PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sắc Tím



Cà Tím
09-09-2005, 09:31 AM
Màu áo trắng năm nào em xếp lại
Khoác lên vai màu áo tím đợi chờ
Tuổi hồn nhiên năm nào em bỏ lại
Bước vào đời với muôn vạn ước mơ...

Từ bao giờ em đã biết ngẫn ngơ?
Sao trong mắt cái nhìn như rất lạ
Từ bao giờ giữa dòng đời vội vã?
Em nhận ra anh - nữa còn lại đời mình...

Và thế là trong những buổi bình minh
Em lại nhớ anh cùng tình yêu da diết
Để đêm về trái tim càng mãnh liệt
Réo gọi tên anh trong những giất mơ hồng...

Chẳng biết bây giờ anh có nhớ em không?
Và trong mắt cái nhìn xưa còn thắm?
Còn riêng em vẫn nhớ anh nhiều lắm
Vẫn thầm mơ - anh khuya sớm cận kề...

Nếu kiếp này chẳng tròn mộng phu thê
Người yêu ơi! anh có sầu có khóc?
Và một mai giữa dòng đời ngang dọc
Em chẳng kề bên anh có thấy lẽ loi?

Vì sao nào có tên gọi đổi ngôi?
Em chỉ được nghe nhưng chưa hề được thấy
Có phải như ta...dẫu tình đang bỗng cháy
Nhưng em và anh có gặp gỡ bao giờ?

Mối tình đầu se kết bởi vần thơ
Thử hỏi mấy ai chẳng giữ gìn, trân quý?
Nhưng anh ơi để tròn câu chung thủy
Nào phải dể như khi nói chữ: "đợi chờ"...

Chữ "tình chung" em tự nguyện tôn thờ
Nhưng chữ "phu thê" em làm sao hứa hẹn?
Bởi tình yêu có mấy người trọn vẹn?
Và tình đầu là tình cuối đâu anh?

Dẫu biết rằng duyên ta chẳng mong manh
Vì tình yêu kia em trao anh là thật
Trong trái tim em anh chỉ là duy nhất
Nhưng em chỉ sợ đời lắm lúc quá trái ngang

Em có thể hứa rằng: "sẽ không bao giờ cất bước sang ngang"
Cùng với niềm tin - em vững vàng chờ đợi
Khoát màu tím thủy chung - hướng về nơi diệu vợi
Nơi có anh - có những ước mơ đầu.....

hoang hon mau tim
10-09-2005, 02:27 AM
màu tím u sầu sao em chọn
tại tình buồn rất dễ vỡ tan
tim em đấy chỉ trọn một người
cả đời ấy xin trao người mãi
tình em đó không hề phai nhạt
theo tháng năm tình càng nồng sâu
xin anh hiểu tình em đắm đuối
trọn ân tình em sẽ gởi trao anh
anh lợi dụng không màng suy tính
chỉ vì em ,vì em yêu anh

phonglantim
10-09-2005, 03:19 AM
Em gái nhỏ sao chọn màu tím thắm
Có biết rằng tím ấy chuốc cô đơn
Có biết chăng....tím mang đậm nỗi buồn
Người yêu tím....cũng buồn ....buồn lắm

màu tím buồn...tím của niềm xa vắng
Tím yêu thương....tím đợi...tím chờ
Tím thân thương..chất nỗi nhớ vô bờ
Tím buồn....tím đẹp...tím cô đơn...

Chanh Chua
11-09-2005, 08:38 PM
Màu tím là màu của đợi chờ
Yêu tím buồn khổ lắm muội ơi
Vườn thơ hiện hữu hai nàng tím
Phong Lan _Cà Tím tuổi yêu đời....

............
hé eh' hết bít lèm thơ gòi PL CT..CM........giúp sis Chanh nì 1 dzé đê....:D

phonglantim
12-09-2005, 05:24 AM
Đừng nên trách màu tím ấy người ơi
Bởi chính nó đã mang màu buồn bã
Tím thật buồn khi đôi người đôi ngả
Tím chẳng vui khi người đã... thay lòng

okanobee
12-09-2005, 05:38 PM
Tím thủy chung , tím mòn mỏi đợi chờ
Một bóng hình , một mảnh tình thổn thức
Để đêm về , mộng tràn , em tỉnh giấc
Giật mình nghe , ôi , hoang vắng cõi lòng

Tím sắc son , tím một dạ ngóng trông
Người phương ấy có hay không , người hỡi
Có nghe lời ngày đêm , em nhắn gửi
Sẽ mãi yêu , mãi đợi , mãi chờ mong

Cục Kẹo Cô Nương
12-09-2005, 06:26 PM
Tím - ngàn đời màu thương màu nhớ
màu đợi chờ chung thủy yêu thương
em yêu Tím như tình đầu đó
mãi trong lòng nhung nhớ đợi mong

Azudo_Hakaider
12-09-2005, 07:45 PM
Màu tím ơi sao mà yêu đến thế
Bao lời yêu anh ấp ủ mong chờ
Em đâu rồi , có một kẻ bơ vơ
Màu tím ơi , mãi đợi chờ em nhé

Cục Kẹo Cô Nương
13-09-2005, 04:08 AM
một mùa hoa tím rộ trên đồi
em tung tăng ngắm mây trời trôi
trong lòng không nhớ không lưu luyến
tình duyên tự mãi áng mây trôi

lucbinhtimvn
06-05-2006, 06:53 PM
Hoa Bằng Lăng,tìm buồn man mác...
Chiều hoàng hôn ,bàng bạc mây trôi
Thương ai,em lỡ thương rồi
Tím buồn em chịu mồ côi một mình.../