Xem đầy đủ chức năng : Đã - đang - sẽ
☆ snow flowers ☆
22-08-2010, 10:18 AM
Đã qua những nỗi đau chất chứa
Không dám nhìn lại kỉ niệm xưa
Đang che lấp lòng bởi nỗi sợ
Sẽ gặp lại mi, sự chia tay !
-----------------
Chọn một từ để đối
Quá khứ mãi ở sau
Hiện tại và tương lai
Cho cuộc sống sắc màu
conkhisat
22-08-2010, 09:38 PM
Đã qua rồi kỷ niệm thời thơ ấu
Cứ tung tăng vui vẻ khắp chốn làng
Đang đi trên con đường ta sẽ bước
Tiếp chặng đường đi tới đến tương lai
Sẽ một ngày ta ngộ ra chân lý
Sống ở đời vui buồn thế mới hay
kỳ quân*zen
22-08-2010, 09:41 PM
chọn một từ để đối
chọn một lối để đi
cược đời là cái chi
làm ta buồn vậy nhỉ
thơ ta là cái bị
ta mang giấu vào mình
sang nay bất thình lình
ta ở đẩu vậy nhỉ
conkhisat
22-08-2010, 10:48 PM
Đã khi nào KỳQuan dậy muộn
Bất thình lình tinh giấc cơn mê
Đang loay hoay tìm một đôi dép
Sẽ đổ nhào đau đớn lắm hay không
( Chu đề " Đã" Đang Se" kỳquan lưu ý)
☆ snow flowers ☆
23-08-2010, 11:20 AM
Đã vào đây bạn sẻ chia một ít
Cứ ung dung nói chuyện với chúng ta
Đang vui bưồn ta biết cùng nhau với
Sẽ đẹp hơn, ôi ta yêu cuộc đời !
hoahongxanh762
23-08-2010, 06:55 PM
Đã đến đây lưu vài dòng thơ nhỏ
Cho mọi người tỏ rõ lòng Hà
Chỉ đang mong có thêm bạn thêm bè
Để rùi ta sẽ trở thành tri kỉ....
☆ snow flowers ☆
24-08-2010, 09:09 AM
Đang trong cơn giận bừng bừng
"Hỏi ai đã lấy túi mừng [ quà sn ] của tui?"
Tôi dại trút giận một nùi,
Giờ ai cũng tránh cũng lùi xa tôi.
Trời ơi, suy nghĩ một hồi
Biết làm sao để mọi người sẽ vui ?
¶< ¶-¶ ¶
25-08-2010, 07:17 AM
Niềm đau kia ĐÃ chôn chặt vào tim ?
Hay còn ở đó với bao muộn sầu ?
Quên tình cũ có được tình mới chăng ?
Hay là ảo ảnh, che vào hồi lâu ?
conkhisat
25-08-2010, 08:02 AM
Đã mang tiếng hát đến cho người
Trang thơ này ấm áp làm sao
Đang mong tìm người bạn tri kỷ
Ta lại Sẽ ca hat ngày đêm
¶< ¶-¶ ¶
31-08-2010, 05:38 AM
ĐANG bần thần, ai hỏi chuyện đời tôi,
Vội vã nói một chữ hay, là "sầu".
Người lại hỏi "Chỉ có sầu đơn độc?"
"Sầu là sầu, chỉ chữ sầu mà thôi".
conkhisat
31-08-2010, 11:22 PM
Sầu đơn độc là sầu ra sao
Nơi đây tôi vẫn một mình vu quy
Kẻ đơn độc người lại vu quy
Sao không kết tóc xe duyên cùng đời
( Xin lỗi nhé hơi lạc đề tài chút )
một chút vu vơ
01-09-2010, 07:39 PM
ta đã sống những ngày như thế
đang làm người giả dối giấu minh
nhưng ta sẽ một ngày thay đổi
sẽ là ta sỗng quên lãng cuộc đời
xin lỗi hơi khó hiểu nhưng không hiểu cũng không sao, hiểu cũng chẳng để làm gì
conkhisat
02-09-2010, 08:07 PM
Giả dối làm chi đời sẽ đau khổ
Đã qua rồi cái thời ta thơ dại
Để lòng người đang tâm dối lừa ta
Lòng tự nhủ sao người lại như thế
Trái tim này nào có tội gì đâu
☆ snow flowers ☆
03-09-2010, 01:10 AM
Người đã tới, người cứ đứng chờ ai,
Thân thương quá cái đỗi sự ngọt ngào.
