PDA

Xem đầy đủ chức năng : dòng lyric của cảm xúc



[N]
16-08-2010, 06:14 AM
Thật sự là đang buồn lắm , nhưng trong nỗi buồn lại tìm được niềm vui , sẵn có cảm xúc , [N] tập viết rap , uh thì có lẽ hơi lệch chủ để box , nhưng bài rap này cũng từ cảm xúc của [N] mà ra , nên mong các bạn góp ý :rain:

2 tuần rồi từ ngày tao quyết định rời bỏ cuộc chơi không có kết cục đó , có phải lần đầu đâu , đã bao lấn quyết tâm rời bỏ nhưng rồi quay lại vì nụ cười , vì nước mắt của 1 người ... Khi nhận ra cái sai và rời bỏ nó , lẽ ra tao phải vui vẻ, tao phải hạnh phúc , .. nhưng sao hiện tại không như tao nghĩ :tao buồn chán ,tao cô đơn và .. anh nhớ em . Tức cười là khi bạn tao hỏi :
- mày có người yêu không ? - có
- vây mày có tình yêu không ? - không và chưa bao giờ !
Tao có yêu chứ , tao cũng là người bình thường mà , nhưng tao không có được người tao yêu . Tao đi qua hơn chục người rồi , nhưng chỉ 1 người tao không thể bước qua ,và người đó làm chủ cuộc chơi mà tao dự vào và không thể bước ra ! HAIZZZZ ! ANH NHỚ EM NHIỀU LẮM, EM BIẾT KHÔNG ?

2 tuần trước tao từ bỏ , bởi tao nhận ra là không có chỗ cho tao bước lên và mãi mãi không có . Tao không hối hận nhưng tao đau dù chính tao tự biên tự diễn từ tham gia đến kết thúc .Và sau khi kết thúc tao lại trở về con người lúc trước,TAO CỨ/ bước qua thêm nhiều người MÔT CÁCH /vô cảm xúc,... uh thì tao biết tao sai , nhưng không như vậy thì làm sao tao quên , tao cố lấp kín thời gian của mình bằng mọi việc , chỉ để sống trong ảo giác càng lâu càng GREAT . Tao SỐNG TAO không mù quáng , tao biết CHỨ TAO BIẾT nó là ảo , nhưng tao thích nó hơn thực tại ,tao thích bận rộn vô thức cùng đám bạn , cùng " người yêu" ,hơn Là đối mặt với 4 bức tường MÀ suy nghĩ về "người tao yêu". ( Anh vẫn nhớ về ngày đó,ngày hạnh phúc nhất đời anh , ngày anh được bên em , ngày anh được yêu em , nhưng rồi sao , chỉ 1 câu nói :” em xin lỗi “ …)




Sing: CÒN ĐÂU NỮA KỈ NIỆM ĐÃ TRAO NĂM NÀO , CÒN ĐÂU NỮA NHỰNG NGÀY CHÚNG TA BÊN NHAU,CÒN ĐÂU NỮA ƯỚC MƠ SẼ BÊN NHAU HOÀI .,CÒN ĐÂU NỮA TIẾNG YÊU NGÀY XƯA …

NHỚ NÀY HÔM ĐÓ EM VÀ ANH CÙNG BƯỚC BÊN NHAU, SINH NHẬT EM MÀ ANH HẠNH PHÚC ,ANH KHÔNG BIẾTTTT EM CẢM GIÁC THẾ NÀO NHƯNG VỚI ANH ĐÓ LÀ NGÀY ĐẶC BIỆT , VÌ … ANH YÊU EM THẬT LÒNG, Anh vẫn nhớ về ngày đó,ngày hạnh phúc nhất đời anh , ngày anh được bên em , ngày anh được yêu em , nhưng rồi sao , chỉ 1 câu nói :” em xin lỗi “ …TA CHIA TAY …

