[K]em Sữa
14-08-2010, 10:28 PM
My love
Cho phép tớ gọi bạn như thế nhé. Mình quen nhau như thế nào ấy nhỉ, đó có lẽ là 1 sự tình
cờ đã được lên kế hoạch trước,hehe. Bằng 1 câu tỏ tình thế rồi chúng mình quen nhau. Cảm
nhận đầu tiên cùa tớ về bạn là sự dí dỏm và có tình yêu trong đó. Tớ đã mất cả 1 buổi sáng
để đọc và suy nghĩ về những gì bạn viết. Và rồi tớ khóc... Tớ dần để ý hơn về bạn. Tớ phát
hiện 1 điều là bạn luôn cười. Mỗi lúc như thế tớ luôn tự hỏi là bạn đang nghĩ gì ? đang che
dấu những gì sau nụ cười đó ?. Bạn đi vào tim tớ như thế đấy.
Bên bạn, tớ nhận ra tớ đang rơi tự do.
Tớ đã không còn tin vào cái được gọi là tình bạn, tình yêu từ rất lâu rồi, nó chẳng bao giờ là
vấn đế tớ nghĩ hàng ngày, tớ cũng không phải bận tâm là làm thế nào để yêu thương 1 ai đó,
tớ ko phải buồn, phài khóc như những người yêu nhau. Nhưng tớ vẫn cười nhé, nụ cười xã
giao. Tớ hay đi về 1 mình trên những con đường vắng, đôi khi thấy thiếu vắng 1 điều gì đó
trong hơi men, nhưng chưa bao giớ tớ để mình say cả . Tớ thích đêm và mưa.Với nhiếu
người thì đêm và mưa mang đến cảm giác buồn, nhưng với tớ thì nó mang lại cảm giác bình
yên. Những khi thấy mệt mỏi tớ hay nhìn trời, đi dưới mưa, rồi về ngủ, tớ sẽ lại là tớ. Với tớ
có lẽ thế là đủ.
Nhưng rồi bạn đến, đảo lộn tất cả. Lần đầu tiên tớ quan tâm tới 1 người nhiều vậy. Tớ thích
nói chuyện với bạn, tớ nhận ra tớ đang yêu....... Tớ thấy yêu hơn gia đình mà tớ đà từng
xem nó như ko tồn tại, yêu hơn những ngày có nắng, thích nhìn bầu trời trong xanh, tớ đã
biết cười........
Càng quan tâm tớ càng yêu bạn nhiều, và thấy tim tớ cũng đau hơn.
Anh tớ đã dạy tớ biết có những điều bản thân không muốn chấp nhận, không muốn liên
quan, nhưng đó là điều mình chẳng bao giờ chối bỏ được.Càng trốn tránh thì chừng tỏ bản
thân chưa đủ sẵn sàng để chấp nhận nó, thế thì chẳng bao giớ lớn lên cả. Bạn dạy tớ biết mở
lòng ra với 1 ai đó, bạn kiên nhẫn nghe tớ nói,bạn ở bên tớ lúc tớ cần......
Và quan trọng hơn là tớ trở nên ích kỉ từ khi quen bạn
Tớ muốn bạn chia sẻ với tớ nhiều hơn, muốn trong tim bạn cũng có tớ, muốn là người đầu
tiên bạn cần khi bạn muốn chia sẻ cùng 1 ai đó, muốn thấy bạn cười vô tư, muốn bạn mở
lòng ra hơn nữa với tớ, muốn bạn hạnh phúc........ muốn nhiều lắm.
Con người ai mà chả có những vết thương trong tim. Nó có thể lành lại, nhưng cũng có
những vết thương để lại sẹo, thỉnh thoảng lại nhói đau, nó như nhắc cho bản thân cần phải
yêu thương nhiều hơn nữa, dùng tình yêu lấp đầy những nỗi đau.
Con người chẳng ai hoàn hảo cả,thế nên bạn cứ khóc khi thấy đau nhé, tớ sẽ cho bạn mượn
vai tớ, sẽ bên bạn khi bạn cần tớ
Tớ biết tớ chưa được bạn tin tưởng lắm đâu, tớ cũng không phài người đầu tiên bạn nghĩ
đến khi bạn cần 1 ai đó...nhưng tớ sẽ cố gắng hơn nữa, sẽ yêu bạn nhiều hơn tưng ngày. Tơ
sẽ yêu cả những nỗi đau của bạn nữa nè, ví nó là của bạn- người tớ yêu. Bạn đã từng bảo
nều tớ ở đó bạn sẽ cầm tay tớ đặt lên trài tim bạn để tớ cảm nhận được yêu thương rồi sau
đó gì cũng mặc dù tớ bảo tớ sẽ làm đau bạn.
Tớ biết bạn ko tin hết đâu, nhưng đó là tất cả những gì tớ đã nghĩ. Tớ sẽ làm bạn tin, trời ko
phụ người có lòng đâu :D
Cuối cùng , tớ muốn cảm ơn tất cả những gì bạn đã mang đến cho tớ, và
Tớ yêu bạn rất nhiều.
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IZDW9||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
p/s: tớ định hát bạn nghe cơ nhưng mà trục trặc kĩ thuật nên sẽ vao 1 dịp khác nhé :love:
Cho phép tớ gọi bạn như thế nhé. Mình quen nhau như thế nào ấy nhỉ, đó có lẽ là 1 sự tình
cờ đã được lên kế hoạch trước,hehe. Bằng 1 câu tỏ tình thế rồi chúng mình quen nhau. Cảm
nhận đầu tiên cùa tớ về bạn là sự dí dỏm và có tình yêu trong đó. Tớ đã mất cả 1 buổi sáng
để đọc và suy nghĩ về những gì bạn viết. Và rồi tớ khóc... Tớ dần để ý hơn về bạn. Tớ phát
hiện 1 điều là bạn luôn cười. Mỗi lúc như thế tớ luôn tự hỏi là bạn đang nghĩ gì ? đang che
dấu những gì sau nụ cười đó ?. Bạn đi vào tim tớ như thế đấy.
Bên bạn, tớ nhận ra tớ đang rơi tự do.
Tớ đã không còn tin vào cái được gọi là tình bạn, tình yêu từ rất lâu rồi, nó chẳng bao giờ là
vấn đế tớ nghĩ hàng ngày, tớ cũng không phải bận tâm là làm thế nào để yêu thương 1 ai đó,
tớ ko phải buồn, phài khóc như những người yêu nhau. Nhưng tớ vẫn cười nhé, nụ cười xã
giao. Tớ hay đi về 1 mình trên những con đường vắng, đôi khi thấy thiếu vắng 1 điều gì đó
trong hơi men, nhưng chưa bao giớ tớ để mình say cả . Tớ thích đêm và mưa.Với nhiếu
người thì đêm và mưa mang đến cảm giác buồn, nhưng với tớ thì nó mang lại cảm giác bình
yên. Những khi thấy mệt mỏi tớ hay nhìn trời, đi dưới mưa, rồi về ngủ, tớ sẽ lại là tớ. Với tớ
có lẽ thế là đủ.
Nhưng rồi bạn đến, đảo lộn tất cả. Lần đầu tiên tớ quan tâm tới 1 người nhiều vậy. Tớ thích
nói chuyện với bạn, tớ nhận ra tớ đang yêu....... Tớ thấy yêu hơn gia đình mà tớ đà từng
xem nó như ko tồn tại, yêu hơn những ngày có nắng, thích nhìn bầu trời trong xanh, tớ đã
biết cười........
Càng quan tâm tớ càng yêu bạn nhiều, và thấy tim tớ cũng đau hơn.
Anh tớ đã dạy tớ biết có những điều bản thân không muốn chấp nhận, không muốn liên
quan, nhưng đó là điều mình chẳng bao giờ chối bỏ được.Càng trốn tránh thì chừng tỏ bản
thân chưa đủ sẵn sàng để chấp nhận nó, thế thì chẳng bao giớ lớn lên cả. Bạn dạy tớ biết mở
lòng ra với 1 ai đó, bạn kiên nhẫn nghe tớ nói,bạn ở bên tớ lúc tớ cần......
Và quan trọng hơn là tớ trở nên ích kỉ từ khi quen bạn
Tớ muốn bạn chia sẻ với tớ nhiều hơn, muốn trong tim bạn cũng có tớ, muốn là người đầu
tiên bạn cần khi bạn muốn chia sẻ cùng 1 ai đó, muốn thấy bạn cười vô tư, muốn bạn mở
lòng ra hơn nữa với tớ, muốn bạn hạnh phúc........ muốn nhiều lắm.
Con người ai mà chả có những vết thương trong tim. Nó có thể lành lại, nhưng cũng có
những vết thương để lại sẹo, thỉnh thoảng lại nhói đau, nó như nhắc cho bản thân cần phải
yêu thương nhiều hơn nữa, dùng tình yêu lấp đầy những nỗi đau.
Con người chẳng ai hoàn hảo cả,thế nên bạn cứ khóc khi thấy đau nhé, tớ sẽ cho bạn mượn
vai tớ, sẽ bên bạn khi bạn cần tớ
Tớ biết tớ chưa được bạn tin tưởng lắm đâu, tớ cũng không phài người đầu tiên bạn nghĩ
đến khi bạn cần 1 ai đó...nhưng tớ sẽ cố gắng hơn nữa, sẽ yêu bạn nhiều hơn tưng ngày. Tơ
sẽ yêu cả những nỗi đau của bạn nữa nè, ví nó là của bạn- người tớ yêu. Bạn đã từng bảo
nều tớ ở đó bạn sẽ cầm tay tớ đặt lên trài tim bạn để tớ cảm nhận được yêu thương rồi sau
đó gì cũng mặc dù tớ bảo tớ sẽ làm đau bạn.
Tớ biết bạn ko tin hết đâu, nhưng đó là tất cả những gì tớ đã nghĩ. Tớ sẽ làm bạn tin, trời ko
phụ người có lòng đâu :D
Cuối cùng , tớ muốn cảm ơn tất cả những gì bạn đã mang đến cho tớ, và
Tớ yêu bạn rất nhiều.
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IZDW9||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
p/s: tớ định hát bạn nghe cơ nhưng mà trục trặc kĩ thuật nên sẽ vao 1 dịp khác nhé :love: