Xem đầy đủ chức năng : lính thất tình((""))
thơ_của_lính
09-09-2005, 04:21 PM
:madsung: ba năm đi lính tam xa nhà
ngày về thôn xóm nở đầy hoa
người yêu bồng con da chào chú
chú biết nói gì với cháu đây
tôi tưởng em yêu tôi suốt đời
nào ngờ duyên kiếp cản đướng tôi
lính nghèo em bỏ theo người khác
tình nặng nghĩa sâu đã hết rồi
thơ_của_lính
10-09-2005, 01:29 AM
nếu biềt ngày mai em lấy chồng
anh về anh đi lính,lính phòng không
học song thế võ liên hoàn cước
đá cho chồng em hộc máu hông
nếu biết ngày mai em lấy chồng
trời ơi thằng đó có đẹp không
xao mà nó lại nhanh chân thế
cướp mất của anh sợi chỉ hồng
[/U] ?
phong trần một kiếp lính phong ba
có lúc bừng lên nỗi nhớ nhà
buông cây bút nhỏ ròng mực tím
gửi lời tâm sự tới em xa
tui thật sư cảm ơn nhìu nhìu nha
tui o hn tui đã đi lính cũng được khá lâu rồi
làm thơ cũng vậy nhưng tôi chưa gặp môt ai la đối thủ cả
hôm nay được găp quả la vinh dự
không biêt tiểu thư có thể cho tui biết quý danh
và địa chỉ nếu còn có dịp khác tôi rất hân hạnh đươc chao đổi và đàm đạo
với tiểu thư sau???????
hoai_niem_dau_yeu02041984
( rất hân hanh****???????????/
Chanh Chua
11-09-2005, 07:16 PM
Dãu biết ngưòi yêu đã có chồng
Anh về ôm gối chịu phòng không
Chúc cho người ấy luôn hạnh phúc
Hỏi rằng người lính đáng trọng không ?
Cớ chi người lính nỗi máu nóng
Đá cho người ta học máu hồng
Tinh thần người lính đâu rồi nhỉ ?
Đá người ta rồi lính yên không.....?
tieuthukhocnhe
11-09-2005, 07:18 PM
ngày anh đi lính xa quê
hẹn em mùa nhớ anh sẽ trở về
ngày về chân bước vui cười
nghĩ là người đón con đê đầu làng
bỗng nhiên dòng điện quét ngang
hay tin em đã theo chồng sang sông
anh giờ ngồi nhớ và trông
trông ngày xưa cũ cận kề bên nhau
Chanh Chua
11-09-2005, 08:16 PM
Quá khứ đau lòng hãy chôn vùi
Khơi lại buồn thêm vui bao giờ
Tình đời nghĩ có ai mơ
Anh vì nghiệp lính nên giờ mất em....
thơ_của_lính
11-09-2005, 08:46 PM
Em bỏ tôi đi phải lắm rồi
Lính quèn lính nhục lại tồi thôi
Gia tài gói gọn ba lô cóc
Nó ở tây về hơn hẳn tôi
Tôi tưởng em yêu tôi suốt đời
Nào ngờ đời lính cản đường tôi
Lính nghèo em bỏ theo người khác
Tình nặng nghĩa sâu đã hết rồi
Chanh Chua
11-09-2005, 08:47 PM
Đời trai làm lính sướng như tiên
Đừng ví chữ tình duyên đau lòng
Thấy thương Chanh se chỉ hồng
Cỏ Mây và lính nên chồng vợ nhau ......noái xong dzọt lẹ :chayle: :hihi:
Chanh Chua
11-09-2005, 09:04 PM
Cung hỉ.... cung hỉ Cỏ Mây
Bi giờ Cỏ đã có ngay tấm chồng
Sao này Cỏ hết đèo bồng
Kiu sis mai mối kím chồng cho Mây
Cỏ Mây làm bộ thiệt hay
Có được ông lính gải nai mí tài
Cỏ Mây _Đời Lính cả hai
Kết thành chồng dzợ nhờ ai dzị kà .....( nhờ chị Chanh nì chứ ai......:so_funny: ).....CM làm bộ nha...
.................................................. ........sis làm mai cho em ku lính đó iêm chịu hem...:suynghi:
thơ_của_lính
11-09-2005, 09:06 PM
Tôi yêu em một lời không giám ngỏ
Để bây giờ tôi đành bỏ da đi
Giờ đây đứng trước lá quốc kì
Tôi yêu em tình yêu trong quá khứ
Chanh Chua
11-09-2005, 09:16 PM
Tình quá khứ vùi chôn đi bạn
Một tương lai sáng lạng đang chờ
Tiếc chi thuyền đã sang bờ
Thôi thì bạn cứ làm ngơ cho rồi .....
thơ_của_lính
11-09-2005, 09:20 PM
Cỏ, chanh chi em một nhà
Xao bỗng nhiên lai xang nhà cai nhau
chuyện gì cũng co trước sau
đâu còn co đó nghĩ lâu nhức đầu
Lính tôi không muốn vậy đầu
Đích còn dài ở phía sau
Xem ai đến trước <> thắng sau mới tài
thơ_của_lính
11-09-2005, 09:23 PM
Tôi yêu em một lời không giám ngỏ
Để bây giờ tôi đành bỏ da đi
Giờ đây đứng trước lá quốc kì
Tôi yêu em tình yêu trong quá khứ
thơ_của_lính
11-09-2005, 09:29 PM
Lính tôi không giám nhận vậy đâu
Tình yêu phải có sự bắt đầu
Từ Sự cảm thông của đôi lứa
Mới rệt được lên mối tình hồng
vu ha
11-09-2005, 09:31 PM
cỏ cây hoa lá cũng phải cười
đời lính đang yêu bỗng bị rơi
rơi rồi quyết đánh tả tơi
ai ngờ được sự cúi mời mây chanh
thơ_của_lính
11-09-2005, 09:45 PM
Chuyên đó có gì đâu đáng cười
Lính tôi vốn dĩ rất vui tươi
Mây,chanh( nhũng)người bạn thời rất ít
Gặp mặt nhau đây chúc thơ cười
Chanh Chua
11-09-2005, 09:49 PM
Đúng đấy lính.. Chanh Chua đang đợi
Quên xưa đi nhận mới cho rồi
Chị Chanh kia đã mở lời
Đừng do dự nữa ...trọn đời bên nhau.
Chị Chanh và Lính nà, làm theo thể thơ STLB cho dzui hén.
.................................
Cỏ Mây cái tính thiệt lanh chanh
Chanh đây có nhiều anh lắm rồi
Cỏ Mây chịu đại cho rồi
Tình anh lính đó xa xôi làm gì ......
.............................
okei thui ....làm thơ STLB.......nhưng sis đang dọn dẹp bên LC VA DD...mẹt we' nà ....
xuanhuongtam
11-09-2005, 09:54 PM
anh dứng kia ớ muôn trùng sóng vố
ngơ ngân giưa trơi,mong em trớ lại
chiều qua rồi nhưng lòng vu vơ mái
giọt mưa mềm khắc khoai nôi niềm anh!!!!!!!!!!!!!
thơ_của_lính
11-09-2005, 10:14 PM
trọn đời luôn ở bên nhau
hai chư luôn đứng ở đầu tinh yêu
Đã yêu xin chỉ nói một điều
Tình anh rữ trọn như diều bay cao
Chanh thì vốn dĩ rât chua
Lính tôi sắp phải chịu thua đây này
Quen nhau chi chỉ một ngày
Để rồi nhớ mai cái ngày gặp chanh
vốn di tôi viết vậy vì mai lính tôi lại phải đi làm nốt nghĩa vụ cua mình rôi
rất tiếc vì không còn được ngồi đàm đạo thơ ca cùng cả chanh nữa
thành thật xin lỗi chanh và cả nhà nhé
vu ha
11-09-2005, 10:54 PM
cái đời lính có được mấy khi
nhất là được đón chanh làm giâu
lính ơi suy nghĩ thêm lâu
mau mau không chanh quay đầu yêu ai
nếu như cỏ mây cũng muốn chàng
thì lĩnh cứ áo choàng ca hai
phòng năm thắng hãy còn dài
tối nay thì bên ấy mai bên kìa
thơ_của_lính
12-09-2005, 03:06 AM
tôi đây cũng muốn yêu nhiêu
cũng biết ngày tháng chả nhiều lắm đâu
gặp em gặp chỉ lần đầu
đi hết nghĩa vụ bắc cầu sang em
lúc đó chỉ sợ em chê tui già thui
chào cả nhà tui đi nốt nhưng tháng ngày còn lại đây
rất vui khi được làm wen với mọi người
xin chào và hẹn gặp lại
Chanh Chua
12-09-2005, 04:13 AM
Chanh chua vốn tính hay cợt đùa
Thơ của lính xin thua Chanh à
Sao mà ai cũng kiu ca
Chanh chua sao cứ phá nhà người ta.......
Ai gặp Chanh cũng đều trách móc
Họ nói Chanh hay chọc phá người
Thật lòng tính Chanh ham chơi
Quậy tưng một chút cho đời vui hơn.....
vuonthochieuhohen
12-09-2005, 04:57 AM
*đời lính có lúc buồn vui
* mình tôi ôm súng đêm chui dưới rừng
* tiếng còi báo động tập chung
* nhanh chân bước tới lạnh lùng làm theo
* thao trường vách dựng cheo leo
* hành trang gánh nặng thẳng theo đường mòn
* đêm khuya theo ánh trăng tròn
* lặng im tôi bước lối mòn hành quân
* người lính vất vả gian tuân
* nhiều khi nhớ bạn'' viết vần thơ yêu ''
* cầm trên trang giấy viết nhiều
* gửi cho tình bạn bao điều nhớ thương .
__________********______________
mình rất thích những bài thơ viết về lính như bạn , mình cũng là người lính đây , nhưng mình chưa có
viết một bài nào về lính cả , hôm nay mình thấy bạn viết hay quá , nên mình cũng gửi bạn mấy câu thơ về lính đó , có gì sai mong bạn thông cảm cho mình ha .
ních chát ( nguoilinh_ trườngson_242 )
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.