2 hôm trước tao vừa chạy xe vừa suy nghĩ về ĐỜI MÌNH , TAO LAO TRONG VÔ THỨC ,RỒI TAO GỤC XUỐNG CÙNG TIẾNG NỨT , không hiểu sao tao không ĐAU ,,dường như tao nuối tiếc sao tao vẫn THỨC ,sao không cho tao NGẤT ĐI , KHÔN CHO TAO quên đi tất cả đi ,và tao CỨ đi,ĐI tiếp như không có gì xảy ra . Tao chợt nhận ra ,tao ko còn là chính tao dù đã quay lại với cái hình thức ngày xưa .
2 tuần trước tao từ bỏ , bởi tao nhận ra là không có chỗ cho tao bước lên và mãi mãi không có . EM NÓI Tao VÔ CẢM XÚC nhưng tao BIẾT đau dù chính tao tự biên tự diễn từ tham gia đến kết thúc .

Sing: CÒN ĐÂU NỮA KỈ NIỆM ĐÃ TRAO NĂM NÀO , CÒN ĐÂU NỮA NHỰNG NGÀY CHÚNG TA BÊN NHAU,CÒN ĐÂU NỮA ƯỚC MƠ BÊN NHAU HOÀI .VÀ ANH TIẾC VÌ EM ĐÃ ĐI THẬT XA

uh thì tao biết tao sai , nhưng không như vậy thì làm sao tao quên , tao cố lấp kín thời gian của mình bằng mọi việc , chỉ để sống trong ảo giác càng lâu càng tốt . Tao không mù quáng , tao biết nó là ảo , nhưng tao vẫn thích nó hơn thực tại ,tao vẫn thích bận rộn vô thức cùng đám bạn , cùng " người yêu" hơn là đối mặt với 4 bức tường suy nghĩ về "người tao yêu". Anh vẫn nhớ về ngày đó,ngày hạnh phúc nhất đời anh , ngày anh được bên em , ngày anh được yêu em , nhưng rồi sao , chỉ 1 câu nói :” em xin lỗi “ …




2 hôm trước tao vừa chạy xe vừa suy nghĩ về ĐỜI MÌNH , TAO LAO TRONG VÔ THỨC ,RỒI TAO GỤC XUỐNG CÙNG TIẾNG NỨT , không hiểu sao tao không ĐAU ,,dường như tao nuối tiếc sao tao vẫn THỨC ,sao không cho tao NGẤT ĐI , KHÔN CHO TAO quên đi tất cả đi ,và tao CỨ đi,ĐI tiếp như không có gì xảy ra . Tao chợt nhận ra ,tao ko còn là chính tao dù đã quay lại với cái hình thức ngày xưa .
2 tuần trước tao từ bỏ , bởi tao nhận ra là không có chỗ cho tao bước lên và mãi mãi không có . EM NÓI Tao VÔ CẢM XÚC nhưng tao BIẾT đau dù chính tao tự biên tự diễn từ tham gia đến kết thúc .


CHORUS”:
Sing: CÒN ĐÂU NỮA KỈ NIỆM ĐÃ TRAO NĂM NÀO , CÒN ĐÂU NỮA NHỰNG NGÀY CHÚNG TA BÊN NHAU,CÒN ĐÂU NỮA ƯỚC MƠ BÊN NHAU HOÀI .VÀ ANH TIẾC VÌ EM ĐÃ ĐI THẬT XA .
RAP: UH , ANH BIẾT EM KHÔNG YÊU ANH ,NHƯNG ANH VẪN LUÔN YÊU EM, ANH VIẾT BÀI RAP NÀY , CHỈ ĐỂ NÓI RA TẤT CẢ TÂM SỰ CỦA MÌNH , VÀ ANH SẼ MÃI LÀ 1 NGƯỜI BÊN EM , NHÌN EM HẠNH PHÚC , NHÌN EM CƯỜI, ANH CHẤP NHẬN ĐAU KHỔ 1 MÌNH BỞI ANH HIỂU TÌNH YÊU LÀ KHÔNG MIỄN CƯỠNG ,MIỄN CƯỠNG RẤT NGẮN NGỦI ,VÀ … ANH CHÚC EM HẠNH PHÚC , I LOVE U 4REVER ..
made by [N] :rain: