Xem đầy đủ chức năng : Thu
Hoasotrang
19-08-2010, 11:59 PM
Cớ sao thu về vàng lá đổ
Để người lửng thửng bước ngang qoa
Để cho tráj tim sầu muôn thủa
Năm trước thu vàng ta gặp mặt
Năm nay thu sẫm kẻ chia xa!
.:oo0wjndy0oo:.
20-08-2010, 06:52 AM
thu buồn là lúc chia xa
hai ta hai ngả, hai đường song song
đêm dài, tháng đợi ngày mong
chia tay hôm ấy mà lòng tái tê
thu qua thu lại trôi qua
tình xưa đã nhạt phôi pha lối về
ngồi đây nhớ lại lời thề
lòng đau đau nhói ê trề xót xa
hoahongxanh762
20-08-2010, 07:12 AM
Thu đến lòng buồn trên khóm lá
Một màu vàng mác mác gợi người xưa
Như lại đưa ta chìm vào kí ức
Thuở xưa háo hức ai đó đón về .....
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:BSgk_XHU7we-BM::&t=1&usg=__yLmTjqvtizY3u6BPskgILPMlrNU=
mùa thu đã đi, vô tình lại đến
để rồi mình ta đứng ngóng trông
mong sao tìm thấy ngày xưa ấy
Không chỉ một mình nhìn lá vàng rơi
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200810/original/images1648973_1Autumn_Walk.jpg
Hoasotrang
20-08-2010, 10:35 PM
Đâu đó ai về với chút gió heo may
Một bước chân đi 1 bước buồn
Thu đến thật êm và lặng lẻ
Nhưng sầu muốn xé nát lòng ai
Thu xưa lá vàng buông trên tóc
Có bước chân qoen sánh bước cùng
Giờ đây đơn lẻ mình tôi bước
Rồi đâu đó thoáng qua 1 nửa
hình bóng ngày xưa nay bước cùng ai
Để thu buồn lá đổ nhiều thêm
Để tôi lặng lẽ âm thầm bước
Đếm từng nỗi đau đang quặn trái tim
Cho 1 thu qua 1 kỉ niệm sầu.
hoahongxanh762
21-08-2010, 07:56 AM
Bước cuối con phố nhặt là vàng
Một thời thơ bé vội qua đi
Cái thời nơi đây đôi bạn nhỏ
Cùng bước bên nhau....đi đến trường......
[L][Q].[Angel]
21-08-2010, 10:36 PM
Nhìn nắng vàng tươi buồn mang mác
Thơ thẩn ngẩn ngơ ngóng thu về
Đâu đây nghe tiếng ổi thơm ngát
Nhớ, chùm ổi chín mẹ để dành.
Nhìn trời ngắm đất buồn nhân thế
Sao chẳng mảy may thương đoái hoài
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:c7BMn0gtjEr6SM:http://i186.photobucket.com/albums/x94/meonhoc123/canhoi.jpg&t=1
~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
22-08-2010, 12:05 AM
thu đến rồj xao nở ra đi!
cho lòng lòg tôj xao xuyến, lưu luyến thu đj!
thu đj cho lá vàng tan tác!
cho lòg tôj ngơ ngác, nhìn thu rơi!
.:oo0wjndy0oo:.
22-08-2010, 12:59 AM
thu đến mang nỗi buồn man mác
lòng xót xa khi phải rời xa
hồn nhiên ngây thơ và trẻ dại
con đi rồi con mãi rời xa
chị con hỏi dì đau xót nói
nói gì đây khi đã mất con
mùa thu buồn lòng dì đau nhói
con ra đi đi mãi không về
<nhớ con>
conkhisat
22-08-2010, 05:25 AM
Thu đi để lại lá vàng
Tình đi để lại muôn vàn thương đau
( =P~=P~=P~)
Hoasotrang
22-08-2010, 06:18 AM
Thu xưa lá đổ vàng
Ngập ngừng bên em bước
Nắng đổ heo may về
Bỗng đưa em đi mất
Giờ để lại mình anh
Ngơ ngẫn nhìn lá rơi
Chờ thu sau em tới
....!
hoahongxanh762
22-08-2010, 06:31 AM
Mùa thu đến vô tình nhè nhẹ
Chạm trái tim em nhớ một thời...
Có phải chăng vì dòng đời thay đổi
Mà người ta quên mất một màu vàng...???
conkhisat
22-08-2010, 06:47 AM
Mùa thu đi nhè nhẹ và bình yên
Chạm trái tim khoảng khắc một nổi đau
Sống ở đời xã hội luôn thay đổi
Ta đi tìm cuộc sống cho riêng ta
hoahongxanh762
22-08-2010, 07:02 AM
Đến và đi lúc nào thu cũng thế
Chẳng làm ai vô ý giật mình....
Chỉ màu vàng đơn sơ chiếc lá nhỏ....
thoang thoảng đưa với hương ổi sau vườn...
Hoasotrang
22-08-2010, 09:45 AM
Lá lúng liếng xa cành về với đất
Nỡ xa lìa,cành để lại cho ai
Đâu quấn quýt như hồi lộc biếc
Chỉ đợi thu về lá đã vội xa cây
☆ snow flowers ☆
22-08-2010, 09:54 AM
Thu nhẹ xuống bên tôi
Như chưa từng quen biết
Nhưng thu vừa mở lối
Cho xúc cảm tình đầu...
conkhisat
22-08-2010, 10:40 PM
Mùa thu buồn lắm người ơi
Lá rơi lác đác lệ rơi nhạt nhòa
Mùa thu kẻ ngóng người trông
Mùa thu tiếp nối những dòng đau thương
☆ snow flowers ☆
23-08-2010, 11:14 AM
Nhưng thu cũng vui nỗi niềm riêng
Gặp bạn gặp bè ai cũng "rỡ"
Thu cho nhiều dòng cảm xúc lạ
Nên thơ ai đó sẽ thẩn thờ...
hoahongxanh762
23-08-2010, 07:14 PM
Khi thu đến lại một mùa mong ước
Bao trẻ thơ lại cặp sách đến trường
Khi thu đến tạm biệt hè vui nhộn
Tạm biệt cả hoa phượng và ve
Hãy gắng học lên để mùa thu ấm áp
Để hè về ta lại được vui tươi ______sưu tầm____
Hoasotrang
24-08-2010, 02:47 AM
Khi thu đến là tình đầu mới chớm
Khi thu qua cũng là lúc tình xa
Ai giữ nỗi nhớ đừng về bên ấy
Để đừng thươg như những mùa thu qua
socnau767
24-08-2010, 03:32 AM
Bao mùa lá rụng trôi qua,
Giờ đây còn lại xót xa đợi chờ.
Thu buồn xác lá bơ vơ,
Ta buồn lá rụng,buân quơ học trò!!!
☆ snow flowers ☆
24-08-2010, 08:59 AM
"Thu mùa lá rụng" bâng quơ,
Hỏi sao lại thế ?! Bơ vơ trong vườn,
Cả mưa lá đổ trên sân,
Đưa tay nâng lấy bao lần mùa thu...
~*ẢO ẢNH*~
25-08-2010, 03:44 AM
Thu về cúc lại nở hoa
Cho đàn buớm trắng bay qua bay vào
Từng cơn gió thoảng lao xao
Chợt nghe lá rụng rơi vào trang thơ
.:oo0wjndy0oo:.
25-08-2010, 04:23 AM
thu buồn nhặt chiếc lá khô
đôi dòng nhắn gửi phương xa cho người
nhờ gió đem đến bên ai
gió đem đi mãi mà ai không về
¶< ¶-¶ ¶
25-08-2010, 06:53 AM
Thu mang nỗi nhớ trong veo
Thêm một chút nắng mà heo hút lòng
Ai ơi, chút gió mênh mông,
Lang thang khắp chốn tìm chồng được chăng ? :D
conkhisat
25-08-2010, 07:48 AM
Ngồi buồn nhặt lá vàng rơi ( lá vàng rơi ý la mùa thu )
Xếp thành bốn chữ cuôc đời chán chê
Vì sao ta lại chán chê
Cớ sao ta phải ê chề thương đau
Cõi lòng này mộng tương tư
Mùa thu năm ấy lệ hoen vì người
Bóng hình đã mãi ra đi
Để tôi ở lại lòng sầu đau thương
Khẽ chút thu về trong nắng sớm
Em thẫn thờ nhớ thuở mười lăm
Lá xanh vương mãi tóc dài
Cho mưa nhặt vội
........................ chút, vàng
....................................mỏng, manh
.:oo0wjndy0oo:.
28-08-2010, 09:41 PM
thu lạnh thu buồn nhớ thương ai
bến đò xưa mong nhớ ngóng chờ
nhưng biết đâu thuyền đi đi mãi
lẻ loi cô quạnh nhớ thương người
(-__-) Leave*me*alone(-__-)
28-08-2010, 10:52 PM
Gió bỗng hiu hiu về mát nắng
Vầng trăng im lặng bỗng hé mây
Mắt trời dim dim bùn ngủ đậy
Rẽ ngang tầng nước bóng in mây
.:oo0wjndy0oo:.
28-08-2010, 10:55 PM
mây lặng , thuyền trôi, gió nhẹ thổi
thu về đây mang nỗi buồn theo
1 năm qua nhờ thu giữ giúp
nay trở về ơi nỗi buồn ơi
(-__-) Leave*me*alone(-__-)
28-08-2010, 11:05 PM
Đừng suy tư nhé gió
kẻo không mưa lại về
mưa ướt con đường vắng
có người buồn, tội ghê :nhi:
.:oo0wjndy0oo:.
28-08-2010, 11:11 PM
gió nhẹ thổi trong trời đầy nắng
hiu hiu buồn cùng lá nhẹ rơi
lòng se lạnh nhìn trời thu mới
kỉ niệm xưa bất chợt ùa về
.:oo0wjndy0oo:.
28-08-2010, 11:23 PM
tình đầu qua gió buồn lặng lẽ
thu tràn về lòng chợt nhớ thương
nhớ kỉ niệm trên con phố cũ
cùng nô đùa nhặt lá vàng rơi
(-__-) Leave*me*alone(-__-)
28-08-2010, 11:29 PM
Ta đi tìm ánh nắng
của một lần nồng xa vắng
trời thu về không còn nóng như xưa
gió se lạnh trên làn áo đỗi mùa
tay đón lấy những lá rơi nhịp úa
cuộc đời say ,xin đừng chờ nắng vữa
mây sẽ mù làm xám góc tình đưa
mưa sẽ gội cho hao mòn dấu cũ
Ta đi tìm Hạt Nắng
hạt cuộn tròn chia xẽ những niềm vui
hạt long lanh chia sớt những đau buồn
tìm an ũi chia nhau ngày bất hạnh
hảy gầy góp trên tay từng ngọn nến
lửa sẽ bùng làm ấm áp tình thân
xua quá khứ ,thời gian cùng giấc mộng
nắng chan hòa trên từng bước mang theo...
(-__-) Leave*me*alone(-__-)
28-08-2010, 11:37 PM
Thu lại đến lá vàng bay trong gió
Thu mang theo những giọt mưa sương
đọng trên lá như nước mắt ai đang chan chứa nỗi niềm
Thu đẹp nhưng buồn lắm
Thu mang theo bao tâm sự của người..
