Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : cac bac pro dzo nao...!



(-__-) Leave*me*alone(-__-)
21-08-2010, 04:26 AM
zui zui thui nha mem mới còn nghèo nên chưa có nhìu tiền thưởng ai chả lời đúng 10/20 câu sẽ dc 40$

1-Con gà có trước hay quả trứng có trước ?
2-Rau gì có nhìu màu nhất?
3-Con gì bay cao thì được, bay thấp thì ko?
4-1 đỏ = 2 vàng.Hãy giải thích ?
5-Con gì "Hai đầu mà tới năm đuôi.."?
6-Con gì chỉ ăn mà ko uống ?
7-Thứ gì nhập khẩu thì được, xuất khẩu thì ko?
8-Con Cóc chặt đầu thành con gì ?
9-Lật ngược con Cóc lại chặt đuôi thành con gì?
10-Nếu con Cóc chặt cã đầu lẫn đuôi thì sẽ thành con gì?
11-Cái gì chia ra không có mảnh vỡ?
12-Bạn hãy tưởng tượng bạn và người yêu bạn đang ở trênmột con thuyền nằm giữa biển khơi mênh mông.
Tự nhiên tàu bị đắm , bạn và người yêu mình bị chìm dần,bạn không thể nào cầu cứu được ai,không thể bám vào bất cứ cái gì,....nói chung là hết cách cứu rồi.Vậy làm thế nào để bạn cứu được người yêu mình.
13-Có một chàng trai, vì buồn đời cho nên đi nhảy lầu tự tử. May thay, chàng tự tử nhưng chàng không chết, ngược lại con gà thì lại chết thay chàng. Đố bạn nào giải thích được lý do tại sao con gà này lại chết mà không phải là chàng trai này?
14- Chẳng hiểu vì lý do nào đó mà một bác nông dân lại muốn nhốt 21 con bò vào 4 chuồng sao cho số con trong mỗi chuồng phải là số lẻ.Hãy cho biết bác nông dân đó đã làm như thế nào?
15-Trong vườn trồng toàn câyăn trái.Toàn bộ số cây ko kể 2 cây,thì toàn là mít.Toàn bộ số cây trừ 2cây thì toàn là xoài.toàn bộ số cây bớt 2cây thì toàn là dừa.Hỏi trong vườn mỗi loại có bn cây
16- Adam và Eva nằm chết ở giữa nhà ... bên cạnh họ là những mảnh vỡ thủy tinh ... và một vũng nước .. gió đang luồn qua của sổ vào chỗ Adam và Eva ...Hỏi tại sao họ chết?
17- Có 1 thằng bé rất.....ngố .Đến nỗi nguời ta rất thích chọc nó bằng cách đưa cho nó 2 đồng tiền ,đồng thứ nhất bằng đồng nhưng to ,đồng thứ 2 bằng bạc nhưng lại nhỏ ,và nó luôn chọn đồng thứ nhất.Tại sao vậy?
18- Cô bé quàng khăn đỏ nghe lời mẹ đem bánh đến cho bà.Trên đường đi cô gặp một bầy sói đòi ăn thịt cô.Cô bình tỉnh nói chuyện với bầy sói.Nghe xong câu chuyện của cô bé cả bầy sói quyết định không ăn thịt cô bé nữa.duy chỉ có một con sói vẫn nhất quyết ăn thịt cô.Tại sao?
19-Một nhà khoa học phát minh ra một cái máy có thể làm ông ta biến mất khỏi vũ trụ trong vòng 1h, sau 1 h đó xuất hiên lại đúng chỗ mà ông ta biến mất. Tuy nhiên ông ý chưa thử nghiệm phát minh này vì một người bạn khuyên rằng ông ta không nên. Tại sao?
20-Có 2 thằng bé tên là Anhxtanh và Niuton chơi trò trốn tìm.
Lúc đó Anhxtanh là người đi tìm,nó tìm thấy Niuton đang đứng trên một vật hình vuông có cạnh một mét,nhưng Niuton lại nói Anhxtanh không tìm được mình,hỏi tại sao?

DanHuy
21-08-2010, 06:09 AM
zui zui thui nha mem mới còn nghèo nên chưa có nhìu tiền thưởng ai chả lời đúng 10/20 câu sẽ dc 40$

=\>3-Con gì bay cao thì được, bay thấp thì ko? => diều
câu 4 :1 đỏ = 2 vàng.Hãy giải thích ? =>2 thẻ vàng=ra khỏi sân
câu 5 Con gì "Hai đầu mà tới năm đuôi.."? =>Con số 25
6-Con gì chỉ ăn mà ko uống ? => con mọt

8-Con Cóc chặt đầu thành con gì ? => ốc
9-Lật ngược con Cóc lại chặt đuôi thành con gì? =>cò
10-Nếu con Cóc chặt cã đầu lẫn đuôi thì sẽ thành con gì? => ó
11-Cái gì chia ra không có mảnh vỡ? => nước

12-Bạn hãy tưởng tượng bạn và người yêu bạn đang ở trênmột con thuyền nằm giữa biển khơi mênh mông.
Tự nhiên tàu bị đắm , bạn và người yêu mình bị chìm dần,bạn không thể nào cầu cứu được ai,không thể bám vào bất cứ cái gì,....nói chung là hết cách cứu rồi.Vậy làm thế nào để bạn cứu được người yêu mình. => ngưng tưởng tượng

13-Có một chàng trai, vì buồn đời cho nên đi nhảy lầu tự tử. May thay, chàng tự tử nhưng chàng không chết, ngược lại con gà thì lại chết thay chàng. Đố bạn nào giải thích được lý do tại sao con gà này lại chết mà không phải là chàng trai này? => anh ta nhảy từ cửa sổ tầng 1 xuống -> trúng con gà


15-Trong vườn trồng toàn câyăn trái.Toàn bộ số cây ko kể 2 cây,thì toàn là mít.Toàn bộ số cây trừ 2cây thì toàn là xoài.toàn bộ số cây bớt 2cây thì toàn là dừa.Hỏi trong vườn mỗi loại có bn cây => mỗi loại 1 cây

16- Adam và Eva nằm chết ở giữa nhà ... bên cạnh họ là những mảnh vỡ thủy tinh ... và một vũng nước .. gió đang luồn qua của sổ vào chỗ Adam và Eva ...Hỏi tại sao họ chết? => vì nước đóng băng đã tan

17- Có 1 thằng bé rất.....ngố .Đến nỗi nguời ta rất thích chọc nó bằng cách đưa cho nó 2 đồng tiền ,đồng thứ nhất bằng đồng nhưng to ,đồng thứ 2 bằng bạc nhưng lại nhỏ ,và nó luôn chọn đồng thứ nhất.Tại sao vậy? => bé bị mù mầu

18- Cô bé quàng khăn đỏ nghe lời mẹ đem bánh đến cho bà.Trên đường đi cô gặp một bầy sói đòi ăn thịt cô.Cô bình tỉnh nói chuyện với bầy sói.Nghe xong câu chuyện của cô bé cả bầy sói quyết định không ăn thịt cô bé nữa.duy chỉ có một con sói vẫn nhất quyết ăn thịt cô.Tại sao? => con sói nó điếc




tạm vậy đã hem biết đủ 10 câu chưa nữa

(-__-) Leave*me*alone(-__-)
21-08-2010, 05:17 PM
trong so 15 cau bn tra loi thi cau 13, 16 ,17 ko đúng còn lại 12 câu bn dc 40$

DanHuy
21-08-2010, 09:37 PM
câu 16 : ko có ji để nói
còn cau 13 ,17 -> tớ tin là đáp án của tớ hợp lý hơn đáp án của bn ->. he he
vẫn vui vì nhận $ thanks nhìu nhìu nha

Cát bụi
21-08-2010, 11:11 PM
13 . Rất đơn giản , hắt thoát chết là phải ăn mừng . Mà ăn mừng là phải giết gà làm thịt thắp hương
16 . Tội 2 con cá chết vì mất nước . Chắc gió thổi rơi vỡ mất bể
17 . Rất đơn giản là thằng bé bị ngốc ơi là ngốc như huy . To là khoái

DanHuy
21-08-2010, 11:14 PM
13 17 tui biết đáp án đó nhưng hem trả lời -> cơ bản là già rồi quên hết

hoahongxanh762
21-08-2010, 11:18 PM
Cơ bản là khôgn biết nhưng vẫn oai...phải không anh Huy....
hihi...khôgn hiểu sao em cứ thích chọc anh HUy nhẩy...

(-__-) Leave*me*alone(-__-)
22-08-2010, 05:23 PM
hehe lắm thầy nên cũng nhìu ng pro
tặng Catbui 5$
nhưng còn 5 nữa 1,2,14,19,20 ai giải tiếp nào
sẽ có thưởng :D

ÔNG ANH
22-08-2010, 07:54 PM
câu 14 : cứ làm một cái chuồng hay vài cái vào rồi làm một cái chuồng rõ to bao quanh những cái chuồng kia là đc

Cát bụi
22-08-2010, 07:58 PM
Câu 14 . Nhốt số bò vào 3 chuồng sao cho số bò trong chuồng là số lẻ . Còn chuồng 4 làm to nhất bao quanh 3 chuồng kia và còn dư con nào cho tất vô chuồng 4 là ok
câu 19 . Tất cả những phát minh lúc đầu thí ngiệm đều thất bại . Nếu ông ta biến mất trong vũ trụ thì ông ta sẽ xuất hiện ở ngoài vũ trụ lúc đó chết chắc

(-__-) Leave*me*alone(-__-)
22-08-2010, 08:30 PM
câu 14:viết rõ thì mọi người mới hiểu chứ cứ nói mà ko làm thì ai biết đâu mà lần :-s
Câu 19: thì ko fải thế đâu nghĩ tiếp nào

Cát bụi
22-08-2010, 11:03 PM
Câu 14 . Nói ít hiểu nhiều . Làm biếng

DanHuy
23-08-2010, 12:27 AM
câu 19 : trái đất luôn chuyển động -> vậy á
câu 1: không xác định
câu2 : rau câu hay rau trong sạp hàng
cẫu : câu 14 đã đố 1 vài lần rùi

hà : em gái tốt quá nghĩ anh trai vậy đấy

kiwi
23-08-2010, 05:08 AM
20. Vì Niuton cho rằng Anhxtanh tìm thấy PasCal (Pascal = N/m2)
19. Ko pit 1h sau xuat hien cai gi vao cho do mà, keke

(-__-) Leave*me*alone(-__-)
23-08-2010, 05:14 AM
Câu 1 rất rõ ràng mà sao mà lai kêu ko xác định nhỉ
Câu 2 rau câu mình hem bjk nó như nào nhưng chắc chắn ko nhìu màu nhất
Câu 19 & 20 thì 9 ko fải bàn nữa

kiwi
23-08-2010, 05:29 AM
trứng có trước, bóc vỏ trứng ra là con gạ hehe.

(-__-) Leave*me*alone(-__-)
23-08-2010, 05:56 AM
trứng có trước, bóc vỏ trứng ra là con gạ hehe.
Không fải đâu là Không fải đâu
nếu như thế thì con gà ko đẻ thì lấy chứng ở đâu mà bóc vỏ :ham:

~*ẢO ẢNH*~
23-08-2010, 08:58 PM
câu 1 Quả trứng có trước vì loài Khủng long đẻ trứng. kaka
câu 2 : rau màu
câu 7 : đồ ăn . vì nhập khẩu là cho vào miệng . ăn rồi ko cho ra dc
câu 14 : Nhốt 21 con vào 3 cái chuồng sao cho mỗi chuồng 7 con rồi dùng một cái chuồng thật to đem 3 cái chuồng kia vào trong.
câu 20
Vì Niuton cho rằng Anhxtanh tìm thấy PasCal (Pascal = N/m2)

(-__-) Leave*me*alone(-__-)
23-08-2010, 09:56 PM
câu 1 Quả trứng có trước vì loài Khủng long đẻ trứng. kaka
câu 2 : rau màu
câu 7 : đồ ăn . vì nhập khẩu là cho vào miệng . ăn rồi ko cho ra dc
câu 14 : Nhốt 21 con vào 3 cái chuồng sao cho mỗi chuồng 7 con rồi dùng một cái chuồng thật to đem 3 cái chuồng kia vào trong.
câu 20
Vì Niuton cho rằng Anhxtanh tìm thấy PasCal (Pascal = N/m2)
Good!

chuyển sang pic câu hỏi thế kỉ nhé :dien: