Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hạnh Phúc Là Gì? & Ở Đâu ?



Thanh355
14-08-2010, 11:21 PM
Để trả lời câu hỏi " Hạnh Phúc là gì ? " và " Hạnh Phúc ở đâu ? " mình xin phép post hai câu chuyện :

Hạnh Phúc là gì ?

Nếu rút gọn theo một tỉ lệ nhất định để dân số thế giới còn 100 người thì thế giới sẽ gồm:

* 57 người châu Á.
21 người châu Âu.
14 người thuộc Tây bán cầu.
8 người châu Phi.

* 52 nam.
48 nữ.

* 30 người da trắng.
70 người da màu.

* 30 người Cơ Đốc giáo.
70 người thuộc các tôn giáo khác.

* 11 người đồng tính luyến ái.

* 6 người sở hữu 59% toàn bộ tài sản của toàn thế giới và tất cả đều là người Mỹ.

* 80 người sống trong điều kiện nhà cửa dưới mức bình thường.

* 70 người không biết đọc.

* 50 người thiếu ăn.

* 1 người sắp chết và một em bé sắp chào đời.

* 1 người (vâng, chỉ một mà thôi!) có bằng đại học.

* 1 người có máy vi tính.

Và xin bạn hãy dành một chút thời gian suy ngẫm về những sự thật dưới đây:

Nếu khi bạn thức dậy, bạn hoàn toàn khoẻ mạnh, không phải chịu đựng một bệnh tật nào thì bạn đã may mắn hơn hàng triệu người sẽ chết trong tuần này.

Nếu chưa phải trải qua những trận chiến nguy hiểm, sự cô đơn trong cảnh tù đày, sự đau đớn vì bị tra tấn hay bị cảnh đói khát dày vò…thì bạn may mắn hơn 500 triệu người trên thế giới

Nếu bạn có thức ăn trữ trong tủ lạnh, có đủ quần áo mặc, có một mái nhà và một chỗ ngủ thì bạn đã giàu hơn 70% dân số trên thế giới.

Nếu bạn có tiền trong ngân hàng, trong ví hay có đủ tiền để boa nhân viên phục vụ ở đâu đó, bạn ở trong top 8% của thế giới.

Nếu bạn có thể đọc được bài viết này thì bạn đã may mắn hơn 2 tỉ người mù chữ trên toàn thế giới.

Vậy đó, bạn và tôi, mỗi chúng ta đều hạnh phúc, may mắn và giàu có hơn chúng ta tưởng rất nhiều, phải không thưa bạn mến yêu?


Hạnh Phúc ở đâu ?

Ngày xưa, có lần “tập đoàn” yêu tinh họp nhau lại
để lên kế hoạch làm hại con người

Một yêu tinh nói: “Chúng ta nên giấu một thứ gì đó quý giá của con người đi,

nhưng giấu cái gì bây giờ?”.

Sau khi suy nghĩ, một yêu tinh đáp: “Biết rồi, hãy lấy đi hạnh phúc của họ,

họ sẽ ngày

đem phải khổ sở u uất. Nhưng vấn đề là giấu nó ở đâu bây giờ? Phải giấu ở nơi nào mà họ

không tìm được ấy!”.

Một yêu tinh khác cho ý kiến: “Thử quẳng nó lên
đỉnh ngọn núi cao nhất của thế giới xem”.

Nhưng ý kiến đó bị phản đối ngay: “Không được.
Con người rất khoẻ mạnh, chuyện leo núi có nhằm nhò gì đâu”.

Một yêu tinh khác lại có ý tưởng: “Vậy ta giấu nó xuống vực biển sâu nhất nhé?”.

Nhưng các yêu tinh lại đồng loạt phản đối:
“Không, con người rất tò mò. Họ sẽ tạo ra những chiếc tàu hiện đại để đi xuống tận đáy biển.

Rồi tất cả mọi người cũng sẽ biết”.

Một yêu tinh nhỏ tuổi đứng lên: “Hay để nó ở
một hành tinh khác đi!”.

Tuy nhiên, một yêu tinh lớn tuổi đáp: “Không được, con người rất thông minh.

Càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh đấy thôi”.

Bầy yêu tinh lại im lặng suy nghĩ. Chợt một yêu tinh già lụ khụ đứng lên đưa ra ý kiến:

“Tôi biết ta nên giấu hạnh phúc ở đâu rồi! Hãy giấu nó ở chính bên trong con người.

Đa số mọi người đều luôn cố gắng lùng sục hạnh phúc ở khắp nơi khắp chốn và bao giờ

cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình.

Bản thân họ thì chẳng bao giờ họ quan tâm. Giấu ở đó thì con người chẳng bao giờ tìm thấy đâu!”.

Tất cả yêu tinh đều nhất trí với giải pháp này và
kể từ đó, rất nhiều người mải mê đi kiếm hạnh phúc mà không biết nó đã được
giấu ngay trong tâm hồn mình! __________________

Hai câu chuyện trên mình sưu tầm . Khi đọc song chắc bạn sẽ tìm được câu trả lời cho câu hỏi : " Hạnh Phúc là gì ? ".
Vậy Hạnh Phúc là gì ? một câu hỏi mà mới nghe có vẻ rất đơn giản . Nhưng khi trả lời thì rất trừu tượng và khó hiểu . Có những Hạnh Phúc rất " Cao Sang " Nhưng cũng có những Hạnh Phúc rất " Dung Dị và đời thường ".
Bạn hãy tìm cho mình câu trả lời nhé vì chỉ có bạn mới biết hạnh phúc đối với mình là gì và kiếm tìm Hạnh phúc trong cuộc sống ở đâu .
Thân .

Dzùa
14-08-2010, 11:23 PM
hạnh phúc 2 từ giản đơn nhưng ko phải ai cũng dễ dàng có đc vì thế hãy nắm bắt nếu có cơ hội

tuannguyen_742
14-08-2010, 11:56 PM
hạnh phúc 2 từ giản đơn nhưng ko phải ai cũng dễ dàng có đc vì thế hãy nắm bắt nếu có cơ hội

Bạn đừng nghĩ rằng Hạnh Phúc phải là một cái gì đó ghê ghớm hoặc lớn lao, vĩ đại! HP rất đơn giản và nó đang hiện hữu ở quanh ta mỗi ngày. Các bạn hãy thử cảm nhận đi nào!

.:oo0wjndy0oo:.
15-08-2010, 03:07 AM
hạnh phúc là niềm vui và nó ở trong tay mỗi chúng ta

Tùng Lì
15-08-2010, 05:26 AM
Hạnh phúc giống như là 1 con đường.....! Mà có rất nhiều con đường...! Nếu chúng ta đi đúng thì sẽ cãm thấy Hạnh phúc thui...! Mình nghĩ đơn thuần là thế...! :drink:

sieuquay91127
15-08-2010, 07:48 AM
Bài viết rất hay :" con người cứ mải mê đi tìm hạnh phúc mà không biét nó ở chính trong mỗi người"

tuệ90
15-08-2010, 10:51 AM
Hạnh phúc ak! Đơn giản lắm
Hạnh phúc là thứ mà khi ta đánh mất đi rồi mới biết hạnh phúc là gì

Thanh355
16-08-2010, 04:26 AM
Mình nghĩ hạnh phúc tùy theo cảm nhận của mỗi người mà có khái niệm hạnh phúc khác nhau. HP ở rất gần nhưng cũng rất xa...

hoahongxanh762
16-08-2010, 07:46 PM
Hạnh phúc ư????
Hạnh phúc đơn giản nhưng rất phức tạp.....
Hạnh phúc là khi bạn nhận được một nụ cười một lời cảm ơn khi bạn giúp đỡ ai đó......
Hạnh phúc chỉ đơn giản khi bạn thành thực......nói về một vần đề gì cho người khác hiểu..........
Hạnh phúc đến khi....bạn mỉm cười với một người quen khi gặp trên đường........
Hạnh phúc là khi bạn cảm thấy bản thân đã cống hiến cho xả hội....nhiều điều.....
HẠNH PHÚC LÀ BẠN CHO ĐI ĐỂ RỒI NHẬN LẠI........
http://images.yume.vn/blog/201002/25/1267109672_hanh-phuc.jpg

thienthantim
18-08-2010, 05:07 AM
Đồng ý,nhìu lúc tớ cũng chạy tìm hp nhưng lại wên mất hp hiện diện trong chính con người mình,thank bạn nhìu về bài viết

tho lon
21-08-2010, 06:40 AM
that su minh chua bao gio biet dươc hanh phuc la gi? cang khong biet lam sao de tim dươc no nua ,minh khong vo cam khong phai minh lanh lung ma chinh ban than minh khong the hieu dc tai sao? co ban nao co the giup minh cho minh vai loi khuyen dc khong

luna.luv
21-08-2010, 07:30 AM
that su minh chua bao gio biet dươc hanh phuc la gi? cang khong biet lam sao de tim dươc no nua ,minh khong vo cam khong phai minh lanh lung ma chinh ban than minh khong the hieu dc tai sao? co ban nao co the giup minh cho minh vai loi khuyen dc khong

hạnh phúc là lúc mình cho đi và nhận lại, có khi chỉ nhận được 1 nữa nhữngz vẫn cảm thấy vụi đó là hạnh phúc đo. theo tớ là thế, còn k biết mọi người như thế nào. chúc bạn tìm được câu trả lời hợp lí nhá :"> ( chúc DK)

hoahongxanh762
21-08-2010, 07:33 AM
Mình đồng tình với luna....cho đi......rồi nhận lại..hp là đó ......

luna.luv
21-08-2010, 11:19 PM
Mình đồng tình với luna....cho đi......rồi nhận lại..hp là đó ......

