PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thắm, thật đấy em tình đã thắm lại. Nhưng thắm từ những niềm đau.



Ozhi
17-08-2010, 01:44 AM
Thắm,
thật đấy em, tình đã thắm lại. Nhưng thắm từ những niềm đau.


http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:e9gyCF7YdkhgQM:http://i45.photobucket.com/albums/f77/conan_shinichi/lovelove.jpg&t=1


.


.




Thắm,
thật đấy anh, tình đã thắm lại. Nhưng thắm từ những vết mực loang cũ kĩ đã nhòe màu.

Phải, tình đã thắm lại trên niềm đau.


.


Em đã tìm ra vài lần làm em bối rối, vài người làm em phải thật vội. Bước nhanh bước nhanh, nhưng không thể bước qua người ta.

Em không thể bước qua, những yêu thương ngọt ngào. Cũng như, em đã không thể bước qua, những yêu thương sâu nặng âm thầm lắng sâu.

Làm sao nhỉ?
Em không có nhiều sự chọn lựa đâu. Em chỉ có một quyết định. Nhưng mà, phải chọn lựa giữa nhiều thứ. Lãng du và bồng bềnh. Phải chi phải chi, em có thể tách làm hai.

Một nửa,
theo anh về bên đó. Ôm lấy anh trong tay. Hưởng lấy những âm thầm lắng sâu trong kí ức. Em sẽ có thể, ôm trọn lấy anh. Một nửa dịu dàng đó, sẽ gói anh vào sự bình yên thầm lặng. Để anh biết, mình đang sống giữa yêu thương.

.

.

Một nửa,
bước theo người đến nơi đó. Và cũng sẽ ôm lấy người trong vòng tay. Cố gắng tận hưởng hết những thứ ngọt ngào, không vướng bận một chút đắng cay nào trên đời nữa. Em sẽ gói lấy người trong ngàn vạn lần yêu thương. Dù bối rối và ngại ngùng, nhưng em sẽ cho người biết, thế nào là tình yêu của chúng ta.


Nhưng mà,
cá nhân thì em không thể nào tách ra làm hai. Và cá nhân đó, em không thể nào san sẻ được nữa.

Làm sao được đây nhỉ? Làm sao?

Em đã nghe bài What if...và thật sự giờ đây, em cũng mong what if.


Em mong nhiều lắm cả hai biết không?

Em mong mình bị ghét.
Em mong dập tắt trong lòng hai người yêu thương.
Em mong em thành người khác.
Em mong em biến mất.
Em mong hai người đừng biết đến
em.


Em rất mong, mong nhiều thứ nhưng không thể nữa. Em đã bị cuốn vào rồi. Cuốn vào yêu thương kia rồi. Mong manh quá, em phải làm sao?


.



Thắm,
thật đấy người, tình đã thắm lại. Nhưng thắm từ những vết mực loang cũ kĩ đã nhòe màu.

Phải, tình đã thắm lại trên niềm đau.


---



Em mong "What if".

Em mong, được thấm vào yêu thương không trọn vẹn.






http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OC9lNS84ZTU5MjVhZWY1Y2ViMzY4ODk0MTI0OWQ4NDVhNDk3O S5cUIbaBmUsICDN8V2hhdCBJZnxKYXNvInagaMEWeBiBEZXJ1W eBG98dHJ1ZQ
[trích "Nhật kí nhỏ bạn thân"]

.Tiêu Dao.
17-08-2010, 02:45 AM
thắm lại - ý nghĩa lắm ss Oz ơi, lại thêm 1 lần thắm lại mong rằng cả em lẫn ss sẽ giữ từ thắm này đc lâu

Ozhi
17-08-2010, 08:49 AM
À, cái này là, trích nhật kí nhỏ bạn thân mà em :)

lastday
17-08-2010, 05:06 PM
Tôi nhớ cô lắm cô ơi :timvo: May thiệt là may khi cả tôi và cô đều là con gái, nêu không thì chắc lại thêm một dằn vặt và suy tư nữa cô nhỉ. Tôi không mong đâu, điều tôi mong thì cô hiểu mà :)

Yêu cô :X