PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yêu ...là gi ???



mây mơ êm
09-09-2005, 02:42 PM
Yêu là đấm đá tơi bời ,
Yêu là ngấu nghiến cho rời rả ra ,
Yêu là cố nén thở ra ,
Yêu là ra bãi tha ma mà nằm
:tim: :love-smil :iou: :dance: :ham: :blowkiss:

nhócwậy
09-09-2005, 07:20 PM
yêu là sầu
sầu là chán
chán là chết[!!]
mà chết là hết[!!!!!!!!!!!!]

BrightRain
10-09-2005, 10:41 PM
Hỏi thế gian,yêu là chi?
Mà ai cũng một lòng si chung tình.
Riêng tôi chỉ một bóng hình,
Đời đời bất diệt chỉ mình em thôi...

Dù cho năm tháng có trôi,
Cuộc đời chìm nổi thì tôi vẫn chờ.
Tình yêu vốn để tôn thờ,
Giờ đây tôi mới sững sờ....tình yêu (Ôi!Tình yêu :( )

ba_tước
11-09-2005, 12:56 AM
yêu là liều thuốc cực độc
dính 1 lần là khó dứt được ra
1 lần yêu là 1 lần đau khổ
biết là khổ mà vẫn cắm đầu vào yêu

hung quat
11-09-2005, 02:06 AM
yêu làm chi cho doi them kho
yeu lam gi cho no kho ngươi ra
yeu la 1 con ma
no am anh con ngươi ta mai

Giọt Sầu Cô Đơn
11-09-2005, 02:25 AM
Hic...hic... Tui có ý Kiến:

Đối đáp thơ này ai mà chịu;
Ngõ vắng khách thưa lòng buồn thiu
Ai ơi! Vui lòng qua Lá Cải
Thẩn thơ...Thơ thẩn ...Cứ nói liều.

tieuthukhocnhe
11-09-2005, 07:42 PM
yêu là yêu ta nhìn nhau đã hiểu
ko cần gì để báo hiệu rằng yêu
yêu là yêu là những nụ hôn thắm
ta mê man thả hồn chiều lơ lửng

Chanh Chua
11-09-2005, 08:32 PM
Yêu là gì có ai hiểu hết đâu
Chỉ biết rằng nếu đã phải lòng nhau
Rồi thương nhớ đợi chờ xây mộng ước
Đó là yêu là hứa hẹn mai sau......

hoang hon mau tim
11-09-2005, 08:42 PM
yêu là sầu là con cầu chung bước
yêu là tiền để sài cho vui
yêu là là thiêu là đốt con tim tội lỗi
yêu là những môi hôn dối lừa
yêu chỉ là gánh nặng đè tim
không yêu không được vậy yêu là gì ?

Chanh Chua
11-09-2005, 08:50 PM
Biết thế chứ nhưng vẫn yêu thôi bạn
Yêu để rồi bạo loạn cả con tim
chuyện tình yêu náo có ai kím tìm
nhưng vẫn đến gây cho ta đau khổ....

doingong
11-09-2005, 09:31 PM
ha.....ha......ha
hỏi thế gian tình ái là chi
mà đôi lứa hẹn thề sống chết
hì ....hì ....hì
kí tên : LÍ MẠC SẦU

cloudy_vale
12-09-2005, 12:38 AM
tình là chiếc gối êm êm
là đêm gió mát, là màu trăng thanh
tình là vị ngọt bánh canh
ăn rồi ăn nữa, cọng hành không tha :D

duyhuong
12-09-2005, 07:44 PM
dố ai dịnh nghĩa dược chữ yêu
có khó gì dâu phải hỏi nhiều
tim trao nhau lên mới ưa sầu
yêu mới nghĩ nhiều về người ấy

romeoyeunguoi
13-09-2005, 06:52 AM
tinh yêu như tô bún riêu
bao nhiêu cọng bún bấy nhiêu cuộc tình.

