PDA

Xem đầy đủ chức năng : Định nghĩa vui về tình iu nah



katie
09-08-2010, 09:21 PM
- Lịch sử: tình iu là 1 cuộc cách mạng giải phóng chủ nghĩa độc thân
- Địa lý: tình iu là 1 trận động đất trong tâm hồn và trái tim là núi lửa.
- Hóa học: tình iu là 1 phản ứng hóa học sinh ra axit
- Vật lý: tình iu là 1 lực hút mạnh hơn cả lực hút của Trái Đất
- Toán học: tình iu là 1 phép trừ của túi tiền, phép chia của trái tim,phép nhân của nhân loại và phép cộng của mọi rắc rối
- Văn học: tình iu là 1 quyển sách dày mà đọc từ trang đầu đến trang cuối ta ko hiểu gì cả.......
- Âm nhạc: tình iu là điệp khúc hay nhưng hát mãi cũng phải chán
- Tâm thần học: tinh iu giống như bệnh tâm thần, người đang yêu nhìn thấy, nghe thấy những điều mà người bình thường ko thấy được, họ cười, khóc, giận, thương, buồn, vui,........ vô cớ nhưng vẫn nghĩ mình rất tỉnh táo:clap:

Sad
09-08-2010, 09:41 PM
Hay...hahahaha.......

sky_151
10-08-2010, 02:44 AM
Hoạ: Tình iu giống như một bức tranh sinh động đầy rung cảm!

Định nghĩa gì ghê vậy :rang:

.:oo0wjndy0oo:.
10-08-2010, 02:53 AM
định nghĩa hay
gió ủng hộ

★Anhyeu
10-08-2010, 03:00 AM
post bài này trong box con gái àh

chưa bị xoá nữa à :))

Sad
10-08-2010, 03:59 AM
Còn thể dục thì sao nhỉ

katie
10-08-2010, 05:19 AM
bài này chưa bị xóa là sao hả bạn j đó ơi???????????????

ChupaChys
10-08-2010, 05:19 AM
hay nhở thế sinh học nưã

beden0yeu
10-08-2010, 05:47 AM
...tạm đáp ứng 1 phần....t/y còn nhiều điều thiêng liêng nữa.......:bay:......

sieuquay91127
10-08-2010, 09:55 AM
hay,bài này rất hay
Tâm thần học: tinh iu giống như bệnh tâm thần, người đang yêu nhìn thấy, nghe thấy những điều mà người bình thường ko thấy được, họ cười, khóc, giận, thương, buồn, vui,........ vô cớ nhưng vẫn nghĩ mình rất tỉnh táo

~*ẢO ẢNH*~
10-08-2010, 06:18 PM
hay lắm . có j bổ sung thêm các lĩnh vực khác ha

katie
10-08-2010, 06:57 PM
uhm có gì để mình nghiên cứu thêm rồi post lên cho mấy bạn:think:

Secret_x
12-08-2010, 08:34 PM
tom lai nó la mot thu lo bich va nho.............nhang

nh0c_c0n_209
31-08-2010, 03:26 AM
oa hay quá nhưng nghe tâm thần học thấy ghê quá

¶< ¶-¶ ¶
31-08-2010, 04:05 AM
Hi, mình thích nhất dn văn học "đọc trang đầu đến trang cưối không hiểu gì cả" :so_funny:

Mình dn thử môn thể dục nhá: ty là một cuộc chạy đua mà chưa xông trận đã tốn rất nhiều calo cho việc khởi động :D

¶³QH_candy
31-08-2010, 06:51 AM
hóng...

tình yêu là một thứ vô cùng rắc rối và khó hiểu... nhưng khi đã hiểu được rồi chắc chẳng ai còn muốn yêu...

b0ngdem02
31-08-2010, 07:12 AM
Có tui bổ sung nè ^^

Tềnh Yêu Là
___Theo sinh học : là sự bắt đầu của quá trình sinh lí của một loại tế bảo mới
___Theo vật lý học : là hai đám mây mang điện tích trái dấu gặp nhau
___Theo hóa học : là dấu hiếu bắt đầu của 1 phản ứng hóa hợp
___Theo quân sự : là mục tiêu bị chiếm giữ
___Theo ngoại giao :là sự hợp tác trên cơ sở 2 bên cùng có lợi
___Theo sử học : là adam và eva ăn trái cấm
___Theo luật học :là hai bị cáo kết án tù nhốt chung một phòng
___theo giáo dục :là trung tâm giáo dục thường xuyên mới
___Theo nhà thơ : là "chim vào lồng" là "cá cắn câu" nhưng mà người đi câu cá và lòng chim chưa biết ai sầu hơn ai
___Theo phật học :là ngưu lang chức nữ vượt cầu gặp nhau

¶< ¶-¶ ¶
31-08-2010, 09:28 AM
hay hay... chí phải á :so_funny:

Sad
31-08-2010, 08:00 PM
....................chuẩn k cần chỉnh :D..................

Mi Yuu - Duyên
01-09-2010, 07:18 AM
:haha: Chắk bạn này iêu nhìu wá nên mới có mí cái định nghĩa về t/y như vậy phải hông ??? Tốt lắm ấy ơi :cr: :cr: