Xem đầy đủ chức năng : hãy nói cho em nghe
sailamkhiyeu1nguoinhuanh
09-09-2005, 09:47 PM
hãy nói cho em nghe tại sao?
giữa mùa đông nưa còn rơi lạnh giá
chiều đã buồn sao cây còn trút lá
đêm đã sâu còn vằng vặc những nỗi niềm
hãy nói cho em nghe tại sao chuyện chúng mình
đã tan vỡ mà vẫn ko lụi tắt
gặp trên phố mình cuối đầu way mặt
đơn giản thế thôi sao cứ tiếc chi hoài
hãy nòi cho em nghe phải mất bao nhiêu ngày tháng
mới có thể nguôi quên hình bóng cũ
chuyện chúng mình anh la người tình phụ
hay em mới là 1 kẻ đổi thay
hãy nói cho em nghe lời chia tay
có đắt lắm ko mà sao anh tiếc rẻ
quay lưng đi ko 1 lời từ giã
anh sợ tổn thương em hay ko dám đối diện với lòng minh ?????????????????????
Cỏ xanh
09-09-2005, 11:51 PM
Đọc thơ người sao lắm nỗi bi thương
Lệ khóc ướt vườn yêu vừa gõ cửa
Câu thơ chở chòng chành đưa vào mộng
Tháng năm buồn trách tạo hóa trớ trêu,
Phủ rong rêu trước thềm hoa vội vã
Nhặt hồn buồn trên sắc lá xanh xao
Gặp nhau chi giờ bỗng hóa ly tao
Cho ngơ ngẩn chạy vào lòng băng giá
Hãy nhủ lòng và cho qua tất cả
Bởi dòng đời muôn ngả những buồn vui
Những tủi buồn sẽ đi vào kí ức,
Một ngày mai rực rỡ ước mơ hồng.
sailamkhiyeu1nguoinhuanh
11-09-2005, 01:00 AM
bài thơ này còn 4 câu cuối nữa
hãy nói cho em nghe..........mà cũng chẳng cần nói làm gì
có lẽ im lặng là câu trả lời đơn giản nhất
mà ko anh hãy trả lời em lần cuối
" sao tình chúng mình dễ mất thế hở anh ?"
vu ha
11-09-2005, 01:48 AM
tại ta nuôi mộng không thành
tại vì em đã ham danh ít nhiều
anh đâu là kẻ phụ tình
nhà tranh vẫn đợi một mình em thôi
tieuthukhocnhe
11-09-2005, 07:40 PM
con tim mình anh còn ko thể hiểu
thì làm sao anh thể chiều lòng em
nói rằng yêu anh nghe thật thòm thèm
nhưng mà sợ anh sợ mình còn thiếu
lời ngọt ngào anh ko có thật nhiều
làm sao đây để chiều lòng của bé?????
vu ha
11-09-2005, 09:18 PM
con tim anh anh cũng không thể hiểu
lại yêu em người vô tình nhất thiệt
biết yêu em là ko hề đáp lại
sao con tim anh ngu dại vẫn yêu
yêu rồi bộ mặt luôn đăm chiêu
yêu rồi thì phải luôn chiều lòng em
yêu rồi để lệ tuôn rơi
yêu rồi để phải chơi vơi một mình
yêu chi chỉ thấy bất bình
yêu chi một kẻ vô tình như em
yêu em chỉ thấy kèm nhèm
yêu em lại thấy thòm thèm được yêu
sailamkhiyeu1nguoinhuanh
20-09-2005, 06:12 PM
may bn vua nghe ' vi sao thẻ " vua doc tho tui thi moi hieu het dc
hoang hon mau tim
21-09-2005, 03:08 AM
lời tạ từ đêm thu ấy
anh nói lên vì ko còn yêu
anh có biết là tôi đau khổ
nước mắt rơi nói sao bây giờ
tôi tự hỏi sao anh ko nói
để tình tôi vẫn mãi đợi chờ
vượt đèo xa cùng bao nhiêu nổi nhớ
để được gì ngoài lời chia tay
tại anh đó gieo chi bao mơ mộng
để bây giờ ta phải đau thương
là anh đó người tình tôi hỡi
chỉ do anh chỉ tại vì anh
anh chấp nhận anh là người có lỗi
còn tim tôi ...sao vẫn mãi trao anh
tôi bất cần cuộc sống hiện tại
muốn quay về quá khứ êm đềm
anh đã từng nhút nhát ko đối diện
tôi chạy trốn bởi áp lực gia đình
tại sao đời nhiều ngang trái
ko qua được thử thách của nhân gian
tôi hối hận yêu anh nhiều quá thể
lại chối mình đã ko yêu
bây giờ xa nhau .....tôi phải làm sao
tôi chỉ muốn làm chiếc lá nhỏ
rơi khỏi cành hòa vào nền đất kia
tại vì anh gieo chgi bao đau khổ
tại vì tôi mãi mãi yêu anh
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.