*Cute_little_angel*
13-09-2005, 07:11 AM
Yêu là hạnh phúc thế gian
yêu là tiếng hát cho đời sáng tươi
chữ yêu mới lớn đẹp tươi
xin ai đừng để yêu thành sầu đau!!!

mây mơ êm
13-09-2005, 10:36 AM
Mây Mơ Êm thân chào tất cả các anh , các chị ....!

Tình yêu hai tiếng rất quen
Yêu nhau thì mắt nổi "ghèn" vì ghen
Màu tím thủy chung , nhưng buồn ,
Xanh màu hy vọng luôn luôn rạng ngời .
:huglove: :( :D

BrightRain
14-09-2005, 12:19 AM
Hello all:

Ai cũng bảo mùa xuân mùa đẹp nhất
Nhưng riêng tôi chỉ có mùa thu thôi
Bởi Thu đẹp,mùa thu đầy hẹn ước
Mùa của anh,em sánh bước bên nhau

Nhưng hỡi ơi giờ chỉ là quá khứ
Khi Thu qua,cũng là lúc chia xa
Mùa thu đẹp,nhưng cũng tàn nhẫn quá
Có lá thu rơi trước những mảnh đời....

Mây Mơ ơi,sao ai hôn em làm em đỏ mặt rồi lại chạy biến đi như thế......Giống anh hồi xưa ghê..... :jerry: :love-smil

hoaiphuong
14-09-2005, 01:00 AM
Khi chưa yêu trong lòng ao ước
Mong từng giờ, từng phút, từng giây
Chưa thấy mặt trong lòng bứt dứt
Dạ bồn chốn, đi đứng không yên

Khi yêu rồi lòng sầu không kể siết
Giận nhau hoài, oán trách nhau thêm
Thế mới biết tình yêu là tuyệt kỷ
Cũng là liều thuốc đắng lắm thay

small_bear_86
14-09-2005, 01:01 AM
Sao mọi người nỡ nói về tình yêu
Yêu và Tình hai chữ thiêng liêng mà
Lên để nó sâu trong tim mình
Lúc bị bồ đá bỏ ra nói đâu muộn ...!
hehehehehehehhehehehehehehe !

cafe_buon
14-09-2005, 03:26 AM
chữ Yêu anh dấu trong lòng
tên em anh viết trong tim anh rồi
vây thì anh phải sao đây
nói ra anh sợ làm em bực mình
gặp em anh thấy ngại ngùng
vắng em anh nhớ từng giờ từng giây

golden*pipi
14-09-2005, 07:22 PM
Tình yêu vắng bóng giận hờn
Vắng lời đường mật mất thần tình yêu
Vì vậy :

TÌnh yêu là một chú ong mật
Ngày ngày tìm nhụy hưởng phấn hoa
Giận hờn khi người hơi chọc giận
Co vòi đốt phát ....chết rả ra ...????
Ngôn từ khong chau chuốt lắm mong bà con thông cảm

0903415803
14-09-2005, 10:40 PM
yeu la dang hien cho nguoi ta het?
neu chan roi nguoi ta noi chia tay.
hau qua ai lo cho nhung nang xd..
yeu vao roi la nat ca doi hoa
_____________________
Type dấu vào nha bạn

mây mơ êm
27-09-2005, 11:58 AM
Hello all:

Ai cũng bảo mùa xuân mùa đẹp nhất
Nhưng riêng tôi chỉ có mùa thu thôi
Bởi Thu đẹp,mùa thu đầy hẹn ước
Mùa của anh,em sánh bước bên nhau

Nhưng hỡi ơi giờ chỉ là quá khứ
Khi Thu qua,cũng là lúc chia xa
Mùa thu đẹp,nhưng cũng tàn nhẫn quá
Có lá thu rơi trước những mảnh đời....

Mây Mơ ơi,sao ai hôn em làm em đỏ mặt rồi lại chạy biến đi như thế......Giống anh hồi xưa ghê..... :jerry: :love-smil
Anh bạn của tôi đừng nên thất vọng
Chuyên yêu đương tan hợp rất bình thường .
Dẫu biết rằng đâu ai nào muốn thế .
Nhưng cuộc đời cứ trói buộc mà thôi ....
Vậy anh trước kia hôn người ta rồi bỏ chạy sao ? Chẳng quân tử chút nào . Nghĩ .... sống ở trên đời thật là lạ , có những điều mình không quan tâm , nhưng người khác họ quan tâm . Giống như anh vậy đó anh "Baybe-bye-bye" hi....hi.... :hihi:

minhhoi
27-09-2005, 11:00 PM
yêu là thương là nhớ là mươn *****
Not 8 nha bạn!Thanks

nhathanh
28-09-2005, 02:03 AM
yêu là đôi mắt láo liếc
đạp xe trên phố kiếm tìm người dưng
yêu là mơ ước lung tung
thả hồn bay tan chín tầng trời cao.
yêu là không hiểu tại sao....
gặp mặt người ấy...nao nao nghẹn lời
khi yêu vào lớp bơ phờ
cô gọi ấp úng trả lời đâu đâu
kiểm tra vẽ trái tim sầu.....
mũi tên xuyên thẳng máu đào tuôn rơi
yêu là ...kinh dị ai ơi !
mình còn đi học đừng chơi chuyện này.

12071988
28-09-2005, 06:12 AM
Tinh yêu một điều kì diệu
Nó thiêng liêng đẹp nhất trên đời
Khi yêu rồi đời ta như tươi đẹp
Lên xin bạn hãy một lần được yêu

juno
29-09-2005, 12:27 AM
Mấy ai định nghĩa được tình iu
Có khó j đâu một bủi chìu
Gặp thằng ôn kon lì lợm í
Đá đít bợp tai,gọi là iu.

mây mơ êm
04-10-2005, 09:47 AM
Yêu ư , sao ta cứ phải yêu ?
Có được gì đâu nhớ nhung nhiều .
Ấp ôm kỷ niệm thành giấc mộng .
Đến khi chẳng đặng thấy ... buồn hiu !
:( :noidea: :(

muahetrang84
04-10-2005, 07:46 PM
Tình yêu là vậy trách ai được
Bạo loạn một chút có sao đâu
càng bạo loạn tình yêu càng bền chặt
nhưng đừng gây đau khổ cho ai

yêu là đau khổ ngọt bùi
yêu là sung sướng có ai vui cùng
ôm ấp kỷ niệm buồn vui
mà long cảm thấy lâng lâng trong lòng

Justin Timberlake
04-10-2005, 07:49 PM
Đố ai định nghĩa được chữ yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Thưa ba thưa má con đi học
Thực ra con đi gặp người yêu

muahetrang84
04-10-2005, 08:31 PM
Yêu thì sung sường có chi đâu
Nhớ nhung mọt chút mơi là tình yêu
Yêu thì kỷ niệm rất nhiều
Buồn vui lẫn lộn biết đâu mà tìm

Nkhông yêu phí mất cả đời
Không biết tình người thời nay
Yêu thật nhiều cho thật nhiều
Được nhận dù ít nhưng lòng rất vui


Đố ai định nghĩa được chữ yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Thưa ba thưa má con đi học
Thực ra con đi gặp người yêu
Khó chi đâu một chữ yêu
Có một buổi chiều có gì đâu
Ba má cũng một thời như thế
Có chi đâu mà ngại với ngùng
Đừng dối gian như vậy
Làm ba má phải buồn
Yêu là thật sự chớ đâu đùa
Nói ra cho nhẹ tấm lòng bạn ơi :clap: :cuane: :gian:

Yêu là gì mà làm người ta ngơ ngác
Như nai tơ đứng giữa dòng đời
Nhìn em anh chẳng biết nói sao
Đứng ngây ra đó nhìn về xe hoa


Biết thế chứ nhưng vẫn yêu thôi bạn
Yêu để rồi bạo loạn cả con tim
chuyện tình yêu náo có ai kím tìm
nhưng vẫn đến gây cho ta đau khổ.... Yêu là gì mà làm người ta ngơ ngác
Như nai tơ đứng giữa dòng đời
Nhìn em anh chẳng biết nói sao
Đứng ngây ra đó nhìn về xe hoa[QUOTE][B]

MaiAnh
05-10-2005, 01:04 AM
Yêu là lẽ sống của đời
Cho nên khó mấy, tơi bời cũng yêu
Yêu cho buổi sáng hóa chiều
Cho tim rung động ra nhiều điều thêm
Yêu cho đá hóa thành kem
Cho ai nhung nhớ, cho ai thêm sầu
Cho ai buổi sáng có nhau
Buổi chiều hạnh phúc, buổi trưa rưng buồn
Yêu cho gió lặng mưa tuôn
Cho sầu cho khổ cho luôn mỉm cười
Yêu cho thân xác rã rời
Tay chân trói buộc vần còn muốn yêu hhihihihi``````

MAi ANh

nhatle20vn
05-10-2005, 07:28 AM
Yêu là đấm đá tơi bời ,
Yêu là ngấu nghiến cho rời rả ra ,
Yêu là cố nén thở ra ,
Yêu là ra bãi tha ma mà nằm
:tim: :love-smil :iou: :dance: :ham: :blowkiss:


Yêu là đi tới đi lui
Yêu là tràn ngập niềm vui cho đời
Yêu là thắm đượm đôi môi
Yêu là nỗi khổ phải ngồi đợi trông.

hic...chưa yêu ....hi..hi..Nhưng nói liều...hi...
NHờ Mây ....Dạy thêm...

langtukiem87
05-10-2005, 06:50 PM
Yêu là đi tới đi lui
Yêu là tràn ngập niềm vui cho đời
Yêu là thắm đượm đôi môi
Yêu là nỗi khổ phải ngồi đợi trông.

hic...chưa yêu ....hi..hi..Nhưng nói liều...hi...
NHờ Mây ....Dạy thêm...
chưa yêu chớ có nói liều
yêu rồi mới biết khổ nhiều hơn vui

Giọt Sầu Cô Đơn
05-10-2005, 07:35 PM
Buồn vui, sướng khổ cũng phải yêu
Xót xa lòng tựa thắm bao điều.
Anh bạn xin chớ nói liều
Cho đời vướng bóng khói chiều lũ lam.
Yêu như bản sắc của Thiên Đàng
Hay là địa ngục lệ sầu tan.
Ai ơi! Xin đừng có ham
Vì yêu là khổ úa tàn nắng mai.

mây mơ êm
06-10-2005, 10:17 AM
Yêu là đi tới đi lui
Yêu là tràn ngập niềm vui cho đời
Yêu là thắm đượm đôi môi
Yêu là nỗi khổ phải ngồi đợi trông.

hic...chưa yêu ....hi..hi..Nhưng nói liều...hi...
NHờ Mây ....Dạy thêm...

Gửi chị "nhatle20vn"
Nhật lệ khiêm tốn quá chừng ,
Mây Mơ nào dám dững dưng được nào .
Bạn nhờ tôi biết làm sao ,
Bởi thơ bạn viết lỗi nào có đâu . :flower:

BrightRain
07-10-2005, 10:24 PM
Yêu là thân xác tiêu điều,
Yêu là vênh váo ,làm kiêu với chàng.
Yêu là ngơ ngác,mơ màng,
Yêu là xa cách lại càng thêm yêu.

mây mơ êm
10-10-2005, 11:07 AM
Yêu là như con nai vàng ,
Để mặc ong bướm dịu dàng hút hoa .
Yêu là mặc kệ người ta ,
Nói sao tin vậy ... vì ta khù khờ . :blinking:

dieptieuho_anhyeuem
15-10-2005, 01:08 AM
tình yêu là một giấc mơ
cho người được sống được mơ bên người
tình yêu khi khóc khi cười
chẳng cho ai hiểu người lá thế chi
có khi lệ ướt bờ mi
có khi lại thấy muôn vì sao trong
tình yêu là nhớ là mong
là khi xa cách đôi dòng lệ tuôn
tình yêu nhiều lúc cũng buồn
vì tôi xa cách tôi buồn nhớ em

vân veo
15-10-2005, 08:21 PM
yêu là nhớ , là thương
yêu là hờn , là dỗi
yêu là ghét , là thích
yêu là hạnh phúc
yêu là đau khổ
yêu là :" em yêu anh "

Sắc Thu Phong
29-10-2005, 10:42 AM
Yêu là đấm đá tơi bời ,
Yêu là ngấu nghiến cho rời rả ra ,
Yêu là cố nén thở ra ,
Yêu là ra bãi tha ma mà nằm
:tim: :love-smil :iou: :dance: :ham: :blowkiss:
Em yêu! yêu là chi?
Yêu em, anh là gì?
Yêu anh, tin chờ mong
Anh yêu, như dòng sông.

toro16
29-10-2005, 06:00 PM
người ta khổ vì thương không đúng chỗ
yêu đơn phương và mến chẳng nhằm người
người ta khổ vì lui không được nữa
ngày lại ngày người ta khổ vì yêu:oh:
------------------------------------------------------
ngày đó nếu biết trước biết trước sẽ không mong được có em..........:think:

justforyou_ht2004
29-10-2005, 11:15 PM
d
-dời không yêu như tháng ngày dài vô tận
có em rồi anh cứ ngỡ như mơ
đời có yêu mới biết lòng người sầu khỗ
vẫn một lần vương vấn khônng thôi

ali
30-10-2005, 02:23 AM
tình yêu không có tội
chỉ tội cho trái tim tôi
no đã có nhiều vết
thương lòng quá sâu
không biết ai có thể
chữa lành?

mây mơ êm
03-11-2005, 08:09 AM
Em yêu! yêu là chi?
Yêu em, anh là gì?
Yêu anh, tin chờ mong
Anh yêu, như dòng sông.

"Anh yêu , như dòng sông" ?
Yêu anh , nên chờ mong ,
Yêu em , có buồn không ?
"Em yêu ... , nên yêu không" ???

prettyanhthu
03-11-2005, 10:20 AM
Nên yêu, yêu mê say
và yêu tha thiết
và yêu hết mình
yêu với hết trái tim
để trọn kiếp làm người

Nên yêu, đễ thoả mảng
đễ biết được yêu là gì
hạnh phúc và thương đau
để trọn kiếp làm người

swtlilaznchik88
03-11-2005, 06:48 PM
Yêu là gì xin người hãy nói
Tôi thiệt sự không biết người ơi
Chỉ biết thương biết nhớ một người
Có phải chăng tình yêu là thế?

Yêu là gì tôi dây muốn biết
Có phải là tình cảm triền miên
Kéo người ta vào giấc hảo huyền
Không biết dường tìm ra lối thoát?

Yêu là gì dể tim tan nát
Bởi bóng hình dã trót nặng mang
Thế thì yêu thật sự hân hoan
Hay chỉ là cô dơn ngang trái?

Yêu là gì dớn dau thì phải
Có ai mà không vướng tình si
Bởi trái tim ta nó thầm thì
Sống phải yêu khi dời tăm tối

Yêu là gì chỉ mình héo úa
Còn người tình chung bước có dôi
Thế thì yêu yêu chỉ dơn côi
Dâu có vui như người ta nói

HY

rongbien
03-11-2005, 07:15 PM
tình yêu như gió thoảng qua
mây mưa một lúc lại òa lệ ra
yêu chi cái kiểu thi ca
để mơ để mộng để ta một mình
thôi thì ta hãy làm thinh
để thương để nhớ để mình ta thôi !

Lost.
03-11-2005, 08:13 PM
Yêu đi rồi sẽ biết nhiều
Chưa yêu sao dám nói liều lung tung
Tình yêu muôn vẻ trập trùng
Làm sao phút chốc, khuôn vùng tình yêu

swtlilaznchik88
04-11-2005, 09:11 PM
Nhớ làm sao quên phút ban đầu
Hai đứa nói cười biết vì đâu
Ước mơ nhỏ nhoi thời thơ ấu
Mong rằng tình bạn sẽ bền lâu

Nhớ làm sao quên dáng ai cười
Làm tôi xao xuyến dạ bâng quơ
Nụ cười của ai như giăng lưới
Trói buộc tim này ngất trời mơ

Đến khi tôi biết yêu người rồi
Lòng cứ thẫn thờ cứ nhớ nhung
Bóng hình của ai như dẫn lối
Cho tôi bước vào cõi mông lung

Đến khi tôi biết đậm ân tình
Với người bạn thân thời học sinh
Thì tôi hững hờ và câm nín
Tâm dạ bồn chồn cứ lặng thinh

HY

langtukonha
09-11-2005, 03:00 AM
yêu là chít trong lòng 1 nửa
nửa còn lại sống nhăn răng
:D:D:D:D

hoa cong chua
09-11-2005, 06:16 AM
yêu là sầu
sầu là chán
chán là chết[!!]
mà chết là hết[!!!!!!!!!!!!]
khi vui ai lại bảo sầu
không sầu ai có biết đâu là buồn
không buồn thì chán làm chi
không chán thì chết làm gì cho đau

whynot9_5_1987
10-11-2005, 03:26 AM
yêu là mất cho người một nửa
để lấy về cái nửa của người ta
dấn thân vô là phải biết liều
yêu để được yêu chiều chia sẻ
Bạn type dấu vào ha

tokyo
10-11-2005, 03:56 AM
Hôm qua bên canh mái đình
Lời ai đã bảo chúng minh của nhau!
Sao giờ em để tôi sầu
Cho tim tôi chết do đâu hỡi người

swtlilaznchik88
10-11-2005, 02:25 PM
Thôi mà dừng trách ai ơi
Tình ta dã dứt còn lời chi trao
Quên di mộng ước mai sau
Dể tôi cất bước lòng không nao lòng

HY

hiepkhachtaybac
10-11-2005, 06:28 PM
Nếu ai bảo tình yêu là có thật
Hãy nói với tôi để tôi chẳng nghi ngờ
Nếu ai bảo tình cũ mới thờ ơ
Nói với tôi không yêu thêm lần nữa.

langtukiem87
10-11-2005, 08:46 PM
tình yêu cung tựa giấc mơ
mà mơ hư thưc ai nào biết đâu
tình mà tan vỡ thì đau khổ
tình có được rồi đẹp tựa thiên thu

hoa cong chua
10-11-2005, 09:57 PM
biết rằng yêu gây bao nhiêu tội lỗi
nhưng tim này vẫn lặn lội tìm yêu
đánh sao nổi tình yêu đôi lứa
ngăn sao đành lệ ứa bờ mi

hiepkhachtaybac
11-11-2005, 05:52 AM
Trên đời ai sống mà không yêu
Không nhớ không thương một chút gì ?
Cho dù lệ ướt bờ mi
Nhưng khi tình đến tiếc gì không yêu.

hoa cong chua
11-11-2005, 05:59 AM
có người sống vô tâm chẳng biết
trên thế gian lại có tình yêu
và không biết yêu là hạnh phúc
mà cũng là cực khổ của đau thương

dieptieuho_anhyeuem
27-11-2005, 10:12 PM
hạnh phúc phải chăng một màu hồng
mà người thủa trước vô tình để quên
??????????????????????????????????
tôi chẳng vô tâm nhưng chưa hiểu
chỉ tại em vô tình dẫm nát cánh hoa rơi........

tieu_bao
27-11-2005, 10:22 PM
yêu là chơi bời xả láng
chơi tới khi nào thấy cháng thì thôi
yêu thì ấp lưởi đầu môi
chừng nào muốn thở thì thôi hãy dừng

kiepphongtinhpd89
28-11-2005, 04:58 AM
yêu làm gi cho cái dời nó khô
về lấy vợ cho dân số tang nhanh

mây mơ êm
28-11-2005, 09:03 AM
Yêu ... yêu ... yêu ....
Yêu chi lắm rứa thế bạn hiền ,
Yêu nhiều quá sẽ hoá thành điên .
Công danh sự nghiệp , ... chưa chuyên
Tức thì chớ nói tình duyên kia bền .

prettyanhthu
28-11-2005, 09:10 AM
Yêu vì nợ đầy duyên có
Yêu vì tôi phải thôi đó
yêu vì người nói yêu tôi
Yêu vì để cho có đôi

tokyo
29-11-2005, 01:36 AM
Tình yêu ta nào có muốn đâu
Cứ đến cứ đi để rồi sầu
Không muốn ôi sao nào có được
Thôi đành chấp nhận ....nhận niềm đau...

mây mơ êm
20-02-2006, 08:55 AM
Có thật tình yêu ... không muốn sao ?
Hay bởi vì yêu sợ nghẹn ngào ,
Vờ đi không muốn ... nào có thể
Mới đành chấp nhận , yêu đó sao !

Mua Sao Bang
20-02-2006, 03:23 PM
Có thật không ngày xưa là yêu mến
Tự hỏi lòng có thật thế hay không
Trao nhau nhiều lắm bao trông ngóng
Bởi phút giây xa .... chóng phai mờ !

Lost.
20-02-2006, 11:00 PM
Yêu là những vấn nghi không lời đáp
Hiện tại này và mãi mãi về sau
Chỉ biết rằng sẽ không thể quên mau
Nên người mãi yêu để trả lời câu hỏi

cực chuối
21-02-2006, 09:07 PM
:haha: :cooll: theo tôi tình yêu là:
tình yêu là bát bún riêu
không ăn buổi sáng buổi chiều nó thiu

chiplovetien
23-02-2006, 01:43 AM
yêu là sầu là khổ là tuyệt vọng
là âm thầm chuốc lấy đau thương
là đắng cay tủi nhuc.trăm đường
là nghẹn ngào nhiều khi ko nói được

mây mơ êm
30-09-2006, 07:39 AM
Yêu là trao - nhận , hai chiều
Yêu là mọi thứ mọi điều đẹp tươi .
Khi yêu không thấy lẻ loi
Đã yêu xin nhớ , ai ơi chân thành !

tuanton
01-10-2006, 08:04 AM
đố ai định nghĩa được chử yêu
có khó gì đâu một buổi chiều
gặp người thiếu nử hiền dịu ấy
lòng dạ bâng khuâng thế là yêu

*Camellia*
01-10-2006, 09:16 AM
tình yêu là tình yêu, là thứ không ai thiếu trong cộc sống, tình yêu nam nữ cũng có mà tình yêu gia đình, cha mẹ cũng có............:D

hạ vàng (*-")
01-10-2006, 12:46 PM
nửa đêm vỗ gối chợt nhớ nàng
một ngày không gặp như thu sang
giờ soa tan tác người xa vắng
tiếc nhớ vườn xưa đã hoang tàn

*Camellia*
01-10-2006, 02:00 PM
khu vườn bí ẩn hông ai biết
khu vườn tình yêu lặng lẽ trôi
khu vườn gập khúc ai tìm đến
lặng lẽ âm thầm nuối tiếc ngóng trông :rain: (em xin lỗi)

hạ vàng (*-")
01-10-2006, 02:13 PM
thời gian cứ thế lặng lặng trôi
phiêu du lang bạt tựa mây trời
tình kia tình lặng ... tình câm nín
hiểu rõ mình tôi chỉ có người

i ét : ko sao đâu em đừng xin lỗi vì do anh cả muh

*Camellia*
01-10-2006, 02:50 PM
lặng lẽ nhìn nơi tựa chữ kí
những dòng nhắn nhủ thường hiện ra
nay đã mất, bay thành bụi khói
chỉ còn 1 câu....don't ask me :rain:

anh đang nghĩ gì, tại sao thế

hạ vàng (*-")
01-10-2006, 03:51 PM
những dòng nhắn nhủ không người nhận
thì để làm gì cũng như không
người nhận không nhận còn hỏi chi
khi người không chịu gặp lại nữa

it ét : không bik nhưng rất bùn vì vô đây nhưng ko ra đấy

prettyanhthu
01-10-2006, 04:27 PM
Lời nhắn nhủ người đành quên sao
Dầu chỉ mấy câu giữ trong lòng
Ráng nhớ nhé vần thơ mấy dòng
Như lá vàng khép lại trong tim