ mang nỗi vấn vương,
Làm cho lòng sóc vấn vương theo cùng.
Xin lỗi ngocha762 nhe,Vi chưa xin phép mà dùng nickname cua em làm tựa đề!!!
¶< ¶-¶ ¶
25-08-2010, 06:45 AM
Mưốn biết rõ về người ta,
Sao không hỏi thẳng la cà đâu đây ?
Con gái thực chất làn mây,
Cưốn theo chiều gió ai hay phương nào... :)
conkhisat
25-08-2010, 07:28 AM
Làn mây trôi dạt có nơ
Đâu nào tùy tiện theo chiều không gian
Socnau767 muốn biết về Ngocha762
Thì đi mà hỏi ngại ngùng làm chi
Làm trai đừng ngại xông pha
Có bấy nhiêu thế nhờ người sao nên
Ngọc Hà vốn tuổi áo trắng
Trang thơ ấm áp cuôc đời học sinh
Nhưng mà đang tuổi thanh xuân
Học theo anh chị tìm lần lối yêu ( Vui chút đừng trách nhé)
Để sau có chút vốn thân
Làm chút kinh nghiệm đỡ sầu mai sau
conkhisat
26-08-2010, 07:23 AM
Chủ thơ không biết nơi đâu
Mà sao chả thấy ghé vào vườn cau
Để cau ủ rủ tả tơi
Nếu nghe lời nhắn mau mau về vườn
hoahongxanh762
29-08-2010, 03:17 AM
Có mình quen biết ngọc hà
Hỏi gì mình nói mọi người cùng nghe...
Tên thì ai đó biết rùi
Tuổi thì đúng vừa tròn mười lăm
Vì yêu thơ nên đành xin trước tuổi
Viết bài thơ nói chuyện yêu đương
thơ ko hay mà người vấn vương
Thì may hà quá....cảm ơn người nhiều....
conkhisat
02-09-2010, 09:46 PM
Vậy là Hà đã quay về
Nơi đây vui vẻ đối thơ cùng người
Một ngày cho đến mai sau
Lỡ may có dịp cùng người kết tơ
vuaaicap45
02-09-2010, 10:11 PM
Thơ ko hay nhưng đầy ý nghĩa
Thắc mắc làm chi tội hại mình
Thi thơ đối đáp ai làm được
Giỏi như Ngọc Hà tui chịu thuic
Đành xinh chỉ giáo học hỏi vậy
Có jì chia sẻ với tui coi
hoahongxanh762
03-09-2010, 06:26 AM
Có người đòi Hà chỉ giáo kìa
Lạ lùng khó hiểu nhưng Hà rất vui
Đối thơ cho vui cho bớt sầu
Chừ đâu thi sĩ mà thơ hay.....
Jamevn
03-09-2010, 06:40 AM
Thi sĩ ai nói làm chi,
Văn thơ là chuyện của người ta rồi,
Ai dc như mấy bạn trò nhỏ,
Viết đại vài câu đã làm ngta nghẹn lời,
Tò mò viết chơi một bài,
Cũng mong ai đó góp cho vài điều :-) :-x
*# sóng biển *#
03-09-2010, 08:58 AM
ngọc hà bạn mới sóng quen
đùa vui đối đáp thơ ca truyện trò
cũng một sở thích tự do
làm thơ tán gẫu pha trò góp vui
~*ẢO ẢNH*~
03-09-2010, 09:27 AM
ngọc hà vốn thật em ta
Vừa hiền ngoan ngoãn nết na nhất nhà
Bạn bè khắp chốn gần xa
Mau mau tề tựu cùng ta khen hà
ps : a khen vờ đấy . ko phải thật đâu . haha
conkhisat
04-09-2010, 01:24 AM
Té ra Hà là em Ảo Ảnh
Thơ ca rành mạch ý hay hay
Cái tính ngoan hiền ai cũng mến
Chiêu mộ anh tài bost lời thơ
[L][Q].[Angel]
04-09-2010, 04:58 AM
Bé hà vốn tính dễ thương
Xinh tươi như thể tiên giáng thế trần
Em tôi lạc chốn phong trần
Các anh bu lại xin khen vài lời
Em gái anh sóc nâu để ý em roy` đó
hoahongxanh762
04-09-2010, 07:07 AM
Anh Ảo...khen vờ thì khen làm chi
Thấy người khác quý mến em chưa
Thank mọi người khen em nhìu nhá....
Em ko được thế nhưng lòng vẫn vui.....
Chị gái cứ đùa......:whistling:
Jamevn
04-09-2010, 08:22 AM
Anh cũng biết em ko dc thế mà,
Chỉ tại mọi người cứ chạy xô,
Vô đây a cũng bị xô nốt,
Xô tới xô lui khen luôn cả ngọc hà !! ;)) =))
conkhisat
04-09-2010, 09:44 PM
Vui buồn đời dược mấy khi
Cứ vui thoải mái há gì nhân gian
Đời người mấy lúc ai chả khổ
Khổ vì cuộc tình vốn của riêng ta
socnau767
05-09-2010, 06:08 AM
Xin lỗi trang thơ xin lỗi người,
Bao ngày tôi mãi chốn buôn lơi.
Quên đi câu hỏi về người ấy (ngocha).
Hôm nay vào lại mình mới hay ,
Phải chăng cuộc sống lắm đoạn trường,
Người thương người nhớ vấn vương lạ thường.
Tìm về một cõi muôn phương,
Ai hay người được muôn lời tán dương.
Mong sao duyên kíp đoạn trường,
Cho tôi gặp bạn(ngocha) nhớ thương vơi đầy.
ngày mai dẫu có đọa đầy,
cung mong một ngày gặp người tri ân!!!
hoahongxanh762
05-09-2010, 06:11 AM
Gì mà anh Sóc nói quá lên
Hà đối thơ có hơn gì người khác
Một lần gặp một lần là bạn
Chúc ai vui vẻ lúc đối thơ........
sn0w_white
05-09-2010, 06:42 AM
1 lần gặp 1 lần là bạn
đã là bạn thì mãi mãi không rời
tuyết đây mạo muội vào đây
làm quen kết bạn góp vui fic này
Kanshi
05-09-2010, 08:40 AM
Khách lãng du vừa dạo bước
Lạc lối nơi đây gặp bạn hiền
NgocHa tên nghe mới lần đầu
Dịu hiên...chanh chua chưa tường tỏ
Bạn bè bốn phương có vẻ quý
Nghe danh thơ văn nhuộm hồn người
Vần chưa nên điêu...thơ chưa thành câu
Kan đây thơ rỗng viết vội dòng thơ
hoahongxanh762
05-09-2010, 08:51 AM
Lại có người muốn biết về Hà
Mình là ngocha có gì bạn cứ hỏi
thực ra thơ mình không hay lắm
Chỉ vì bè bạn nói quá thôi
ĐÃ qua đây thì xin làm bạn
Để rùi vui vẻ mình đối thơ........
Jamevn
05-09-2010, 10:08 AM
Công chúa ở đâu nhận Ngọc Hà,
Chuyện này có vẻ lạ àh nha,
Đêm khuya trời lạnh ko thức nữa,
Hẹn gặp công chúa vào lần sau
Dù gì cũng đã đáp vài câu,
Không duyên ko nợ cũng là phờ ren (friend;;))
Một lời nho nhỏ gởi đến bạn
"ngủ ngon như ý sờ wuy't rim nhìu" (sweet dream, hj` hj`)
gió nhiệt đới
05-09-2010, 11:10 AM
Vẳng nghe bên thềm vắng.
Xào xạc tiếng lá rơi
Là gió qua mùa hạ.
Tới muốn nói đôi lời
Ngoc ha ơi có biết
Lá đã ghé đôi lần.
Chỉ mong sao hợp cạ
Cho chúng mình làm thân.
gió nhiệt đới
05-09-2010, 11:11 AM
Vẳng nghe bên thềm vắng.
Xào xạc tiếng lá rơi
Là gió qua mùa hạ.
Tới muốn nói đôi lời
Ngoc ha ơi có biết
Gió đã ghé đôi lần.
Chỉ mong sao hợp cạ
Cho chúng mình làm thân.
Hoasotrang
05-09-2010, 08:05 PM
Ngocha aj đấy nge qoen
Cũng hay lả lướt đối thơ cùng mình
Nhưng nay cho hỏi ngocha bao nhju?
