baby_Iloveyou
17-08-2010, 11:15 AM
GiN đang giảng bài, thấy Sp ngủ gật gọi dậy hỏi:
-Cô: Em cho cô biết ai đã lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương?
- Sp : Thưa cô, em…em không lấy ạ!
-Cô : Em nói gì vậy hả? Đứng đó! Mor trả lời câu hỏi của cô nào!
-Mor : Thưa…thưa cô, cũng không phải em ,mà cả lớp cũng không ai lấy đâu ạ, cô cứ cho soát cặp sẽ rõ!
-Cô :???
Mor về nhà, mặt buồn rười rượi, thấy thế cha Mor hỏi:
-Cha: Con sao vậy?
-Con: Dạ, hôm nay thầy giáo hỏi cả lớp ai lấy cắp nỏ thần An Dương Vương, con nói cả lớp không ai lấy mà cô không tin, còn nổi giận đùng đùng và bắt phải chép phạt 100 lần truyện Nỏ thần nữa!
Hôm sau, cha của Mor đến lớp gặp cô giáo nói:
-Thưa cô, dù sao chuyện cũng đã rồi, thôi thì cái nỏ thần ấy giá bao nhiêu thầy nói để tui đền, chứ phạt vậy cũng tội mấy cháu. Mà …cháu An Dương Vương nào đó đi học mà mang theo nỏ thì cũng không nên chút nào! :rain:
-Cô: Em cho cô biết ai đã lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương?
- Sp : Thưa cô, em…em không lấy ạ!
-Cô : Em nói gì vậy hả? Đứng đó! Mor trả lời câu hỏi của cô nào!
-Mor : Thưa…thưa cô, cũng không phải em ,mà cả lớp cũng không ai lấy đâu ạ, cô cứ cho soát cặp sẽ rõ!
-Cô :???
Mor về nhà, mặt buồn rười rượi, thấy thế cha Mor hỏi:
-Cha: Con sao vậy?
-Con: Dạ, hôm nay thầy giáo hỏi cả lớp ai lấy cắp nỏ thần An Dương Vương, con nói cả lớp không ai lấy mà cô không tin, còn nổi giận đùng đùng và bắt phải chép phạt 100 lần truyện Nỏ thần nữa!
Hôm sau, cha của Mor đến lớp gặp cô giáo nói:
-Thưa cô, dù sao chuyện cũng đã rồi, thôi thì cái nỏ thần ấy giá bao nhiêu thầy nói để tui đền, chứ phạt vậy cũng tội mấy cháu. Mà …cháu An Dương Vương nào đó đi học mà mang theo nỏ thì cũng không nên chút nào! :rain: