PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mẹ



Gió Bụi
11-08-2010, 01:21 AM
Bài thơ này con xin dâng tặng Mẹ
Trọn tấm lòng con gửi hết vào đây
Bao gian truân bao sương gió đọa đày
Mẹ oằn gánh còng lưng vì con trẻ

Hạnh phúc thay cho đời con còn Mẹ
Còn bầu trời chứa muôn vạn tình thương
Khi con sai Mẹ chỉ lối dẫn đường
Khi lở bước Mẹ dịu dàng nương đở

Ân dưỡng dục trọn đời con ghi nhớ
Nghĩa sinh thành Mẹ chín tháng cưu mang
Cả cuộc đời Mẹ gánh chuỗi lầm than
Chỉ mong sao con rở ràng danh phận

Mẹ yêu ơi , bao tháng ngày lận đận
Mẹ chắt chiu dìu con bước vào đời
Tình của Mẹ tựa muôn trùng biển khơi
Con bơi mãi trong tình yêu vĩ đại

Hôm nay đây cành hồng bên ngực trái
Là đời con còn có Mẹ bên mình
Mẹ là mặt trời Mẹ là ánh bình minh
Là vầng sáng cho đời con thẳng bước .

L.Q 11.8.2010

Gió Bụi
13-08-2010, 01:49 AM
Chưa một lần đặt bút viết về Ba
Dẫu con đã viết rất nhiều về Mẹ
Đời Ba đó tảo tần vì con trẻ
Sóng biển thuyền chài Ba nuôi lớn khôn con

'' Còn cha gót đỏ như son
Mai sau Cha mất gót con lắm bùn ''
Tình Ba đó muôn trùng dịu vợi
Tợ biển khơi tợ núi Thái công lao

Dù đêm đông dù sóng biển dâng cao
Ba mãi miết con tàu trên biền vắng
Áo sờn vai cùng làn da sạm nắng....
Ba thay Mẹ gánh muôn ngàn gian khổ

Và mỗi khi tàu Ba cặp bến đổ
Dành cho con một quả quýt vàng tươi
Ba âm thầm muốn nhìn thấy con vui
Món quà nhỏ Ba dành cho con gái

Thời gian trôi vô tình không dừng lại
Con lớn khôn theo định luât cuộc đời
Cũng là lùc con đành phải xa nơi
Tổ yên ấm Ba ,con mình từng sống

Nhớ đến Ba cỏi lòng con dậy sóng
Thương ba nhiều con thấy mình có lỗi biết bao nhiêu
Mượn dòng thơ nói hộ con đôi điều
Gửi về Ba người con thương yêu nhất .


__________




Dù chưa một lần con nói chuyện cùng Ba
Trong thâm tâm con Ba như người cha Ruột
Cuộc đời con sinh ra là bạc phước
Không được tình thương của kẻ tạo thành

Con chỉ buồn cho số phận mong manh
Không dám trách khi trời xanh tạo hóa
Con được biết tình Ba như biển cả ...
Vì đàn con Ba trải cả đời mình

Cảm ơn Ba cho con thấy niềm tin
Một niềm tin từ con gái Ba đưa đến
Cảm ơn em đã cho anh tình yêu mến
Để anh thấy rằng đời mình còn biết yêu thương

Hoa Tử Anh
10-09-2010, 09:38 AM
cho mình gửi cùng bạn_ những lời tri ân chân thành và sâu sắc đến những đấng sinh thành

Lời mẹ
(kính tặng mẹ yêu dấu của con)

Ngày con đi học xa
Mẹ nhắc con rằng,: "Không được khóc"
Bởi nếu mang trong mình trái tim yếu đuối
Khi lớn lên sẽ khó sống trong đời

Ngày con đi học xa
Mẹ nhắc con hãy không ngừng cố gắng
Bởi cuộc sống có bao giờ bình lặng
Bão giông không ngừng, chỉ cố gắng mới vượt qua

Ngày con đi học xa
Mẹ nhắc con phải có trái tim rộng mở
Mở rộng lòng mình, luôn biết yêu thương dù cuộc sống có bao ngăn trở
Nếu không sẽ chẳng bao giờ con nhận được yêu thương

Mang theo những lời mẹ dạy đến trường
Con tự nhủ rằng mình không được khóc
Nhwung mỗi lần nhớ dáng mẹ tảo tần với bao khó nhọc
Nước mắt con nhạt nhoà, không ngăn nổi, mẹ ơi!!!

Hoa Tử Anh
10-09-2010, 09:46 AM
ho mình gửi cùng bạn_ những lời tri ân chân thành và sâu sắc đến những đấng sinh thành

Cha

Khi con vừa ra đời
Cha đã ở bên con
Cha cho con sức mạnh
Cha cho con niềm tin

Thời gian lặng lẽ trôi...

Con đến tuổi trưởng thành
Mái tóc cha điểm bạc
Đôi tay cha gầy guộc
Vẫn mạnh mẽ ôm con

Cha!

Thật hạnh phúc biết bao
Khi có cha bên cạnh
Cha mang theo sức mạnh
Cha cho con niềm tin

Cha!

Những lời dạy dỗ của cha
Sẽ theo con mãi mãi
Làm sao có thể quên
Lời cha thuở thiếu thời

Cha!
Cha!
Cha!

Gió Bụi
06-12-2010, 04:05 AM
Xin Ta Ơn Người

Xin tạ ơn Người - người Mẹ đời con
Bao tháng năm Mẹ mõi mòn chờ đợi
Con mãi miết trên bước đường tìm mới
Đã được bao lần nghĩ về Mẹ - Mẹ ơi !

Xin tạ ơn Người - người Mẹ gió sương
Luôn dành cho con tình thương vĩ đại
Luôn bao dung với tấm lòng bát ái
Luôn thứ tha dẫu muôn vạn lỗi lầm

Xin tạ ơn Người - người Mẹ gian nan
Mẹ chẳng ngại khổ nàn vì con trẻ
Con vô tâm lệ vương trên mắt Mẹ
Gánh trĩu nỗi buồn khắc khoải chờ mong

Xin tạ ơn Người - người Mẹ niềm tin
Dạy con hiểu chữ tình thương nhân loại
Sống trên đời cần cái tâm nhẫn nại
Biết yêu thương , biết chia sẽ ngọt bùi

Xin tạ ơn Người - người Mẹ dấu yêu
Chỉ cho con thế gian nhiều cám dỗ
Đường con đi đầy phong ba bảo tố
Mẹ vẫn nhẹ nhàng dang rộng vòng tay

Con dại khờ để đánh mất tương lai
Mê muội sống trong chiều sau nông nỗi
Đường con đi hôm nay là bống tối
Vì đã không - không có Mẹ bên đời

Gió Bụi