PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu thật sự ????



anny N
09-09-2005, 12:00 PM
Hehe... chào bà con .......thấy nhìu người ở HHT nì vẫn than vãn chưa biết T/Y thực sự như thế nào , anny có đọc đc cái nì , sưu tầm luôn cho mọi người tham khảo ............ :hihi:


_______Tình yêu thực sự là gì ???_______

*** Yêu , là không mất trí ,vẫn học quên mình ,vẫn dành trái tim cho gia đình ,bè bạn .....

***Tình yêu không phải là cảm xúc , dù nó thường đến cùng những cảm xúc mạnh đến mức làm làm ta choáng ngợp. T/Y không thể kéo dài nếu hai người chỉ có cảm xúc với nhau .

***Sự hiểu biết lẫn nhau mới là nền tảng của T/Y thật sự .Ta có thể "phải lòng " một người thậm chí chưa bao giờ nói chuyện .Nhưng để có 1 T/Y thật sự ,ta cần phải tìm hiẻu về người ấy . Bởi biết về tư cách và cá tính của người mình yêu là vô cùng quan trọng ...:lol:

anny N
09-09-2005, 12:01 PM
Ặc ặc ....còn nhìu lắm .....type ko nổi , anny tóm tắt ngắn gọn lại vậy :D:D:D

*** Yêu ,là nhìn thấy ở người đó những điều không hoàn hảo mà vẫn yêu ( ặc ặc , đúng quá , nhưng mà thấy nhìu ngừi iu quá đến nỗi mù quáng luôn :D)
***Yêu , là muốn mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất ,hạnh phúc nhất( vậy ví dụ khi chàng /nàng có ngừi iu mới,muốn tìm hạnh phúc mới , có đành để cho ngừi ta đi ko mặc dù tim đang đau như .....mớ rau ....héo :D
***Yêu , là dành thời gian ,công sức để tìm hiểu và yêu quý những gì mà người ấy gắn bó ( cái nì khỏi bàn ........nhỉ ? ):rolleyes:
***Yêu , là tin tưởng và hiều biết lẫn nhau ( ăc ặc , tin không nếu ngừi ta đang đi chơi với chính bạn thân của mình ?):ranting:

anny N
09-09-2005, 12:02 PM
***Yêu , là nếu tranh cãi thì không thường xuyên và không nghiêm trọng( vậy ah ? ):argue:
***Yêu , là tranh cãi chỉ giúp hỉu nhau hơn và T/Y bền vững hơn( hehe , sợ tranh cãi nhau rùi ......bỏ đi luôn ...bye bye ):D
***Yêu , là hướng tới một quan hệ lâu dài ( đúng á ,thấy mấy anh mấy chị ,mấy cô mấy chú bây giò iu nhau 2,3 tháng rùi bỏ hà :lol:
***Yêu , là khi xa cách ,chỉ thấy yêu và gắn bó hơn ..........:wink:


Sao ạ ? Những gì anny type cạnh bên chỉ là đùa nha :hihi: :hihi: :hihi:

oplariri510us
09-09-2005, 12:18 PM
đùa nhưng mà xem ra đúng phết đó anny à, đọc bài này còn có nhiều cái phải học hỏi quá :D thanks anny nhìu nghen

anny N
09-09-2005, 12:49 PM
hehe ko dám ko dám :lol:
anny đọc xong cái nì , nghĩ bụng .................oái mình đã yêu ngừi ta quái đâu mà ......vớ vẩn quá :haha:
Nhiều khi chỉ là thích hoặc thương hại thôi ,nhưng cứ nghĩ "....hic.....em yêu anh rồi anh có biết ko ?.......Anh có thể chít níu như em ko đón nhận T/Y của anh ( ặc ặc ,thấy có chít đâu :D :D) có vẻ bây giờ chúng ta lạm dụng từ TÌNH YÊU quá ,phải ko ? :lol:
Nói chung để mà thực sự có 1 tình yêu hay sẵn sàng có đc TY như bài viết nì thì còn phải học hỏi nhìu lém ,hehe :3nhay:
đâu như mấy anh mấy chị bây giờ hơi tí là hun nhau chụt chụt ngoài đường roài :so_funny:vậy đã là TY chưa dzậy ? :D

Băng Tước
10-09-2005, 02:29 AM
Đây là trên báo HHT !!!

cobenghiennet
10-09-2005, 02:37 AM
hix tại sao cu phai yêu moi dc chu lai hay nhi? tha` dê? anh ta ghen con hon la de nah ta da' dit minh chu :madsung: minh lại càng ghét anh ta hon mỗi khi anh ta nhìn trộm cô gái khác thê' nó mói dau chu lại :angel1:

anny N
10-09-2005, 02:39 AM
ặc ặc thế ko đọc ah `??? có thấy tác giả là anny ko ? Đã nói là đọc trên báo muh ,thấy hay hay post dzô cho những ngừi nào chưa đọc ,hỉu chứ hả ?:D

tiểu quỉ
10-09-2005, 03:12 AM
nếu hiểu biết lẫn nhau mới là nền tảng vững chắc của ty ... tôi tự hỏi .... mấy ai trên đời này đã đạt được cái nền tảng đó ... khi ... tâm hồn một con người quá bao la ... quá bí ẩn ... ta có thể hiểu đến 7, 8 ... nhưng .... trọn vẹn 10 phần thì ko ....

anny N
10-09-2005, 03:24 AM
ặc ặc ....7 phần 10 là ok rùi bà chị ưi :D:D:D
dĩ nhiên ai cũng có những bí mật , những riêng tư của mình ....làm sao có thể hiểu đc tất cả những gì mà ngừi ta nghĩ chứ

tiểu quỉ
10-09-2005, 03:30 AM
ko ... anny nhầm ý quỉ rùi :) ... hiểu đây ko phải hiểu tất tần tật về mọi chuyện của người ta, mà là hiểu vể bản chất, về tính cách, về tâm hồn kìa ...

anny N
10-09-2005, 03:32 AM
ừa thì đại khái là thế sis ah ...... :lol:
ặc ặc sau vụ lần trước già đi mấy tủi rùi sis ư :D
toàn dzô đây ko hà , mấy chỗ 888 giờ ko có hứng nữa :D

tiểu quỉ
10-09-2005, 03:35 AM
uh huh ... phải nói là trưởng thành hơn trong suy nghĩ chứ :)

xavangdongsong
10-09-2005, 03:36 AM
t/y ha !
dúng là khi yeu chang mấy ai biết mình dang làm gì ca ,nhung mọi người có bao giò tụ hoi mình da yeu thục su chu?
khi yeu môt người mình rất khó phân biệt dược dúng hay sai nhung chúng ta vân phai giũa mọt lập trường vũng chác cho mình
mình mong moi người sẽ có t/y dích thục nha

bigbangs
10-09-2005, 04:00 AM
tình yêu ư? nó vừa làm người ta đau khổ vừa làm người ta hạnh phúc bạn ạ

anny N
10-09-2005, 04:05 AM
ừa có thế mới là TY ,phải ko nè ????:hihi: (như bà cụ non :hihi)

bigbangs
10-09-2005, 04:14 AM
hehe chính xác là bà cụ non roài còn như gì nữa bạn

anny N
11-09-2005, 07:39 AM
:hihi: vậy ah , ai cũng bảo thế , hic..............chết thật !:D

bachmai
11-09-2005, 07:51 AM
Theo nhỏ bạn mình á:TY bắt đầu từ "không có gì" và kết thúc cũng "không có gì".Còn theo sách vở mà tui đọc được á:TY bắt đầu bằng nụ cười và kết thúc bằng nước măt.Tui đã có 2 mối tình vắt vai nên tui...hic,cả hai câu đều allright...

choavang
11-09-2005, 08:11 AM
Có ai định nghĩa được tình yêu đâu ?Nếu theo tính chất vật lí thì yêu tức là yêu,chỉ thế thôi....(bao gồm rất nhìu cái iêu kụa anna á ).Còn theo tính chất hóa học là khi bye bye rùi thì tình yêu(có thể) có sự xúc tác của lòng hận thù và ...cuối cùng là oánh ghen giống trên báo viết á .Kòn thiếu nhìu lém .Ai bổ sung hộ cái .hic.

bigbangs
12-09-2005, 12:22 AM
lằng nhằng wé

anny N
20-05-2006, 02:48 PM
hơ ....nếu đã ko lằng nhằng thì thế gian này lấy đâu ra lý do để các nhà viết truyện có thể viết ra bao tiểu thuyết dài hàng trăm trăng ? Những bài thơ hay tuyệt tỉnh của Xuân Diệu chẳng hạn . Hay là những tình ca bất tử từ nhạc nc ngoài đến nhạy Việt ? Chưa kể những cuốn phim cái kiểu như là Hàn Quốc he hé .....:D2
Nếu như nó ko lằng nhằng , có lẽ chẳng mấy ai nếm mùi vị đau khổ của nó đâu nhỉ ? :rain:
Đã là tình yêu ko lằng nhằng mới là lạ :D2 , dẫu biết nó như thế ,nó là 1 điều thuốc đắng ,nhưng chẳng mấy ai đủ can đảm chối từ nó :hihi:
Ai đã ,hay trót bước vào cánh cửa T!Y , thì ngoài cái hạnh phúc mà đến với mình , cũng nên chấp nhận cái cay đắng của nó !

okie_xinmailabanthan
20-05-2006, 06:50 PM
Độc thân vẫn thích hơn mà
độc thân muôn năm
hi

anny N
21-05-2006, 03:06 PM
Chài nói như là mình đã từng chải qua vậy ! hahaa ! Thế mà anh thấy có ngừoi nói là là sẽ không yêu đó !hiii không biết ai đây mà máu thế ha ! bước vào rùi mới biết tình yêu ngọt thế nào !!!! hiii
Có thế nói là trải qua chưa nhỉ ? Chắc ko dám nhận cái từ "có" đâu ! Đơn giản là những gì em nghĩ thì em nói thế , bộ cứ phải trải qua rồi nên mới biết sao ,cái này ko hiểu thật ah nha :lenmat:
Mà ai nói với anh là ai đó sẽ ko yêu vậy ? Ko yêu là 1 chuyện , và có yêu nhưng ko lấy chồng lại là chuyện khác ah nha :D2

Độc thân vẫn thích hơn mà
độc thân muôn năm
hi
hơ ....bạn này giống mình rồi , độc thân muôn năm! Nào ! chạm 1 cốc nào :canly:

anny N
21-05-2006, 04:35 PM
Nếu ai ai trên đời này đều giống nhau thì chán nhờ :D2 Bởi vậy đôi lúc khang khác nhau cho nó hay chớ he he
Dạ, có máu thế nào em cũng biết nên xì tốp lại ở đâu cho nó vừa a !:D2

lys_rain
21-05-2006, 08:07 PM
Độc thân vẫn thích hơn mà
độc thân muôn năm
hi
hổng biết nói câu nè được lâu nữa hông?:lelele:

...-=Eve...Angelin=-...
22-05-2006, 11:02 AM
**Yêu**- là 1 con sông có 2 thằng điên đang bơi :D :D
@ Anny tự nhiên tui lại thấy iu ông SOulTAker wa' bà ui.:mecry: chết tui roai.