Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thơ con cóc!!!!



tinhyeuketthuc159
19-08-2010, 05:44 PM
Còn lâu mới lụy vì tình
Vì tình đâu có nuôi mình lớn khôn
Aj yêu thì đáp lại tình
Hok yêu thì sống một mình sướng hơn!
*****************************
Trên bầu trời anh là vì sao lẻ
Dưới nhân gian anh la kẻ chung tinh
Pao giờ em có người tình
Bấy giờ anh hết chung tình với em!
******************************

conkhisat
31-08-2010, 08:43 PM
Cóc đồng cóc nhảy lông bông
Như em một thủa lông bông với người
Tình ta nay là số không
Còn đâu mà luyến mà thương hỡi người

hoahongxanh762
31-08-2010, 09:10 PM
Tình yêu ko phải mong là được
Mong một mình thì tình lại đến thôi
Vì yêu là do trái tim mách bảo
Ko muốn yêu nhưng chết vì tình.....

< Dark Knight >
09-09-2010, 01:12 PM
Người buồn thì nhớ người yêu
Ta buồn ta nhớ em kiêu nhất vùng
Đợi hôm mây gió mịt mùng
Bắt em xẻ thịt ăn cùng ... mắm tôm =))