Thu lãng mạn, thu thiết tha, thu trìu mến
Thu dịu dàng, thu hiền lành, thu e ấp
Thu....!
Gió bỗng hiu hiu về mát nắng
Vầng trăng im lặng bỗng hé mây
Mắt trời dim dim bùn ngủ đậy
Rẽ ngang tầng nước bóng in mây
Em gửi hồn mình qua chiếc lá
Khẽ ru
Chút nhạt nhoà
Em thả hồn cho chút mơ
Khẽ bay
hồn bóng nắng
hoahongxanh762
29-08-2010, 03:26 AM
Thu đến.......nhớ một ngày ai cùng đi học
Khẽ vấn vương đọc lại tên người
Một nụ cười bên câu nói nhỏ
Bỏ ngỏ ta một thuở đến trường.....
_thachthao_
29-08-2010, 06:24 AM
một mùa thu xa vắng
nay lại trở về đây
cô bé buồn tâm trạng
thả hồn trong gió thu
hoahongxanh762
29-08-2010, 06:53 AM
Thôi...mình hết ý với chữ thu
Bạn nào còn thu thì đối tiếp
Chứ dù ko muồn mình vẫn chịu
Vẫn hết ý thơ với chữ thu.....:D
hihi....mình chẳng còn ý thơ gì mới về chữ thu nữa rùi...khi nào nghĩ ra đối tiếp.....
_thachthao_
29-08-2010, 07:10 AM
thu về nắng buồn thiu
gió hiu hiu sớm chiều
hàng cúc vàng trong nắng
rực rỡ màu mùa thu
~*ẢO ẢNH*~
29-08-2010, 07:26 AM
Thu về trên bến sông xưa
Cúc vàng hoa trắng lưa thưa quanh nhà
Chợt nghe thoảng rụng lá đa
Chợt mơ chợt nhớ nguời xa tôi rồi
romeo si tình
29-08-2010, 07:28 AM
lác đác thu sang đã đổi mùa
lá buồn héo rụng trải bước qua
lạnh chút cô đơn người vãng khách
vô tình đứng lại nhớ phương xa
_thachthao_
29-08-2010, 07:55 AM
thu buồn vì hạ đã xa
mùa đông thương nhớ còn xa vời vời
gió nhẹ thoảng giữa đất trời
mang theo nỗi nhớ chơi vơi nỗi buồn
hoahongxanh762
29-08-2010, 08:31 AM
Trời thu xưa cùng bạn đến trường
Nhặt lá vàng trên con đường quen thuộc
Một cơn gió vô tình ùa giá lạnh
Có ai kia khoác chiếc áo cho mình....
~*ẢO ẢNH*~
29-08-2010, 08:35 AM
Trời thu xanh ngắt một màu
Con đưòng hoa buớm thay nhau dập dìu
Thoảng qua cơn gió hiu hiu
Bây giờ mới biết thu sang mất rồi
_thachthao_
29-08-2010, 08:40 AM
thu tàn vì nhớ thương đông
nỗi buồn thăm thẳm in sâu mắt người
buồn vì ta phải chia li
thu tàn đông đến cõi lòng tái tê
¶< ¶-¶ ¶
30-08-2010, 08:56 AM
Mưa nhạt, một chút mùa thu
Trời xanh chớm xám, thù lù thu sang
Nỗi lòng nhỏ lệ đã mang,
Ngồi đây, thu cứ mơ màng cưốn đi...
Hoasotrang
30-08-2010, 10:05 AM
Phượng buồn ủ rủ ngắm thu sang
Một vệt mây dăng kín phủ đầy
Cúc mừng vội tung vàng khắp chốn
Thu sang sao kẻ đứng lạnh lùng.
Hoasotrang
30-08-2010, 10:09 AM
Có phải thu sang khoác áo vàng
Em tôi cũng vậy vàng như thu
Để lòng ngơ ngẫn tôi trông ngóng
Đễ lỡ thu qua vội tìm người
¶< ¶-¶ ¶
31-08-2010, 05:32 AM
Thu đang tới nghĩa là tôi đang mất,
Thu vội vàng, tôi vội vã phần hơn,
Thu đi qua cho tôi nỗi trống vắng,
Để phần hồn theo với bước thu chăng ?
mùa thu
vâng một mùa thu xa
hoahongxanh762
31-08-2010, 09:21 PM
Thu đang tới nghĩa là tôi đang mất,
Thu vội vàng, tôi vội vã phần hơn,
Thu đi qua cho tôi nỗi trống vắng,
Để phần hồn theo với bước thu chăng ?
Thu đến đi ko vội vàng bạn ạ
Thu nhẹ nhàng thoảng thoảng đến bên ta
Một bất chợt để rồi nhớ mãi
Một lần đi muôn vấn vương.....
conkhisat
02-09-2010, 06:38 PM
Lã lướt lá vàng khẽ khẽ rơi
Lách tánh từng hạt lệ mưa rơi
Vi vu đâu đó từng ngọn gió
Nao nao cho lòng nhớ người xưa
Hoasotrang
03-09-2010, 12:17 AM
Ơ thì thầm như cái gì khác lạ
se se lạnh như cảm giác tình đầu
A thu đã về phảj thu đã về
Mà em đi sao không thấy trở về
Hoasotrang
03-09-2010, 12:26 AM
Sao mỗi lần nhắc tớ thu ai cũng vậy
Cũng vội vàng tìm dư âm chút tình xưa
Mùa kỉ niệm hạnh phúc được gặp nhau
Là mùa đầy đau thương và nước mắt.
hoahongxanh762
03-09-2010, 06:38 AM
Thu....lại nhớ một mối tình học trò
Một mối tình đơn phương và trong sáng
Thời gian trôi nhưng ngày xưa vương vấn
Để gió lạnh nghe man mác lòng buồn ........
Hoasotrang
03-09-2010, 08:22 AM
Ngày ấy gặp em trong chiếc áo màu thu
Khẽ thổi thôi se lạnh mùa sang
Tôi ngơ ngác trong lòng tự hỏi
phải chăng đây thu của đời tôi
hoahongxanh762
03-09-2010, 08:27 AM
Còn đường đó...màu vàng lá thu
Em nhắm mắt đón một cơn gió lạnh
Một cánh tay bỗng truyền hơi ấm
Vào mùa thu của cuộc đời em......
*# sóng biển *#
03-09-2010, 08:30 AM
thu buồn biển lặng cô đơn
một con sóng nhỏ chờn vờn khóc than
biển lặng nên chẳng hỏi han
sóng buồn cùng gío phá tan muộn phiền
*# sóng biển *#
03-09-2010, 08:37 AM
thu về trên phố nhỏ
lá buồn hiu hắt rơi
nguời ơi nay có nhớ
1 trời thu đã xa
conkhisat
04-09-2010, 11:20 PM
Trời vào thu trời nhiều lá đổ
Tôi vào đời tôi khổ cũng vì yêu
Ai ơi có thấu lòng này
Thì thương cho một chàng khờ vì yêu
hoahongxanh762
05-09-2010, 12:18 AM
Thu đến vui bước tới trường
vui thay tuổi học trò mộng mơ
Chưa yêu chưa biết điều ngang trái
Chẳng thể giúp ai đó được rùi......
Hoasotrang
05-09-2010, 09:14 AM
Thu tới bàng kia lăn lóc rụng
Có ai ngơ ngẩn còn trong ngóng
Nhớ lại thu xưa bóng người xưa
Chợt tiếng trống vang bừng tỉnh giấc
Thu xưa ở lại trái tim này
Hoasotrang
05-09-2010, 09:22 AM
Ai giúp tôi đi thu đi mất rồi kìa
Mang theo tất cả hoa và lá
Để mỗi cành trơ đứng bơ vơ
Mây u ám cuốn về cơn gió lạnh
Tôi đã kịp đâu may áo mới chờ đông
conkhisat
06-09-2010, 12:44 AM
Thu đi rồi rồi thu sẽ quay lại
Đông đang về cho nỗi nhớ miên man
Vòng tay đó mối tình đang ấp ủ
Sưởi ấm lòng người Giửa một mùa đông
Áo đông đó người chớ vội làm chi
hoahongxanh762
06-09-2010, 06:24 AM
Hương ổi sau vườn đã dịu hương
Là vàng buồn nên không rụng nữa
Chỉ còn ai vẫn đứng ngóng trông
Mong thu đi thu lại trở về.......
sn0w_white
06-09-2010, 06:27 AM
thu đi mang theo cùng nỗi nhớ
nỗi nhớ ai vô vọng đợi chờ
biết khổ đau vẫn hằng trông ngóng
1 hình bóng mơ mộng viển vông
hoahongxanh762
06-09-2010, 06:30 AM
Thu nhẹ nhàng dịu dàng hết mức
Đã bước đi nhường chỗ cho đông
Sẽ nhớ mãi mùa thu tươi mát
Dẫu đông sang lạnh giá lòng buồn.......
sn0w_white
06-09-2010, 06:33 AM
thu đi đông đến lạnh băng
từng con phố nhỏ im lìm đợi đông
bàng thì rụng lá trỏng trơ
phượng thì xanh tán đợi chờ nắng xuân
hoahongxanh762
06-09-2010, 06:41 AM
Thu đến thu đi nhường đông dến
Thiên nhiên thú vị luôn đổi thay
Một lần nén nỗi nhớ thu vời vợi
Sống với đông như ngày sống với thu.......
sn0w_white
06-09-2010, 06:44 AM
đông lạnh thu buồn xuân ấm áp
hè thì nóng nực và ả oi (oi ả)
bốn mùa thiên nhiên đầy màu sắc
cây cối đổi thay đón tiết trời
Hoasotrang
06-09-2010, 08:51 AM
Thu đi để trời kia se lạnh
Ai đó vội vàng bước nhanh chân
Ơ đông đã tới làm tôi bước
Tìm mãi mà sao chẳng thấy thu.
Hoasotrang
06-09-2010, 08:59 AM
Thu đi rồi mà anh vẫn bước
Vẩn đợi chờ dẫu biết chẳng còn em
Nhưng trái tim anh hóa đá từ bao giờ
Mà giữ mãi bóng hình em trong ấy
Chẳg biết bao giờ rung nhịp đập như xưa.
Hoasotrang
07-09-2010, 08:59 AM
Nắng chẳng làm tan đựơc bóng mây
Để trời thu buồn ai có hay
Phải chăng chỉ có lòng thi sĩ
Mới biết thu sang gió đượm buồn
hoahongxanh762
07-09-2010, 09:06 AM
Dòng thơ ngỏ làm ai xao xuyến
Bước một bước biết thu đang trôi
một ngày vài phút bỗng nhớ thu
Mong thu đi nhanh hãy trở về ........
Hoasotrang
07-09-2010, 04:55 PM
Thu đi qua rồi thu trở lại
Nhưng người đi hỏi mấy người trở lại
Như lá vàng đổ gió cuốn đi
Đâu qoay lại được như thuỡ xanh màu.
conkhisat
07-09-2010, 06:39 PM
Thu buồn vắng bóng tán xanh
Như người thi sĩ lụy tình khi yêu
Thu buồn lá chiều khẽ rơi
Như ai một thủa lệ rơi vì người
Thu đến nổi nhớ miên man
Thu đi mang hết muộn phiền xua tan
conkhisat
07-09-2010, 06:47 PM
thu đi đông đến lạnh băng
từng con phố nhỏ im lìm đợi đông
bàng thì rụng lá trỏng trơ
phượng thì xanh tán đợi chờ nắng xuân
Vốn dĩ người yêu thu là thể
Nỡ lòng nào lại để thu kia đi
Đông đến cho lòng ai se lạnh
Vắng người xưa hơi ấm thủa yêu kia
conkhisat
07-09-2010, 06:53 PM
đông lạnh thu buồn xuân ấm áp
hè thì nóng nực và ả oi (oi ả)
bốn mùa thiên nhiên đầy màu sắc
cây cối đổi thay đón tiết trời
Tiết trời xuân hạ thu đông
Đâu làm thay đổi lòng người nhớ mong
Người thì ngóng trông người về
kẻ thì vội vả kiếm tìm người yêu
Riêng ta ôm nỗi nhớ mong
Bước chân em đó người nơi phương nào
Hoasotrang
07-09-2010, 10:51 PM
Chập chừng hạ đến thu sang
Người đi kẻ nhớ thu vươg màu vàng
Sang đông nỗi nhớ uá tàn
Tim ai khẽ nhói biết rằng người qua
Người đông phố xá rộn ràng
Mà sao ta chỉ thấy mình nàng thôi.
conkhisat
08-09-2010, 01:55 AM
Ai bảo cây không sầu không nhớ
Ai bảo cây không đổ lệ tuôn rơi
Cây không sầu sao cây rụng lá
Đá không sầu sao đá phủ rêu phong
( Sưu tầm đấy mà ý rất hay )
hoahongxanh762
08-09-2010, 07:19 AM
Ai bảo thu vô tình thu nhỉ
Ai bảo thu khôgn khóc bao giờ
Thu rời nơi đây thu buồn biết mấy
Nhưng vì thu chẳng ích kỉ riêng mình.....
Hoasotrang
08-09-2010, 07:54 AM
Mùa thu khẽ đến rồi đi
Mang theo lá đổ cúc vàng trổ hoa
Nàng đi bỏ lại mình ta
Với bao kỉ niệm thêm bao nỗi sầu.
Hoasotrang
09-09-2010, 08:23 AM
Ngỡ đâu thu đến em về
Anh đi tìm mãi 1 màu xác xơ
Thu xưa vừa lỡ tình đầu
Nay đi tìm lại nhưng em đâu còn
< Dark Knight >
09-09-2010, 01:04 PM
Thu buồn lặng lẽ gió heo may
Mình ta nuốt lệ với cơn say
Độc bước phiêu du buồn man mác
Hồng trần lạnh lẽo mấy ai hay ??!!....
conkhisat
09-09-2010, 11:04 PM
Hình bóng thu xưa còn in dấu
Bước chân ai đó đã quay về
Thu nay hiu hắt buồn vô tận
Bước chân xưa ấy vội ra đi
Hoasotrang
10-09-2010, 07:38 AM
Nhìn trời đổ lá anh thương nhớ
Thương người em gái mãi đi xa
Vành trăng non nữa em theo nó
Để buồn vương sắc lá đổ màu thu
hoahongxanh762
10-09-2010, 07:42 AM
Là thu muôn đời vẫn vàng người có biết
Cũng như em vạn kiếp vẫn yêu anh
Mùa thu đi rồi có ngày trở lại
Cũng như em mãi vẫn nhớ một thời......
sn0w_white
10-09-2010, 07:45 AM
đêm lạnh ngồi buồn nhớ thương ai
giật mình tỉnh giấc thu tàn phai
đến đến đi đi là quy luật
mà sao vẫn thấy buồn lòng ai
Hoasotrang
10-09-2010, 07:56 AM
Thu đến sao anh buồn đến thế
Có lẽ người ta vui lắm đây
Thu xưa chung bước cười khúc khích
Thu này đơn lẽ 1 mình anh
hoahongxanh762
10-09-2010, 07:58 AM
Thu đến mang hai chữ bình yên
Thu đi bình yên còn ở lại
Vì thu biết lòng người ko thay đổi
Như bình yên sẽ mãi đợi thu sang.....
sn0w_white
10-09-2010, 07:58 AM
1 mình lẻ bóng mưa giăng lối
con đường đầy ngập lá thu rơi
lòng buồn trĩu nặng cô đơn bước
nhớ thu trước sánh bước bên người
Hoasotrang
10-09-2010, 07:59 AM
Thu bất chợt rơi nỗi nhớ
Biết rằng người đã mãi đi xa
Mà sao trái tim anh không khóc
Nhỏ lệ vào trong có được gi
sn0w_white
10-09-2010, 08:05 AM
người đi thu buồn rơi lá
đường xưa lá vàng giăng kín lối về
lòng buồn trái tim nhỏ lệ
mưa rơi, nước mắt rơi nhớ mong người
Hoasotrang
10-09-2010, 08:06 AM
Mong chút bình yên còn sót lại
Vì mùa thu đâu có gió cuốn đi
Mà lặng lẽ như nhửng gì vốn có
Niềm đau cứ mãi âm thầm chôn sâu
sn0w_white
10-09-2010, 08:15 AM
thu buồn lòng ai xao xuyến
đã rời xa ơi chiếc lá lìa cành
phố cũ rêu xanh kỉ niệm
ngày xưa ấy ta nhặt lá vàng rơi
Hoasotrang
10-09-2010, 08:22 AM
Phố cũ xanh rêu nơi ta cùng nhau bước
Vì chẳng còn yêu nên em đã rời xa
Mà đâu biết trong anh còn 1 nữa
Tình yêu không thể hết bao giờ
hoahongxanh762
10-09-2010, 08:36 AM
Tình yêu đó mùa thu vẫn còn giữ
Trong sâu thẳm lòng em cũng thế
Chỉ mong thơ sẽ đến được với người
Để người hiểu em...và hiểu hết dòng thơ......
