Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : mưa vội



black~rose
16-08-2010, 06:32 AM
mưa vội vàng đến trong chiều hạ tím
lất phất bay lấm tấm mái tóc xanh
mưa gợi nhớ gợi thương gợi kỉ niệm
buồn xa xăm trong ánh mắt bâng khuâng
mưa đi qua để tôi đứng ngẩn ngơ
buồn trông theo luyến tiếc_ mưa kỉ niệm
thì thôi nhé ! mưa cứ vội đi nhé!
tôi trông theo xin giữ lại chút thôi.

al-gonez
18-08-2010, 02:41 PM
mưa loáng thoáng bay qua khung cửa nhỏ
phố chiều buồn hòa nhịp cùng bóng mưa
mưa là thế đến rồi đi lặng lẽ
để không gian là những nỗi ưu bùn
nhưng mưa ah`... hãy cứ rơi mưa nhé
khóc dùm tôi những giọt ngắn giọt dài
tôi íu hèn, ko dám nhòa nước mắt
để tim đau, chỉ khóc với mưa thôi

_thachthao_
18-08-2010, 06:13 PM
mưa vội vã bất chợt ngang qua
không báo trước làm ta ướt sũng
cô đơn lạnh ngồi trong lớp học
ngắm mưa buồn mà lòng nhói đau

~*ẢO ẢNH*~
19-08-2010, 07:54 AM
Mưa buồn hiu hắt bên song
Cho nguời khắc khoải chờ mong u sầu
Nguời ơi nguời ở nơi đâu
Cây đa bến nuớc sông sâu lặng buồn

black~rose
21-08-2010, 11:45 PM
mưa buồn mưa rơi lặng lẽ
cho lòng người trỗi dậy bao nhớ mong
lúc da diết lại vội vã ồn ào
lúc thầm lặng trong một chút cô đơn
mưa cứ rơi để giọt lệ thôi rơi
để chút tình nhớ mong và đợi chờ
xin gửi vào giọt mưa buồn lẻ loi

một chút vu vơ
01-09-2010, 07:06 PM
em hởi mưa bao giờ xuống phố
gửi dùm em nỗi nhớ đến anh
mưa lặng thầm rơi trên ô cửa nhỏ
hờn dỗi mưa hay hờn dỗi chính mình
mưa qua đường mưa rơi mưa lạnh
trời trải tóc thương những sợi bạc đầu
em đưa tay hứng hạt mưa nào lại
bỗng nhói lòng mặn chát nhói tim đau
đường dài ai đi
sao mưa rơi mãi
nhớ anh em khẽ hát thầm
đọng lại trên tay
nước mắt hay mưa