Sao trong lòng không còn gì nhốn nháo,
Chỉ biết người không ở trái tim tôi.
*# sóng biển *#
03-09-2010, 08:19 AM
đã là con sóng nhỏ
đang đùa nghịch vu vơ
sẽ trôi xa tận bể
coi bốn biển là nhà
hoahongxanh762
03-09-2010, 08:25 AM
Vừa mới đây đã quen sóng
Đang suy tư nghĩ ngợi vẩn vơ
Ko biết có phải sóng cũng yêu thơ
Sẽ hỏi ngay cho đỡ tò mò.........
ps Sóng cũng thích thơ ahf....:thinking:
*# sóng biển *#
03-09-2010, 08:33 AM
đã yêu thơ từ nhỏ
nay lại gặp box thơ
nên ghé vui 1 chút
sẽ quên hết muộn phiền
Hoasotrang
03-09-2010, 10:07 AM
Đã trao nhau ánh mắt
Biết chưa nói nên lời
Đang cho anh hi vọng
Tình yêu của chúng ta
Sẽ ra hoa kết trái
Người yêu nhau se trở về bên nhau
*# sóng biển *#
03-09-2010, 06:25 PM
đã qua rồi cuộc tình thời trẻ dại
thời hồn nhiên trong trắng và ngây thơ
đang trưởng thành trong cuộc sống bất ngờ
sẽ vươn xa thành tài xây đất nước
conkhisat
04-09-2010, 10:01 PM
Đã yêu người lúc ấy
Nay có dịp nói lời
Đang nhìn về phía trước
Chân trời của đôi ta
Sẽ cùng người dừng bước
Chốn yên bình nhân gian
hoahongxanh762
04-09-2010, 10:46 PM
Đã một lần im lặng
Để rồi nhói con tim
Đang cố gắng thay đổi
Để mang hạnh phúc về
Và bản thân biết được
Sẽ sống là chính mình...........
conkhisat
04-09-2010, 11:15 PM
Đã thay đổi định mệnh
Há gì phải nhói đau
Đang ấp ủ nổi nhớ
Nhớ kỷ niệm ngày nào
Kỷ niệm buồn vời vợi
Sẽ gói ghém trong lòng
hoahongxanh762
04-09-2010, 11:29 PM
Đau vì yêu ko dám nói
Câm lặng nhìn người đi
cuộc sống có lắm khi
Cũng cần biết im lặng
nhưng nhiều điều phải nói
Để thôi không nuối tiếc......
típ ý nên hơi lạc đề .....bà con thông cảm ....
oc con
05-09-2010, 12:09 AM
TINH BAN(*_~).($_$)
Tình bạn muôn đời vẫn thế&&&&&&&&&&&&&&&&&
Tình cờ gặp gỡ thế rồi quen$$$$$$$$$$$$$$$$$
quen rồi quen mãi quen rồi nhơ......
Nhớ rồi nhớ mãi nhớ ko quên*************
************ LOVECAT**************
oc con
05-09-2010, 12:13 AM
Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ!
Nhưng dặn lòng cố nhớ để ma quên..........???
************LOVECAT****************
hoahongxanh762
05-09-2010, 12:16 AM
Đã lại vào đây đọc thơ của bạn
Đang có điều muốn nói với bạn đây
Hình như bạn lạc đề thơ đó...
Mong bạn sẽ sớm xem xét lại nha.......
Hoasotrang
07-09-2010, 10:26 PM
Đã gặp hà đó là điều may mắn
Đang cùng hà đó là điều hạh phúc
Sẽ gặp hà đó là điều sẽ đến
Để cùng nhau tâm sự 1 đôi điều
hoahongxanh762
08-09-2010, 07:25 AM
Đã một lần ghé qua chốn này
Gặp ai đó đang vui mừng phấn khởi
Sẽ một lần ngồi lại và chờ đợi
Chờ người vô để lại đối thơ........
snowKD
08-09-2010, 07:30 AM
tình là gì mà biết bao người lao theo để rồi nhận ra là mình đã sai lầm khi đặt tình cảm của mình vào con người đó. vậy thật sự là có đáng không........
hoahongxanh762
08-09-2010, 07:38 AM
hình như bạn nhầm píc thì phải....muốn nói chuyện tình yêu bạn hãy sang box đường vào tình yêu í....post ở đây phạm quy đó.....
conkhisat
10-09-2010, 12:00 AM
Đã lưu lại trang thơ
Những dòng chữ ấm áp
Đang tìm kiếm hi vọng
Thắp lên ngọn lửa tình
Sẽ cùng em khắp chốn
Thiên đường của hai ta
sn0w_white
10-09-2010, 07:25 AM
đã từ bỏ quá khứ đau thương
đang bước tới chân trời rộng mở
sẽ hạnh phúc cùng nìem vui mới
cuộc đời ơi ! trang mới từ đây
conkhisat
10-09-2010, 09:15 PM
Đã là một nổi đau
Hàn gắn chỉ vô vọng
Đang vứt bỏ kỷ niệm
Sẻ san những ngày vui
Fa_le
20-09-2010, 08:17 AM
Đã-qúa khứ gửi lại cho bạn đó
Đang-là hiện tại tặng trao
Và cuối cùng là gì hở bạn
Sẽ-tương lai điều bạn ước ao.
hoahongxanh762
20-09-2010, 08:23 PM
Đã một lần cố quên rồi nhớ mãi
Đang miên man nghĩ ngợi vẫn vơ
Chợt giật mình và biết bản thân
Sẽ chẳng quên quá khứ một thời
Bởi dẫu đau khổ thì vẫn nên giữ
để soi đường bước đến tương lai.........
Hoasotrang
21-09-2010, 09:46 PM
Đã qua rồi cái tuổi mộng mơ
Để bước tiếp trên đườg đời sóng gió
Đang vượt qua thử thách ban đầu
Để biết được cuộc đời không đơn giãn
Sẽ tìm cho ta đựơc một lối đi riêng.
hoahongxanh762
21-09-2010, 10:08 PM
Đã hi vọng hạnh phúc sẽ mỉm cười
Đang buồn vì đó chỉ là hi vọng
Nhưng sẽ đứng lên và tìm kiếm
Từ đi tìm hp ko đợi chờ....
Hoasotrang
22-09-2010, 09:59 AM
Đã không còn thì lấy gì hi vọng
Đang nợ đời ai bjết sẽ trả xong
Còn gì nữa khi em không còn nữa
Sẽ quên thôi tất cả "ngày xưa".
¶< ¶-¶ ¶
24-09-2010, 05:49 AM
Người xưa nay đã đi đâu,
Chỉ còn hình bóng mà sầu vẫn đây.
Lang thang vườn thơ mỗi ngày,
Mong sao gặp lại cơn say hỡi người !
.:oo0wjndy0oo:.
24-09-2010, 05:51 AM
đã qua rồi ngày xưa yêu dấu
gốc phượng ấy nơi ta đùa vui
cuộc tình ấy giờ là dĩ vãng
sẽ bước đi lặng lẽ một mình
hoahongxanh762
25-09-2010, 07:47 AM
Đã đến lúc cần quên đi đau khổ
Để vững bước trên chặng đường đang đi
Cuộc tình đầu mang nhiều cay đắng
Nhưng sẽ quên để lại mỉm cười........
tiếu_gia
25-09-2010, 08:53 AM
Đã thề đã hứa đã hẹn
Mà sao người nỡ quên tên một người
Người đi mang cả nụ cười
Để người ở lại nhớ người xiết bao
[L][Q].[Angel]
25-09-2010, 06:58 PM
Dừng chân nơi quán nhỏ
Tự thấy mình lớn lao
Nhưng sao thấy trống trải
Một nỗi buồn cô đơn
☆ snow flowers ☆
27-09-2010, 04:40 AM
Sẽ quên anh, người lạnh lùng biết mấy
Sẽ xa anh, chẳng còn gì vấn vương
Đã quyết thế sao lòng em ngoảnh lại,
Vết đượm bưồn trên khưôn mặt, người hay ?!?!
~*ẢO ẢNH*~
27-09-2010, 04:56 AM
Đã hết rồi những ngày xưa cũ
Không còn gì để nhớ để thương
Ta sẽ quên những điều đã mất
Để mặc tình mãi mãi ngủ yên
hoahongxanh762
27-09-2010, 05:13 AM
Đã Qua rồi quá khứ một thời
Những đau khổ bấy lâu dằn vặt
Ngồi lại và đang cố quên tất cả
Để rồi sẽ lại nở nụ cười..........
tiếu_gia
27-09-2010, 05:50 AM
Sẽ quên thôi nỗi đau ngày hôm ấy
Lời hứa bên nhau đã đổi thay
Người vui duyên mới tôi đứng đây
Ngắm nhìn bóng dáng người vội quay
hoahongxanh762
27-09-2010, 06:07 AM
Đã qua rồi cuộc tình đầu say đắm
Ngắm nữa làm chia cho khổ trái tim
Dẫu ngày xưa đó một thời hoàng kim
Nhưng tình đó đã lim dim đi ngủ.....
Thì vương vấn chi những cũ kĩ qua rồi......
tiếu_gia
27-09-2010, 06:13 AM
Đang ngồi nhớ lại chuyện xưa
Tự nhiên cô bé buôn đưa bước vào
Thân em là phận má đào
Làm sao hiểu chí anh hào bé ơi
Một đời lận đận phương trời
Để sầu để hận cho người anh thương
hoahongxanh762
27-09-2010, 07:16 AM
Đang ngồi nhớ lại chuyện xưa
Tự nhiên cô bé buôn đưa bước vào
Thân em là phận má đào
Làm sao hiểu chí anh hào bé ơi
Một đời lận đận phương trời
Để sầu để hận cho người anh thương
Thì thôi vậy em nghịch chút mà
Thôi thà chuồn để anh ngồi mà nhớ
còn hơn ngồi đây cắt đứt dòng nghĩ suy
Của cái gọi là chí anh hào..:cry::cry::cry::cry::cry::cry:
tiếu_gia
27-09-2010, 07:59 PM
Đã-đang-sẽ sao cô bé làm ngơ
Đầu đề nó thế bé nhớ chưa
Đừng dùng từ khác nó không vừa
Phải làm đúng ý người ta đưa
hoahongxanh762
27-09-2010, 10:13 PM
Tại ý thơ đối không đã đang sẽ
Đành chịu thôi chứ biết làm sao
Gửi đôi lời đến chủ píc nhé
Cho ké vài dòng lạc đề thơ...^^
ps..quên mất đã đang sẽ..:huhu1:.........
tiếu_gia
28-09-2010, 03:07 AM
Đã nhắc một lần sao chẳng nhớ
Để lời thơ cứ mãi ngẩn ngơ
Pé công ơi chớ nghĩ vu vơ
Lời thơ phải đúng tiêu đề đưa ra
hoahongxanh762
28-09-2010, 04:51 AM
Đã có vài phút hơi lầm lỡ
Chắc tại do bỡ ngỡ chút thôi
Đang suy nghĩ để đôi bên toàn vẹn
Sẽ đối thơ cho đúng chủ đề.......
☆ snow flowers ☆
28-09-2010, 08:56 AM
Đề là thế cho ta khỏi lạc đi
Nhưng suy cùng cứ theo dòng cảm xúc
Dù công đã đi sai đề trước mở
Nhưng chỉ cần ta biết vui cùng thơ
hoahongxanh762
29-09-2010, 06:25 AM
Đã gọi nhầm tên em rồi đó
Chị snow có sửa mau không
Em đang giận dữ đứng nhìn
Chị mà cứ thế là em sẽ từ.........:meo:.....
☆ snow flowers ☆
29-09-2010, 11:52 PM
Gọi thế thôi cho dạt dào tình cảm
Chứ đọc vào em cũng biết là em
Cớ gì phải câu nệ hoài hả "chúa"
"Ha hả cười", chị sẽ [chạy] biến cho xem...
:haha:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.