black~rose
13-08-2010, 11:29 PM
Mưa ơi mưa! sao mưa rơi hoài thế
Để nỗi nhớ cú đong đầy trong tôi
Để kỉ niệm sao trỗi dậy mạnh mẽ
Như thác nước tuôn ào ào vội vã.
Mưa cứ rơi mưa có hiểu nỗi lòng
Buồn man mác và nhớ mong khắc khoải
Về một thời mà giờ là kỉ niệm
Mãi ngủ yên trong lưu bút yêu thương.
Cứ lặng lẽ mưa cứ rơi rơi mãi
Gọi kỉ niệm dội về trong im bặt
Con đường xưa áo trắng bay trong gió
Nắng trải dài và ai lạ ai quen.
Nhìn mưa rơi nhớ những ngày tháng tư
Mưa đầu hè dội từng cơn bất chợt
Để sân trường long lanh bong bóng nước
Ướt cỏ mềm đẫm cánh bằng lăng tím.
Nhớ ngày mưa tháng năm rồi tháng sáu
Một nỗi buồn cứ bâng khuâng len lỏi
Vào tâm hồn của học trò năm cuối
Không thành lời mà cũng chẳng thành tên.
Kỉ niệm xưa ai chưa kịp đặt tên
Trang lưu bút ai đó chưa kịp ghi
Bài thơ nào vẫn còn đang dang dở
Góp nhặt lại thành nỗi buồn không tên.
Mưa ngoài hiên thì cứ rơi lặng lẽ
Kỉ niệm ấy vẫn từng cơn dội về
Sân trường xưa giờ thiếu bóng người quen
Và nỗi nhớ vẫn không có cái tên.
Để nỗi nhớ cú đong đầy trong tôi
Để kỉ niệm sao trỗi dậy mạnh mẽ
Như thác nước tuôn ào ào vội vã.
Mưa cứ rơi mưa có hiểu nỗi lòng
Buồn man mác và nhớ mong khắc khoải
Về một thời mà giờ là kỉ niệm
Mãi ngủ yên trong lưu bút yêu thương.
Cứ lặng lẽ mưa cứ rơi rơi mãi
Gọi kỉ niệm dội về trong im bặt
Con đường xưa áo trắng bay trong gió
Nắng trải dài và ai lạ ai quen.
Nhìn mưa rơi nhớ những ngày tháng tư
Mưa đầu hè dội từng cơn bất chợt
Để sân trường long lanh bong bóng nước
Ướt cỏ mềm đẫm cánh bằng lăng tím.
Nhớ ngày mưa tháng năm rồi tháng sáu
Một nỗi buồn cứ bâng khuâng len lỏi
Vào tâm hồn của học trò năm cuối
Không thành lời mà cũng chẳng thành tên.
Kỉ niệm xưa ai chưa kịp đặt tên
Trang lưu bút ai đó chưa kịp ghi
Bài thơ nào vẫn còn đang dang dở
Góp nhặt lại thành nỗi buồn không tên.
Mưa ngoài hiên thì cứ rơi lặng lẽ
Kỉ niệm ấy vẫn từng cơn dội về
Sân trường xưa giờ thiếu bóng người quen
Và nỗi nhớ vẫn không có cái tên.