PDA

Xem đầy đủ chức năng : Dành cho em... [~*gInNy*~]



Vệ Tư Lý
16-08-2010, 08:26 AM
http://www.youtube.com/v/KfLZzrypEDw?fs=1&hl=en_US&color1=0x402061&color2=0 x9461ca&border=1


Anh không biết rằng mọi thứ đã được che giấu
Và hy vọng anh sẽ bước trên lối đó lần nữa.
Anh không biết rằng ngày đó
Ngày mà anh mong mỏi một cuộc sống tốt đẹp hơn


Tình yêu của em sáng chói hơn bất kì ai
Anh dành sự quan tâm này cho mỗi em
Em biết đấy , đôi khi anh thật ngốc nghếch
Anh chỉ chờ đợi mỗi mình em thôi
Khi anh quên đi tình yêu này
Liệu em sẽ đến bên anh ?



Nếu anh có thể thấy cuộc sống của anh một lần nữa
Anh tin chắc mọi việc sẽ ổn...
Em sẽ đến bên anh chứ ?


http://www.deviantart.com/download/123861167/I_love_you_by_Tidus_902000.jpg

Anh iu em :hun: :hum:

~*gInNy*~
20-08-2010, 07:23 PM
Thấy topic này lâu lâu rồi nhưng hôm nay mới có thời gian để vào cmt :sr:


Anh! Liệu mọi việc có chăng đã quá muộn màng?
Khi em dành tình yêu của mình cho anh thì anh kô nhận ra.
Để khi em quay lưng bước đi
Anh nói rằng Anh sẽ chờ đợi...!


http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?MS9hNy8xYTmUsICzMDNjM2ZmMDYyZjmUsICxOWNhMjE5NTBiY jQxOGI4Zi5cUIbaBmUsICDN8SOG7kWkgSOG6rW4gTXXhdUng5l dUngIE3DoG5nfEjhdUng5MgUXXhdUng7NdUngaCBIxrDGoW5nf GZhWeBHNl


Nếu..Gía như nó cũng chỉ là giả định
Em muốn nghe câu khẳng định của anh
chứ kô phải những giả định như vậy...