[N]
16-08-2010, 06:09 AM
tình yêu là một cảm xúc vô hình nhưng không thể phủ nhận , nhưng đôi khi cuộc sống tạo cho ta sự đa dạng về tình cảm,để rồi đan xen lẫn lộn ta nhầm nó là yêu . Rồi chiếm hữu, hờn ghen ; thật chất yêu không cần thiết có sự chiếm hữu , không đến bên nhau cũng có thể gọi là yêu ,chỉ cần thật sự quan tâm,thật sự nghĩ về nhau ..đó là yêu .
Đến bên nhau làm gì rồi cũng sẽ có ngày chia xa , rồi cũng tổn thương , cũng đau đớn . Thà cứ như thế , xem nhau hơn 1 người bạn , có lẽ sẽ lâu dài,sẽ hạnh phúc dù không cảm nhận được hết cái ngọt cái đắng của tình yêu , nhưng mất mát còn hơn lụy tình .
Nói vậy chắc rằng cũng có nhiều phản ứng trái chiều , quả thật nó đi ngược lại với quan niệm tình yêu xưa nay : bên nhau,danh chính ngôn thuận và hôn nhân là điểm đích. Nhưng có cần thiết phải như vậy không khi xã hội hiện tại đã chứng minh hiếm có một mối tình vĩnh cửu ( nếu cứ yêu theo quan niệm cũ) ,chia tay,phản bội rồi tranh giành quyền lợi ...Nói vậy không phải là phủ nhận tầm quan trọng của hôn nhân , hôn nhân tạo dựng gia đình - một phần của xã hội , tất nhiên dù yêu thế nào đi nữa thì đích đến ( nếu có thể đến) tốt nhất là hôn nhân ,chỉ khác nhau là tình yêu đó như thế nào thôi .
:rain: made by [N]:rain:
Đến bên nhau làm gì rồi cũng sẽ có ngày chia xa , rồi cũng tổn thương , cũng đau đớn . Thà cứ như thế , xem nhau hơn 1 người bạn , có lẽ sẽ lâu dài,sẽ hạnh phúc dù không cảm nhận được hết cái ngọt cái đắng của tình yêu , nhưng mất mát còn hơn lụy tình .
Nói vậy chắc rằng cũng có nhiều phản ứng trái chiều , quả thật nó đi ngược lại với quan niệm tình yêu xưa nay : bên nhau,danh chính ngôn thuận và hôn nhân là điểm đích. Nhưng có cần thiết phải như vậy không khi xã hội hiện tại đã chứng minh hiếm có một mối tình vĩnh cửu ( nếu cứ yêu theo quan niệm cũ) ,chia tay,phản bội rồi tranh giành quyền lợi ...Nói vậy không phải là phủ nhận tầm quan trọng của hôn nhân , hôn nhân tạo dựng gia đình - một phần của xã hội , tất nhiên dù yêu thế nào đi nữa thì đích đến ( nếu có thể đến) tốt nhất là hôn nhân ,chỉ khác nhau là tình yêu đó như thế nào thôi .
:rain: made by [N]:rain: