PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yêu



cant_losewhat_youneverhad
09-09-2005, 09:58 PM
Tại ta yêu người chẳng giám nói
Hay vì người biết mà chẳng thưa
Nhưng người "Yêu" ơi xin hãy hiểu
Tại ta " run" chỉ tại ta "run"

vuonthochieuhohen
10-09-2005, 02:31 AM
Tại bạn run nên không giám nói
Cứ thử nói xem biết đâu đó
Có bạn thương mình thật thì sao !
Cố lên ''' bạn hãy''' cố lên nhé '''
____************___________
Nhìn lên mình chẳng bằng ai *
Nhìn xuống chẳng ai bằng mình * ( bạn nhỉ )

hoang hon mau tim
10-09-2005, 02:36 AM
yêu không nói trách mình nhút nhát
thế sao được anh bạn khờ ơi
bỏ cơ hội có tình yêu chân thật
nếu sợ đau hãy tự nhủ mình đừng yêu

pinocchio
10-09-2005, 03:09 AM
Thời gian như nước chảy xuôi
Thế là tôi đã......... hai mươi mất rồi.
Đã được một phần cuộc đời
Thế mà chẳng biết em tôi nơi nào.

Can đảm lên hỡi chàng trai.
Nói lời yêu chẳng nhẽ sai bạn a`.
Bạn còn hạnh phúc hơn ta
Vì ta chẳng có ai mà nói ...yêu.

butbi*
10-09-2005, 03:25 AM
yêu ? nào ai đâu biết rõ
định nghĩa được nó ... hoạ là tiên
nhưng trên đời ... ông tiên bà phật
có chăng cho con câu trả lời ?!

ta vốn chẳng biết " nó" là gì ?
nhưng cũng xin vào đây góp vốn
khuyên ư? nào ta đâu dám thế
chỉ xin vài lời ... cùng bạn sẻ chia

can đảm lên nào hỡi người bạn phương xa !
phút quyết định là đây bạn hỡi !
1 tiếng thôi , rồi mọi chuyện sẽ ổn
tấm chân tình bạn cần ... nói rõ ra !

tuoidoimongmo
16-09-2005, 05:51 AM
Yêu nhau đâu chỉ qua lời noí
Lặng lẽ nhìn nhau cũng đủ rồi
Yêu đâu chỉ qua lời noí
Lặng lẽ nhìn nhau cũng đủ rồi[QUOTE]

cafe_buon
16-09-2005, 07:45 AM
Yêu nhau đâu chỉ qua lời noí
Lặng lẽ nhìn nhau cũng đủ rồi
Yêu đâu chỉ qua lời noí
Lặng lẽ nhìn nhau cũng đủ rồi[QUOTE]

Một lần thây em trên hè phố
Ánh mắt của em lặng lẽ lây đi trái tim tôi

noi_nhat_hoi
17-09-2005, 01:21 AM
đi tìm rùi lại đi tìm
tìm từ đằng trước lại tìm đằng sau
nàng ơi em ở nơi nào đó
đến gặp anh dù chỉ 1 lần thôi

tiquay
17-09-2005, 04:01 AM
:iou: Yêu làm chi để đời thêm khổ, :tim: reeeeee
:tim: nếu biết trước tôi sẽ không yêu em, :iou: rrrrrrrr