hí hí.... có người đồng ý với luna kìa :">

hoahongxanh762
21-08-2010, 11:22 PM
hihi...nhưng mình nói vấn đề này trước:D...ở trang 1 kìa....Hạnh phúc là cho đi để rùi nhận lại...:hihi:

chickendonal
23-08-2010, 11:24 PM
hạnh phúc là đc smile...đc yêu thương....đươc chia se....cho đi và nhạn lại hạnh phúc......:)...

luckystar_93men
23-08-2010, 11:31 PM
hạnh phúc ư đó là 1 thứ tưởng chừng đơn giản nhưng rất khó để có nó
:hiepsi:

(-__-) Leave*me*alone(-__-)
24-08-2010, 07:19 PM
Hạnh phúc là cho đi... chỉ để thấy nụ cười của những niềm vui !!!
Hạnh phúc là cho đi... để ta cảm nhận được niềm hạnh phúc khi những giọt nước mắt hạnh phúc đang rơi!!!
Hạnh phúc là khi thấy những người xung quanh ta hạnh phúc
....
Có khi bạn cho đi mà chẳng hề nhận được gì cả nhưng bạn vẫn cảm
thấy mình thật hạnh phúc bởi bạn biết rằng những người xung quanh mình
vẫn đang rất hạnh phúc...!

hanh_phuc_a0_911
04-09-2010, 06:29 AM
mình cho là hp đến từ những điều rất giản dị nhưng đôi khi ta lại bỏ qua mất trong cs.hp đôi khi là những kỉ niệm kí ức đã qua.đôi khi ta chỉ nhìn về quá khứ mà bỏ quên mất hp đang ở ngay bên ta...

hanh_phuc_a0_911
04-09-2010, 06:33 AM
hạnh phúc ư đó là 1 thứ tưởng chừng đơn giản nhưng rất khó để có nó
:hiepsi:

mình thâý đâu phải khó đâu.chẳng qua là hp theo tiêu chuẩn của bạn có cao quá hay ko thui

nguyenthinga_1992
04-09-2010, 09:08 PM
tình yeu la cho di va mong dươc nhan lai chu khong phai cho di he nhan lai

tieu_ly
04-09-2010, 09:36 PM
hạnh phúc là nó tự tìm tới chúng ta,nếu ta kiên nhẫn chờ đợi thì chắc chắn sẽ có hạnh phúc thui.

black~rose
07-09-2010, 07:56 AM
hanh phuc don gjan la cho dj nhung gj ta co the ma khong can nguoj khac phaj guj laj
la dem laj nu cuoj njem vuj cho moj ng
la khong bao gjo thay co don
la tat ca nhung gj ma ta co duoc,lam duoc cho mjnh va cho moj nguoj
hanh phuc ton taj trong doj ban tay,traj tjm moj chung ta
hay chja se hanh phuc cua ban voj moj nguoj thj hanh phuc ma ban dang co se maj ton taj

hoahongxanh762
07-09-2010, 07:57 AM
Ui....bà con viết có dấu đi:lovely:...viết thế nỳ khó đọc lắm àh....

love u
08-09-2010, 07:29 AM
hi.. nhưng cũng có lúc rất đau để thấy được hạnh phúc thật sư...

cún_TKT
08-09-2010, 07:37 AM
tình yêu là gì có ai biết ko

snowKD
08-09-2010, 07:49 AM
HP đối với mỗi người mỗi khác. có người xem hp là tiền bac.có người xem là T/y.đối với tôi hp là được bình yên...........

Thanh355
12-09-2010, 06:40 AM
Câu chuyện mình muốn nói đến khía cạnh : Con người ta sống và cảm nhận Hạnh Phúc như thế nào?.
Tất nhiên mỗi người có những cảm nhân khác nhau . Nhưng ý câu chuyện trên theo mình hiểu là : Đừng cố kiếm tìm Hạnh Phúc ở nơi đâu xa cả mà hãy tìm niềm vui trong chính bản thân mình .
Có người rất hạnh phúc mặc dù ta nhìn vào tất cả đối với họ thật khó khăn và chẳng có niềm vui nào cả . Nhưng có người dường như có tất cả lại không cảm thấy hạnh phúc chút nào và lúc nào cũng thấy họ than phiền . Đó chính là cảm nhận .:blow:

mưa_buồn
02-10-2010, 10:32 PM
Khó mà định nghĩa được hai từ "hạnh phúc"...:rain:....nó không có khái niệm , không thể nhìn bằng mắt và cũng không thể chạm vào....hiểu được nó tùy vào mỗi người thôi...

Nhưng bạn tin không , có những hạnh phúc nhỏ nhoi đến mức bạn không thể nhận ra..và cũng có những hạnh phúc to lớn quá khả năng bạn có thể giành lấy....:rain:....

Hạnh phúc là của mỗi người...ai cũng có cả....hãy cứ dùng hết những hạnh phúc của mình trước khi nghĩ đến chuyện tranh giành hạnh phúc của người khác..:rain:...