Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tháng 7 mưa!



black~rose
13-08-2010, 11:15 PM
tháng bảy mưa! mưa buồn một góc phố
Hay hồn ai đang bâng khuâng nỗi nhớ
Lá vang rơi buồn man mác buổi chiều
Mưa lất phất thoáng mắt ai u sầu.

Tháng bảy mưa!cả đất trời lặng lẽ
Bầu trời ấy một đám mây lững thững
Hạt nắng vàng chẳng buồn đùa lá non
Gió cũng không lang thang vờn cánh hoa.

Tháng bảy mưa! mưa đong đầy nỗi nhớ
Với kỉ niệm của một thời đã xa
Nhớ trường xưa với ghế đá bảng đen
Hàng bằng lăng tim tím trước cửa lớp.

Tháng bảy mưa! mưa chất chứa nỗi niềm
Với tình bạn đứt ngang giữa đường đi
Với chuyện tình dang dở không nước mắt
Vào những ngày không hạt mưa ghé qua.

Tháng bảy mưa! hồn tôi bao nuối tiếc
Bước chân đi để lại bao nỗi niềm
Để một ngày khi tôi quay trở lại
Lớp học đó nhưng ai còn nhớ ai?