Lời thơ ha vjết sao vương vấn tình
Mình đây thì củng vô tình
Nhìn tên qoen quá xjn vào đốj thơ
Nếu mà thất lể mong người thứ tha.
hoahongxanh762
05-09-2010, 09:37 PM
Mình là hà thật mà ta
Chẳng qua đổi nick mọi người lại quên
Ngocha thì cũng chỉ là tên gọi
Đổi tên rồi ai đó cũng quên luôn........
conkhisat
06-09-2010, 12:32 AM
Mọi người muốn biết về Hà
Thì mình xin nói qua loa đôi lời
Thơ Hà vốn dĩ không hay
Nhưng Hà được tính ngoan hiền dễ thương
Nhí nhảnh duyên dáng dịu hiền
Được nhiều chàng chuộng mến thương ở Hà
Vốn dĩ tuổi tròn mười lăm
Cuộc đời mơ mộng kiếm tìm người thương
Kính thưa du khách làng thơ
Trai tài quân tử thơ ca cùng Hà
Đến khi có dịp gọi là
Gà quay nhắm rượu là ta vui rồi
(Mai này lên kiệu hoa nhà người nhớ mời huynh chén rượu là dủ rồi)
hoahongxanh762
06-09-2010, 07:50 AM
Anh lại cứ quá khen Hà
Em còn nhỏ lắm chưa đi chống lầy
Chỉ có một điều em mong người tỏ
Em vừa đổi nick mọi người đừng quên...
****************************
To gió nhiệt đới
Cảm ơn bạn đã nghé qua
ngỏ lời làm bạn thật lòng hà vui
Nhớ sao cũng bạn đối thơ
Chỉ mong gió sẽ post thơ nhìu nhìu.....
Jamevn
06-09-2010, 08:07 AM
Ngọc Hà đổi nick mình k hay,
Lỡ đối bài thơ hơi quá lời,
Ngọc Hà công chúa xin đùng trách,
Lời thơ xin gởi lại người thương :x:X
hoahongxanh762
06-09-2010, 08:19 AM
Công chúa mình chỉ đặt cho vui
chứ thực mình hổng giống công chúa
Thật vui vì Jam nhận ra bạn
Lại cùng đối thơ vui vẻ thôi.......
Jamevn
06-09-2010, 08:31 AM
Ngọc Hà lại khiêm tốn nữa rồi,
Thơ hay văn giỏi thua gì công chúa đâu,
Huống chi chỉ mới mười lăm,
Tài hoa đúng thật tài hoa Ngọc Hà :x:X
hoahongxanh762
06-09-2010, 08:34 AM
Khen Hà khôgn được chi đâu
Hà ko khiêm tốn chỉ vì thế thôi
Hà biết Hà hơn ai hết....
Cảm ơn Jam đã an ủi Hà....
Hoasotrang
06-09-2010, 08:42 AM
Hà ơi mớj tuổi mười lăm
Em cố gắng học chớ sa lưới tình
Thơ thì cố gắng mình làm
Một vừa 2 phải đúng tuổi mình thôi
Có gì đừng trách anh hơi quá lời.
hoahongxanh762
06-09-2010, 08:46 AM
Có chi mà sợ nói quá lời
Thank lời khuyên chân tình anh nhá
Em thích thì làm thơ vui mà
Làm thơ đâu để để sa lưới tình.....
hoahongxanh762
06-09-2010, 08:51 AM
Thôi bye mọi người em đi ngủ đây...G9......:bye:
Jamevn
06-09-2010, 08:52 AM
Jame hỉu jame hỉu Hà mà,
Lời khen jame gởi để Hà vui thôi,
Khuya khuya cũng thật khuya rồi,
Hà nhanh ngủ sớm kẻo mẹ Hà la.
Giấc ngủ ngon,
Giấc mơ đẹp,
Một ngày mát,
Một ngày vui,
Đang mong đang đợi Ngọc Hà biết chăng :x:X
--------------------see you later-----------------------------------
Hoasotrang
06-09-2010, 09:04 AM
Hà ơi em chẳng biết sao?
10 người thì có 9 kẻ làm thơ thất tình
Anh khuyên thì rất chân tình
Nge ko điều ấy em xem lại mình
Jamevn
06-09-2010, 09:13 AM
Đối thơ ko hẳn vì tình,
Đối vì 2 chữ funny bạn àh,
Ngọc Hà đang ngủ ngon rồi,
Mình còn ngồi học, cũng còn đối thơ.
Ai kia có rảnh cùng mình đối,
Đối đaị vài câu, cười rồi ngủ ngon :-) :-)
hoahongxanh762
06-09-2010, 05:55 PM
To hoasotrang.....
10 người 9 kẻ làm thơ thất tình
Thế thì vẫn có một người
Làm thơ không thất tình phải không
Vẫn có và đó chính là em
Em là lọ lem thì sao thất tình
Thật cảm ơn vì anh đã góp ý
Sẽ vui hơn nếu là bạn của nhau.......
To Jam...
Anh nỳ ngó trước ngó sau
Làm thơ hay thiệt toàn chèn tiếng anh
Đã nhiều ngày đối thơ cùng anh
Chỉ nói một câu là em rất vui....
sn0w_white
06-09-2010, 06:01 PM
làm thơ đâu phải thất tình
chẳng qua là gửi tâm tình trong thơ
để rồi những lúc bơ vơ
cùng ngồi nhìn lại con đường đã qua
Jamevn
06-09-2010, 09:03 PM
Cảm ơn vì Hà đã nói vậy,
Em vui anh cũng thấy vui nhiều,
Đối thơ đúng là trò chơi tốt,
Bỏ được nỗi buồn quên nỗi bâng quơ .......:x:X
Hoasotrang
07-09-2010, 08:13 AM
Chào hà,hà đã ngủ chưa
Rỗi thì ta cùng đối thơ tâm tình
Lời thơ mộc mạc để mình hiểu nhau
Trước là ra mắt sau cùng vấn thơ.
hoahongxanh762
07-09-2010, 08:15 AM
Em chưa ngủ chờ mọi người lên đối
Nhớ những lối thơ tràn đầy cảm xúc...
Một lần đọc một lần nhớ mãi
Rỗi rãi em lên để đối với người..........
Hoasotrang
07-09-2010, 08:17 AM
Hà chắc là đã biết mình
Người hay góp ý cho hà đấy thôi
Con người lúc đúng lúc sai
Có gì không phải hà bỏ qoa cho
hoahongxanh762
07-09-2010, 08:20 AM
Lời góp ý điều hay Hà giữ
Điều sai hà in vào cát bụi thôi
Anh góp ý Hà biết lắm chứ
Biết rằng anh đã quan tâm.....
Hoasotrang
07-09-2010, 08:26 AM
Vậy thật là cảm ơn hà
Tấm lòng rộng lượng bỏ qua
Kết giao làm nghĩa bạn bè
Hay chăg là ý của hà ra sao
hoahongxanh762
07-09-2010, 08:29 AM
Chẳng lẽ nào Hà lại từ chối
Một người bạn cực kì tốt bụng
Chỉ xin hỏi người bao nhiêu tuổi
Tiện thì khuyến mại cả cái tên.....:laugh:
Hoasotrang
07-09-2010, 08:39 AM
Hà à.giờ thì lại thế này
Người cho biết tuổi người thì nói tên
Xong thì quê qoán ở đâu
Phải chăng còn học hay đang làm jh
Hoasotrang
07-09-2010, 08:54 AM
Hà đâu chẳng thấy đối thơ
Để anh trông ngóng thơ ra từng dòng
Hay là hà đã ngũ rồi
Sao ko 1 tiếng cho a khỏi chờ.
hoahongxanh762
07-09-2010, 08:57 AM
Tuổi thì chẳng nhẽ người không biết
Quê thì đích thị ở Nghệ An
Em xin lỗi giờ mới đối lại
Để anh phải ngóng trông chờ đợi........
hoahongxanh762
07-09-2010, 09:22 AM
Đêm khuya chào anh, em đi ngủ
Chỉ gửi một câu chúc người ngủ ngon
Mơ những giấc mơ thành sự thật
Để sáng thức dậy sẽ mỉm cười........
Hoasotrang
07-09-2010, 05:08 PM
Chào hà ngày mới tốt lành
Học hành chăm chỉ nhé em
Mai sau gặp lại sáng đườg công danh
Mĩm cười tự tin hà nhé
conkhisat
07-09-2010, 06:12 PM
làm thơ đâu phải thất tình
chẳng qua là gửi tâm tình trong thơ
để rồi những lúc bơ vơ
cùng ngồi nhìn lại con đường đã qua
Bạn đây nói thật chí phải
Lời thơ đâu phải vì tình mà ra
Làm thơ gửi chút ý lòng
Những lúc rảnh rổi chuyện trò cho vui
conkhisat
07-09-2010, 06:20 PM
Té ra muội ở Nghệ An
Huynh đây cùng xứ Nghệ mình muội ơi
Vậy là huynh muội chúng ta
Cùng hoa cùng lá cùng nhà cùng quê
( rất vui vì muội cũng ở Nghệ An , nhân tiện hỏi muội ở huyện nào hay là ở Tp )
hoahongxanh762
07-09-2010, 06:35 PM
Đi qua đi lại không để í
Anh trai mình lại hóa đồng hương
Nhà em nằm tại Quỳnh Lưu
Còn anh không biết sống ở nơi nào .........