Hoasotrang
10-09-2010, 08:56 AM
Em hiểu cảm ơn em
Nhưng em chia sẽ cho anh được gì
Hay 1 lần nửa trái tim anh đau khổ
Rồi lại như đông đến thu qua thôi mà
conkhisat
10-09-2010, 09:37 PM
Thẩn thờ chờ đón thu sang
Lá vàng lác đác nước mắt tràn trề
Rêu xanh kỷ niệm úa tàn
Còn đâu những lúc hai ta vui đùa
conkhisat
10-09-2010, 09:41 PM
người đi thu buồn rơi lá
đường xưa lá vàng giăng kín lối về
lòng buồn trái tim nhỏ lệ
mưa rơi, nước mắt rơi nhớ mong người
Người đi chia nửa cuộc đời
Mùa thu năm ấy lòng người chứa chan
Kẻ đi mang theo nổi niềm
Kẻ thì ở lại ngóng trông người về
hoahongxanh762
10-09-2010, 10:11 PM
Đã đến rồi anh mùa thu đời em đã đến
Đã hết yêu thương chờ đợi mỏi mòn
Giờ dẫu anh đi mãi không quay về nữa
Thì với em tất cả đã hóa lá vàng......
Hoasotrang
11-09-2010, 03:35 AM
Anh ước mình là gió
Để cuốn lá vàng đi
Cho dù sao đi nữa
Ta vẫn mãi cùng nhau
Đi cùng những mùa thu.
*# sóng biển *#
11-09-2010, 06:14 AM
thu buồn sánh bước cùng người
đi về nơi ấy đi xa tôi rồi
thu đi lòng nhớ bồi hồi
người đi chờ mãi mong người về đây
hoahongxanh762
11-09-2010, 06:45 AM
Anh ước mình là gió
Để cuốn lá vàng đi
Cho dù sao đi nữa
Ta vẫn mãi cùng nhau
Đi cùng những mùa thu.
Nếu gió cuốn được là vàng
Thì ngày xưa anh đã không ra đi
Để mình em một mình buồn bã
Giờ lá vàng bay có ý nghĩa gì....
*# sóng biển *#
11-09-2010, 07:11 AM
thu buồn nhặt chiếc lá rơi
lòng thầm nhớ lại 1 thời đã qua
cây giờ nở trái đơm hoa
mình tôi còn đó thẫn thờ chờ mong
Hoasotrang
11-09-2010, 09:24 AM
Chiếc lá cuối cùng còn sót lại
Để mùa thu vươg vấn nỗi gì
Đi tất cả bỏ lại đây 1 nửa
Niềm đau kia ai dễ xóa nhoà
hoahongxanh762
11-09-2010, 05:55 PM
Mùa thu đi vẫn muốn trông ngóng lại
Vẫn hi vọng có người vẫn đợi thu
Dẫu bước đi thu vẫn muốn tìm sự an ủi
Sự hi vọng từ phía nữa trái tim...........
[L][Q].[Angel]
11-09-2010, 07:20 PM
Thu đến thu đi để lại sầu
Gió đưa khẽ để lá vàng rơi
Nước mắt ai rơi làm lá đau
Xuyên thủng tâm can kẻ si tình
Hoasotrang
11-09-2010, 10:16 PM
Lác đác mưa bay lòng tan nát
Vì niềm đau sau nụ cười mỗi lúc
Nhớ thu xưa em cùng nhặt lá
Mà thu này chỉ có mình anh
Cũng xếp hình trái tim như trước
Bỗng đâu cơn gió lùa về
Thổi tan hết và trái tim tan vỡ.
sn0w_white
11-09-2010, 10:23 PM
mưa trút nước trên cánh đồng xa
cây nghiêng ngả đợi chờ thu đến
thu đến mang nắng vàng rực rỡ
xua mưa lạnh sưởi ấm cỏ cây
Hoasotrang
12-09-2010, 04:57 AM
Thu đã qua mang mùa đông đến
Đem nỗi sầu gieo khổ trái tim
Trút lá vàng để cây thay lá mới
Em rủ bỏ tôi tìm áo mới giàu sang.
conkhisat
12-09-2010, 05:29 AM
mưa trút nước trên cánh đồng xa
cây nghiêng ngả đợi chờ thu đến
thu đến mang nắng vàng rực rỡ
xua mưa lạnh sưởi ấm cỏ cây
Sưởi ấm không biết ra sao
Toàn những đồi trọc xác xác xơ cây trời
Thu ơi sao nở vô tâm
Để cây kia đứng quanh hiu gió trời
Hoasotrang
12-09-2010, 07:21 AM
Sao em nỡ quên mùa thu ấy
Mùa thu tình yêu của đôi ta
Mà ra đi không lời từ biệt
Để lại anh với chiếc lá mùa thu.
socnau767
12-09-2010, 09:53 AM
mùa thu ấy ra đi rồi trở lại,
Lá thu vàng thì mãi mãi đi xa.
Ta cũng vậy ra đi như mùa thu ấy,
Nhưng không trở lại giống xác lá thu kia!!!
Hoasotrang
12-09-2010, 07:19 PM
Người đi xa còn đây hình bó củ
Thu xưa vắng bóng 1 người đi
Lá vẫn đổ mỗi mùa thu đến
Em đã đi sao mãi chẳng thấy về.
hoahongxanh762
12-09-2010, 09:43 PM
cuối con đường bước chân em lẻ bóng
Về với thu đầy là vàng rơi
Chờ anh mãi một người em yêu nhất
Em cũng như thu đi sẽ trở về.....
Hoasotrang
13-09-2010, 12:50 AM
Điều em nói anh ước là sự thật
Vì dẫu có sai thì anh vẫn tin em
Em có biết em là người duy nhất
Đã mãi là mùa thu trái tim anh
conkhisat
13-09-2010, 03:16 AM
Mùa thu ấy không biết đã bao mùa
Anh còn đó đợi chờ trong hi vọng
Thu tới thu qua rồi thu lại đến
Nước mắt này chừng nào mới ngừng rơi
sn0w_white
13-09-2010, 05:46 PM
thu trước cùng tình đã khuất xa
thu nay cùng người quay trở lại
tình yêu xưa xa cùng thu trước
trở lại đây tình bạn hôm nào
conkhisat
14-09-2010, 01:19 AM
Xuân đi để lại tiếng cười
Hè đi để lại khoảng trời tiếng ve
Thu đi để lại nổi sầu
Đông đi để lại môi hồng bên ta
sn0w_white
14-09-2010, 02:13 AM
Xuân đi để lại tiếng cười
Hè đi để lại khoảng trời tiếng ve
Thu đi để lại nổi sầu
Đông đi để lại môi hồng bên ta
xuân đến nắng ấm chan hòa
hè mang mưa đến tốt tươi lá cành
thu về mang lại yên bình
đông mang lạnh giá để mình bên nhau
conkhisat
14-09-2010, 08:34 PM
Quanh quanh đâu đó tiếng ve kêu
Thấp thoáng nơi nào vàng Anh gọi
Tiết trời chờ đón mùa thu tới
Cho nổi nhớ dâng lên mùa hạ ơi
Hoasotrang
15-09-2010, 12:24 AM
Thu tới thu vui buồn nắng hạ
Thu tới thu qoa vẻ bình thường
Đông tới thu qua lẽ thườg tình
Rồi đông cũng qua đâu ở lại
Đầu cành lộc đã hé mầm xanh
Xuân đến mang hương tỏa khắp trời.
[L][Q].[Angel]
15-09-2010, 12:44 AM
Chẳng phải thu sang để đông tới?
Đông tới đông đi xuân lại về
Xuân về mang lại điều mới mẻ
Để tới sang năm lại quay vòng
Hoasotrang
15-09-2010, 06:52 PM
Thu mới ra đi đông vừa đến
Đông đến thu qua lạnh lẽo nhường nào
Em đến rồi đi trong phút chốc
Ta cũng giống trời đều bị bỏ ra đi
Vậy cớ gì em không quay lại
Như đông qua có mùa xuân ấm áp.
[L][Q].[Angel]
16-09-2010, 07:41 AM
Em vội đến vội đi như làn gió
Khẽ vô tình lay động tái tim anh
Em đâu biết mùa xuân là nỗi nhớ
Cứ rong chơi chẳng biết đến tình ai
hoahongxanh762
16-09-2010, 07:48 AM
xuân đi hạ về thu sẽ đến
Đó là quy luật của tự nhiên
Cũng như tình yêu cần trải nghiệm
cần qua đông lạnh để đến xuân ..........
sn0w_white
16-09-2010, 08:01 AM
đêm thu lạnh giá sương đêm
ngồi đây nghịch ngợm đôi dòng post thơ
thơ buồn thương nhớ người xưa
mong ai thấu hiểu tấm lòng mèo con
Hoasotrang
17-09-2010, 05:14 AM
Ai sẽ hiểu khi chính mình không hiểu
Rồi đây ai chia sẽ cùng mình
Hay chỉ để trong lòng làm kỉ niệm
Mai đời ai bjết nỗi lòng ai
Hoasotrang
18-09-2010, 08:35 PM
Trung thu lũ trẽ nô đùa
Làm anh chợt tỉnh nhớ về ngày xưa
Qua rồi cái tuổi mộng mơ
Qua rồi cái tuổi tình thơ học trò.
conkhisat
18-09-2010, 09:28 PM
Trời vào thu mùa cùng lá đổ
Cũng là lúc hoa sửa khoe sắc đua
Mang mùi hương len lỏi khắp trời
Khỏa lấp chỗ trống còn ở trong thu
conkhisat
18-09-2010, 09:39 PM
đêm thu lạnh giá sương đêm
ngồi đây nghịch ngợm đôi dòng post thơ
thơ buồn thương nhớ người xưa
mong ai thấu hiểu tấm lòng mèo con
Đêm thu trăng sáng như gương
Bao đôi trai gái tâm tình bên nhau
Ngắm cảnh vui gió đất trời
Mình tôi ngồi ngắm khoảng trời mênh mông
HậnThiênSầu
18-09-2010, 11:51 PM
Thu này cũng chẳng khác thu xưa
Chẳng còn em ta vẫn vãn cảnh chùa
Đây đó ra vào người khấn vái
Thề non hẹn biển trót ngàn thu!
Không biết em có bao giờ nhớ lại lời thề khi xưa không nhi?
Hay cũng mình ta kiếm bẽ bàng.
heocon_kc
19-09-2010, 02:58 AM
Thu không khác nhưng lòng người đổi khác
Nên thu buồn, lác đác lá vàng rơi
Thấy chơi vơi ngay trong từng nhịp thở
Đến bao giờ thu hỡi lá ngừng rơi?
