PDA

Xem đầy đủ chức năng : .chẳng.chỉ.nên.vẫn.và.gió.chưa



.Thiên Di
15-08-2010, 09:34 AM
chẳng còn thiên di nữa
chỉ còn là những vệt mờ trên nền trời loãng
nên dĩ vãng chỉ là lời ngơ ngác
vẫn những quãng dài con chữ xanh xao
và nếu một ngày hứng bớt gày hào
gió đừng làm mờ dải mắt băng
chưa chạm miềm ngắt nắng!

.Mắt Băng
15-08-2010, 10:42 PM
Chẳng quên
Chỉ thoáng chần chừ cho một lời tựa như là nói dối
Nên khúc vô ngôn một thời đã cũ
Vẫn nghẹn đắng trong tiếng cười hôm nay
Và ngày hôm qua ngủ say trong câu hát, rằng
Gió ngày mai, vẫn đợi ai
Chưa thổi

.Thiên Di
16-08-2010, 02:29 AM
chẳng biết phải giấu thế nào những hoài mong
chỉ biết - có những khi chỉ thấy mình chực vỡ
nên phía trái là đêm
vẫn ấp ôm trái tim nức nở
và đợi bóng chiều ập về là như thể có nhau
gió sẽ xoá nhoà những vực sâu
chưa cạn ngớt...

Cối xay gió
16-08-2010, 03:17 AM
Chưa từng về như đã quay đi
Gió buộc những tháng năm
Và giật mình như là mắc lỗi
Vẫn những lời đau một thời thoáng vội
Nên còn mắc nợ ân tình
Chỉ biết nhức nhối
Chẳng nguôi !

.Mắt Băng
16-08-2010, 05:41 AM
Chẳng vội vã
Chỉ một vài khoảng lặng - ai kìm giấu trong ai
Nên ký ức thở dài
Vẫn được đáp lại bằng ánh nhìn mục nát
Và cho dù ngày qua đi, và đời thêm nhạt
Gió chẳng quay đầu, chẳng thế níu chiếc lá
Chưa rơi

.Thiên Di
16-08-2010, 07:36 AM
chẳng hỏi
chỉ lặng lẽ chờ như thể rồi 1 ngày mình sẽ biết
nên dẫu dưới cơn mưa dông dài mải miết
vẫn mặc định yên mong
và rồi tin một buổi chiều thong dong
gió sẽ hát thật lòng
chưa từng cũ !

Nắng trái mùa
16-08-2010, 08:49 AM
chẳng sao cả đâu
chỉ là thoáng chốc cái đầu khô khan và bàn tay mỏi
nên những nốt thinh không
vẫn mòn đường chưa về tới
và nếu tin đường chân trời chưa mục rỗng
gió sẽ mở cung đàn
chưa vẹn để ngân.

Gió Bụi
16-08-2010, 09:55 AM
Chẳng phải là do đâu
Chỉ là cơn gió thoảng
Nên thời gian chếch choáng
Vẫn vô tình trôi nhanh
Và đây cơn nắng hanh
Gió cuốn theo bụi mờ
Chưa bám đời giai nhân

Miranda
16-08-2010, 10:08 AM
chẳng là gì cả mà
chỉ tạm bợ như chung quán đời chật chội
nên nhiều khi dẫu muốn ôm trọn những lời mắc lỗi
vẫn chẳng khỏi buốt tim
và thì thôi, sẽ chẳng nữa kiếm tìm
gió cứ trôi đi, trôi đi
chưa và không cần áy náy !

.Mắt Băng
16-08-2010, 11:10 AM
Chẳng đành thôi
Chỉ cứ vô tư, đôi môi quá vội
Nên sau những dang dở nụ cười vô lối
Vẫn cứ là nhiều ngẫm nghĩ lôi thôi
Và nếu có để nhau trôi – thì ừ, đành trôi
Gió thầm thì, phải chăng là bối rối
Chưa từng thấy chật chội có trong nhau

.Thiên Di
17-08-2010, 01:47 AM
chẳng phải kẻ đếm đong
chỉ là sao cứ buông nhau vào vàng vọt
nên dẫu lòng còn thênh thang
vẫn thấy trái tim mình xa xót
và tự thương lòng
gió ạ
chưa từng có nghĩa thật không?!

Thiên Di
23-08-2010, 05:25 AM
chẳng phải thiên di vẫn còn sao
chỉ là đi lạc qua đôi chiều ngược gió
nên hanh hao
vẫn là hanh hao
và nhớ lắm mỗi lần xao xác ấy
gió đi hoang ở đâu đó
chưa về

Đêm nằm mơ phố
25-08-2010, 08:01 AM
chẳng làm thơ nữa thì thôi
chỉ còn vảng vất những lời thênh thang
nên yêu thương dẫu vội vàng
vẫn nghe ngơ ngác địa đàng lạc nhau
và rồi dẫu có ra sao
gió ngoan vẫn đứng bên rào
chưa tan !