giot le la ma
13-08-2010, 07:09 AM
Con dù lớn vần là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con
Đời mẹ như bễn vắng bên sông
Nơi đón nhận những con thuyền tránh gió
Như trời xanh vẫn nhẫn lại sau mây
Con đường nhỏ dẫn về bao tổ ấm
Con muốn có lời gì đằm thắm
Ru tuổi già của mẹ tháng năm
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con
Đời mẹ như bễn vắng bên sông
Nơi đón nhận những con thuyền tránh gió
Như trời xanh vẫn nhẫn lại sau mây
Con đường nhỏ dẫn về bao tổ ấm
Con muốn có lời gì đằm thắm
Ru tuổi già của mẹ tháng năm