Hoasotrang
19-09-2010, 09:56 AM
Thu qua lắng đọng được gì
Ngoài đâu 4 chữ biệt li thật buồn
Nhìn lên xơ xác cây còn cành
Một chùm hoa sữa vội vàng tỏa hương.
Hoasotrang
20-09-2010, 09:49 AM
Thoáng xa hình bóng ai về
Mang màu vàng lạ sắc trời đổi thay
Rồi đâu thấy gió bay bay
Lá vàng khẽ rụng ơ thu đã về.
hoahongxanh762
20-09-2010, 08:21 PM
Lạnh lùng lẻ bước trên con đường
Vương đâu đó màu vàng quen thuộc
Ngẩng mặt lên bầu trời trong sáng
Phải chăng đây là khoảng trời của thu...........
Hoasotrang
21-09-2010, 10:03 AM
Chợt nhận ra thu đã trở về
Vẫn màu áo ấy vẫn khung trời ấy
Vẫn còn đây kỉ niệm đong đầy
Một nữa đau thương một nữa mog chờ.
Hoasotrang
21-09-2010, 10:06 AM
Thu thoáng qua ôm nỗi mong chờ
Khẽ tĩnh giấc giữa mùa vàng bất chợt
Ai khẻ buồn nhịp tim lên tiếng
Có thể nào quay lại tình xưa.
Nhìn lá vàng rơi trước khoảng sân
Học trò mấy nhóc đứng tần ngần
Tưởng rằng Thu đến, Thu đang đến
Chúm chím bờ rào những nụ xuân
venus4t.vns_hnu mượn nickname và password vào đây chơi với mấy nhóc tì nè
Hoasotrang
21-09-2010, 09:38 PM
Mối tình đầu tiên bắt đầu khi thu đến
Rồi cũng nhẹ đi khi thu đã rời xa
Gạt nước mắt em nói lời xin lỗi
Anh thẫn thờ nhặt lá tiễn biệt em.
Hoasotrang
24-09-2010, 11:52 AM
Thu thoáng qua như em vừa mới đến.
Khẽ vô tình rụng chiếc lá đầu tiên
Không còn xanh như những ngày xưa ấy
Nhưng vẫn nồng nàn như lúc mới quen nhau.
_thachthao_
26-09-2010, 12:45 AM
thu qua thu lại trôi qua
bốn bề vắng lặng ngoài thềm lá rơi
đông đến tràn ngập nơi nơi
không gian lạnh lẽo có người nhớ mong
Hoasotrang
26-09-2010, 12:56 AM
Thu qua là lúc người xa
Mùa đông buốt giá ai sưởi ấm lòng
Mong sao sẽ có phép màu
Cho em trở lại cho xuân ấm nồng.
tiếu_gia
26-09-2010, 01:15 AM
Thu về hoa sữa hương đưa
Làm ta vương vấn người xưa đâu còn
Phố xưa ta vẫn mỏi mòn
Chờ mong người cũ có còn qua đây
Hoasotrang
26-09-2010, 10:36 PM
Dẫu 1 jay thôj cũng như 1 thế kỉ
Vì bên em giờ đã chẳng phải anh
Nhặt chjếc lá cuối thu còn sót lại
Nếu đông sang a sẽ phải thế nào?.
hoahongxanh762
27-09-2010, 05:18 AM
Đông sang anh hãy gắng vui anh nhé
Sẽ có một ngày xuân đến bên anh
Em đây đã thuộc về kí ức
Của một thời nhuộm đỏ lá vàng........
Hoasotrang
27-09-2010, 05:43 AM
Anh khẽ cười nhưng tim anh đau nhói
Em đã về miền kí ức thời gian
Nhưng với anh em mãi bên anh
Như thu về lá rụng mà thôi
*# sóng biển *#
27-09-2010, 05:57 AM
thu sang mang hoa sữa
thơm lừng góc sân trường
lòng bồi hồi vấn vương
mối tình đầu bé dại
tiếu_gia
27-09-2010, 06:02 AM
Thu xưa hai đứa chung đường
Thu nay còn chút vấn vương một người
Làm trai phiêu lãng phương trời
Dừng chân bỗng nhớ một người ta thương
m0n$t3r
27-09-2010, 06:03 AM
Em ghét mùa đông mưa dầm gió lạnh
Chẳng ưa xuân tươi nõn màu xanh
Không thích hạ từng cơn nắng đổ lửa
Chỉ yêu thu, mùa trong vắt vô ngần.
Nhẹ bước chân dạo qua phố thân thương
Chợt gặp kỉ niệm một thời ngây dại
Anh ra đi bỏ trời thu ở lại
Em chông chênh ôm trọn cả mùa vàng.
Hoasotrang
27-09-2010, 09:06 AM
Đâu rồi em mùa đông ấm áp
Đâu rồi em mùa hạ những qoe kem
Đâu rồi em những mùa thu lá rụng
Đâu rồi em mùa xuân lộc tràn đầy ngọn.
☆ snow flowers ☆
29-09-2010, 11:55 PM
Tạm biệt thu ta lại đón đông sang,
Tạm biệt bưồn, những lá vàng cô đơn...
Tạm biệt nắng, luôn nô đùa như thế...
Tạm biệt ta của ngày dài lê thê !
Hoasotrang
02-10-2010, 05:06 AM
Thu ơi sao nỡ đi qua?
Để cho đông đến giá băng nỗi lòng
Mong sao xuân đến hè sang
Cho tan nỗi nhớ bao đêm nhớ người.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.