*******************************
To Hoasotrang .......
Thank anh về lời chúc chào buổi sáng
Giờ đây em cũng chỉ biết chúc anh vui
Chúc anh gặp nhiều điều may mắn
Làm được mọi việc mình ước mong .......
Hoasotrang
07-09-2010, 08:33 PM
chào em cô bé ngọc hà
loanh qoanh lại gặp cô em quê mình
anh đây quê ở nghĩa đàn
phải chăng tìm gặp cô em khó ji
hoahongxanh762
07-09-2010, 09:13 PM
Ôi sao trùng hợp quá ta....
Nghĩa đàn có cách bao xa
Lại cùng ngồi đây để đối thơ
toàn là dân nghệ lạ lùng lắm ai.........
conkhisat
07-09-2010, 10:08 PM
Anh đây ở huyện Diễn châu
Té ra cũng nhiều dân xứ Nghệ vậy sao
Đã vui nay lại thêm vui
Đồng hương một mẻ chuyện trò thơ ca
Hoasotrang
07-09-2010, 10:20 PM
Lâu rồi ta đã biết nhau
Nhưng nay mới gặp nhờ hà đó thôi
Gặp nhau thì 1 đôi lời đối thơ
Dù gì cũng là hội ngộ quê mình nghệ an.
hoahongxanh762
08-09-2010, 07:28 AM
Giờ mới thấy xứ nghệ quê mình
Nhiều người yêu nhiều người quý thơ
Cuộc sống đẹp lại càng thêm mơ mộng
Với thơ ca với phong cảnh quê mình.......
Hoasotrang
08-09-2010, 08:00 AM
Thơ văn đời sống tinh thần
Tuy không hay lắm nhưg tâm tư giải bày
Biết rằng mình cũng yêu thơ
Rồi nay còn được đối thơ cùng hà.
hoahongxanh762
08-09-2010, 09:11 PM
Dòng thơ với anh mang đầy tâm sự
Dòng thơ với em cuộc sống vui hơn
Sẽ vẫn ngồi vần nghe vẫn nói
Vẫn yêu thơ để đối với người........
Hoasotrang
08-09-2010, 09:23 PM
Có lẽ hà cũng hjểu
Anh kẻ nhjều tâm sự
Nhưng tjếc rằng có mấy ai cảm nhận
Mong rằng hà sẻ thấu lòng anh
hoahongxanh762
09-09-2010, 06:44 AM
Không phải người không cảm nhận
Chỉ là ghé qua và để ý ko nhiều
Một lần viết thơ một lần suy nghĩ
dòng thơ này có đến được người kia....
Hoasotrang
09-09-2010, 08:17 AM
Chắc 1 điều ko bao giờ có
Vì có bao jờ người hiểu cho đâu
Nếu có hjểu thì đâu còn tâm sự
Để đâu còn chất nặng những dòng thơ.
socnau767
09-09-2010, 08:49 PM
Thật là vậy,thế gian này mấy ai hiểu được....
Một niềm thương một nỗi mong chờ.
Chỉ có thơ có tình có tất cả,
Cả lòng người cả thế giới hư vô!
socnau767
09-09-2010, 09:04 PM
Tôi đã mãi đi tìm người tri kỹ
Một vần thơ,một khúc nhạc ru lòng.
Một tình yêu cho dù là hoang tưởng,
Một người tình chỉ đến trong hư vô!
Nhưng tìm mãi cũng chỉ là hy vọng,
Bời đời này mấy ai hiểu tình yêu!!!???
Hoasotrang
09-09-2010, 09:34 PM
Tình yêu thế giới vô vàn
Có ai hay hiểu tình yêu thế nào
Chỉ là cảm nhận thế thôi
Có ai biết được thế gian thế nào.
conkhisat
09-09-2010, 10:48 PM
Yêu thơ là kẻ hay sầu
Yêu nhạc là kẻ bắt đầu mộng mơ
Tôi yêu cả nhạc lẫn thơ
Để vơi nổi nhớ vấn vương nổi niềm
socnau767
12-09-2010, 09:56 AM
Ngọc Hà hỡi trang thơ xưa anh viết,
Em đâu rồi sao vắng bóng hình em
Anh mòn mỏi chờ mong dòng thơ ấy
Để nỗi niềm vơi cạn chút ưu tư!!!
hoahongxanh762
12-09-2010, 09:41 PM
Chứ anh soc chưa biết em đổi nick
Em là Hà anh ko nhận ra ư
Cũng đúng thôi ngày xưa em khác
Nhưng tâm hồn em vẫn ngọc hà nha....
conkhisat
13-09-2010, 03:21 AM
Ngọc Hà anh thủa nào vẫn như thế
Mắt long lanh đôi má ửng ửng hồng
Tâm hồn đó một tâm hồn mộc mạc
Cớ sao mà có kẻ lại vội quên
socnau767
15-09-2010, 03:29 AM
Chứ anh soc chưa biết em đổi nick
Em là Hà anh ko nhận ra ư
Cũng đúng thôi ngày xưa em khác
Nhưng tâm hồn em vẫn ngọc hà nha....
=============
Ra là vậy anh nào đâu có biết,
Mà giờ này biết cũng không sao.
Anh xin hỏi Hà vài câu nhé....
Giờ này đây em đang ở phương nào?
Vẫn còn học hay làm ở nơi đâu?
Anh muốn hỏi và còn nhiều điều muốn hỏi...
Nhưng không biết phải hỏi thế nào đây?
Sợ bênh ấy em chạnh lòng im lặng,
Để bênh này anh hỏi chỉ hư không!!!!!
conkhisat
18-09-2010, 10:41 PM
Nếu muốn biết tự đi tìm
Bost thơ đã rõ những gì bạn mong
Sóc hãy cố gắng đọc lại
Trang thơ trước đã nói lên bao điều
hoahongxanh762
19-09-2010, 07:12 AM
=============
Ra là vậy anh nào đâu có biết,
Mà giờ này biết cũng không sao.
Anh xin hỏi Hà vài câu nhé....
Giờ này đây em đang ở phương nào?
Vẫn còn học hay làm ở nơi đâu?
Anh muốn hỏi và còn nhiều điều muốn hỏi...
Nhưng không biết phải hỏi thế nào đây?
Sợ bênh ấy em chạnh lòng im lặng,
Để bênh này anh hỏi chỉ hư không!!!!!
Giờ chắc anh chẳng có thời gian...hay công sức tìm lại những gì Hà đã nói nên thôi Hà trả lời luôn...
Bây giờ em ở quê nhà
Miền quê mang hai chữ Nghệ An
Vẫn còn học vì tuổi 15
Và nhiều điều nữa em cũng muốn nói
Nhưng ko biết bắt đầu từ đâu
Người muốn biết gì cứ hỏi
Nếu có thể Hà sẽ trả lời...........
hoahongxanh762
19-09-2010, 07:49 AM
Thông báo lại em mười lăm tuổi
Mười lăm còn tuổi học trò
Yêu gì yêu sớm thế anh
Dẫu lanh chanh thì cũng chưa yêu bao h........
sp...Anh Yến....
tiếu_gia
19-09-2010, 08:03 AM
Nghệ An hai tiếng thân thương
Cửa Lò hai tiếng vấn vương một đời
Vinh thành phố của tôi ơi
Hỏi thăm công ở nơi nào công ơi
Một đời lăn lộn phương trời
Đời đời vẫn nhớ Nam Đàn người ơi
@*.LÃNG QUÊN.*@
19-09-2010, 08:03 AM
Tuổi học trò
hồn nhiên yêu dấu
nhớ ngày xưa
áo trắng tung bay
giờ ta muốn
quay lại thời ấy
sống hồn nhiên
không vướng yêu đươn
Hoasotrang
19-09-2010, 10:03 AM
Có ai bán thời gian qoay trở lại
Tôi nguyện đổi những gì tôi có
Để qoay về cái gọi ngày xưa
Để không còn phog sương trên tóc
Để không còn chút bụi trần trên nhửng bờ mi.
hoahongxanh762
20-09-2010, 08:35 PM
Không có ai cho người quay trở lại
Nên hãy sống hết mình người nhé..
Đừng để thời gian qua đi và tiếc nuối
Nhớ mong về hai tiếng tuổi thơ...........
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.