Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tuổi học trò



rong xanh 676
09-09-2005, 07:52 PM
tuổi học trò tưởng chừng như vô tận
như trời cao như sóng nước biển khơi
như áng mây như ánh nắng mặt trời
luôn vây kín quanh cuộc đời, cõi sống

tuổi học trò tưởng chừng như lẽ sống
cứ lang thang quanh quẩn dưới hàng cây
luôn hạnh phúc khi bè bạn sum vầy
luôn vui mãi cùng ngày xanh tươi sáng

tuổi học trò tưởng chừng không ngày tháng
cứ lênh đênh trôi mãi giữa không gian
để tình tôi tình bạn chẳng lở làng
chẳng giây phút biệt ly thời tuổi trẻ

tuổi học trò tưởng chừng như không thể
không lãng quên không khi dễ thầy cô
tuổi học trò có lúc cứ chạy xô
tìm bí quyết để thi sao đậu tốt



rồng xanh 676

sành điệu mái ngố
10-09-2005, 01:13 AM
tuổi học trò nhìn hoa phượng nở
giọt lệ buồn rớt xuống bờ mi
nói gì đây giây phút chia ly
dòng chữ nhớ trôi dày theo kỉ niêm

rong xanh 676
10-09-2005, 10:38 PM
hè về thì phải cách xa
thu về thì lại mặn mà bên nhau
dù sau xa cách nơi đâu
dòng chữ nhớ thôi nào đâu quên được
:3nhay:

cám ơn những bạn đa có bài góp ý và đối lại

cogaibuongbinh87
18-09-2005, 10:53 PM
tuổi học trò một thời đã trôi xa
để giờ đây ta chỉ còn minh ta
hè về vê mãi hòa ca
để ta mãi nhớ một thời chia xa

rong xanh 676
23-09-2005, 06:31 AM
tuổi trò khi đã trôi qua
bao giờ chỉ có mình ta bao giờ
có ai biết được chữ ngờ
ngày xưa vẫn thế thẫn thơ ta buồn

cogaibuongbinh87
25-09-2005, 10:59 PM
tuổi học trò dù đã trôi xa
để lòng ta mãi vấn vương
đâu rồi ngày đó một tình thương
để cho ai đó vấn vương một mình

t2hn
25-09-2005, 11:51 PM
Tuổi học trò hồn nhiên trong trắng
Tình học trò sống động khó phai
Phượng hồng rơi rớt trên vai
Em mang về ép vần thơ tuổi hồng

Mai xa rồi thời áo trắng tinh khôi
Ai mãi nhớ...ai bồi hồi.......luyến tiếc
Nhành phượng vĩ...ghế đá...hàng cây...
Mái trường xưa , dấu yêu..........TUỔI HỌC TRÒ

rong xanh 676
27-09-2005, 05:48 AM
tuổi học trò tôi thầm thương trộm nhớ
tuổi học trò tôi đã lỡ câu yêu
tuôi học trò tôi đã vướng cô liêu
tuổi học trò tôi ít nhiều mơ mộng