Xem đầy đủ chức năng : Một lần nữa nhớ về anh
pecao
21-08-2010, 10:33 PM
Lại một ngày nữa em lại nhớ đến anh . Một năm cũng không ngắn để quên một người mà cũng không dài phải không ? Không gặp nhau rồi quên để chia tay cũng là định mệnh phải không anh ? Mà sao lúc nhớ thì dễ mà quên thì sao khó quá !
Tình yêu là gì hỡi người ?
Đến rồi đi cho ai kia đau khổ ?
Anh đã từng hứa rát nhiều mà bây giờ chẳng còn gì ngoài những nổi đau anh để lại cho em. Em biết sẽ quên được anh nhưngg điều đó có còn thời gian. Tình yêu thật sư của em ...:timvo:
Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười
Lớn lên bằng nụ hôn
Kết thúc bằng nước mắt
* Edit dấu và xin phép được trình bày lại .
*mưa ngâu*
21-08-2010, 11:15 PM
Cố wem sao mà vẫn nhớ.cố nhớ để mà wen!
hoahongxanh762
21-08-2010, 11:30 PM
thôi hãy mĩm cười....con đường đến hp đang ở trước mắt...cố lên bạn nhé...
Mi Yuu - Duyên
22-08-2010, 12:29 AM
Yêu nó là vây... hok 1 aj có thể định nghĩa đc từ yêu chính xác 100% cả bạn àh...
Đã iu thỳ phải có chấp nhận chúng chứ.... Aj iu cũng phải như vậy thôi
Điều bạn cần làm bây h hãy mỉm cười , sống tốt koi như k có chiện j xảy ra với mình và với trái tjm 0f mình là đc òy
.:oo0wjndy0oo:.
22-08-2010, 01:08 AM
có mấy ai định nghĩa nổi tình yêu
và tình yêu mỗi người 1 khác
biết là chia tay sẽ đau sẽ nhớ
nhưng phải cố dặn lòng phải bước tiếp
con đường hạnh phúc đang ở phiá trước
cố lên bạn
pecao
24-08-2010, 04:08 AM
cám ơn mấy anh chị nha em rất cám ơn ai đã giúp em nha cám ơn nhìu nhìu luôn đó
wind1928
24-08-2010, 07:53 AM
Mình thì lại ko muốn quên.
Mình phải nhớ , nhớ thật rõ về ng ấy, nhớ thật rõ những j đã trải qua, nhớ thật rõ người mình đã từng yêu. Vì khi đã yeu6 ai đó thật sự thì sẽ không bao h muốn quên người đó dù rằng tất cả chỉ còn là kỉ niệm , là nỗi nhớ.
pecao
25-08-2010, 07:07 AM
bạn nói đúg mình phải nhớ để mà quên mà càng nhớ lại càng khó quên mình phải lam sao đây...
wind1928
25-08-2010, 07:46 AM
Tại sao lại chọn cách quên đi khi mình có thể nhớ?
Nhớ để biết bản thân cần gì.
Nhớ để biết trái tim hiện tại ra sao?
Nhớ để biết sống vì bản thân hơn.
Và nhớ vì không muốn quên đi.
tieu_ly
25-08-2010, 07:41 PM
không quên cũng không nhớ,cứ để nó tự nhiên thì thời gian cũng sẽ xoá nhoà tất cả thui.
Mi Yuu - Duyên
25-08-2010, 09:21 PM
Cứ nhớ 1 phần nhỏ nào đó để mình có thêm kinh nghiệm để cẩn thận hơn với t/y kế típ nàk :smile1:
anhyeube
26-08-2010, 09:58 PM
cư để thời gian xoa nhoà đi tât cả
tieu_ly
26-08-2010, 11:56 PM
tình iu bi giờ thiệt là phức tạp quá.
haibep
28-08-2010, 01:09 AM
Lại một ngày nữa em lại nhớ đến anh . Một năm cũng không ngắn để quên một người mà cũng không dài phải không ? Không gặp nhau rồi quên để chia tay cũng là định mệnh phải không anh ? Mà sao lúc nhớ thì dễ mà quên thì sao khó quá !
Tình yêu là gì hỡi người ?
Đến rồi đi cho ai kia đau khổ ?
Anh đã từng hứa rát nhiều mà bây giờ chẳng còn gì ngoài những nổi đau anh để lại cho em. Em biết sẽ quên được anh nhưngg điều đó có còn thời gian. Tình yêu thật sư của em ...:timvo:
Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười
Lớn lên bằng nụ hôn
Kết thúc bằng nước mắt
* Edit dấu và xin phép được trình bày lại .
Mất một giây đẻ nói lời yêu - Nhừn mất cả một cuộc đời để chứng minh điều đó
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.