nguyethan_thuhuong
17-08-2010, 09:18 PM
Tiếng chia tay sao mắt ai nhoà lệ
Ai... quay đầu để lòng mãi tái tê!
Ai... đâu thắt và tim ai vỡ nát!
Ai vội vàng để mãi mãi mất ai!
Ai... ngốc nghếch thách thức lửa trong gió
Ai bảo rằng tình giông bão mỡi lâu
Ai tự tin nói ra điều người lớn
Tình chúng mình sẽ mãi chẳng xa nhau?
Con thuyền nhỏ trong bão táp mưa sa
Chẳng thể vượt qua muôn ngàn giông bão
Cũng như người đã mãi cách xa ta
Khi khổ đau đến cùng bão tố
Ai... quay đầu để lòng mãi tái tê!
Ai... đâu thắt và tim ai vỡ nát!
Ai vội vàng để mãi mãi mất ai!
Ai... ngốc nghếch thách thức lửa trong gió
Ai bảo rằng tình giông bão mỡi lâu
Ai tự tin nói ra điều người lớn
Tình chúng mình sẽ mãi chẳng xa nhau?
Con thuyền nhỏ trong bão táp mưa sa
Chẳng thể vượt qua muôn ngàn giông bão
Cũng như người đã mãi cách xa ta
Khi khổ đau đến cùng bão tố