PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em về



heocon_kc
07-08-2010, 07:06 AM
Mưa bay nhoè mắt em tôi
Giọt rơi lặng lẽ cuốn trôi muộn phiền
Trả em về với hồn nhiên
Ngày mưa tí tách tiếng cười giòn tan

conkhisat
01-09-2010, 01:07 AM
Em về đi về với em ngày xưa
Đừng lạc lối nơi con đường nghiệt ngã
Với bản chất mong manh từ thủa xưa
Về đi em nơi này anh vẫn đợi

một chút vu vơ
09-09-2010, 06:17 AM
Em về về với yêu thương
về cùng cơn gió qua đường ngày xưa
em về về với cơn mưa
về cùng người ấy về mùa tinh khôi

hoahongxanh762
09-09-2010, 06:38 AM
Em về lại góc phố ngày xưa đó
chỉ thoảng qua một chút mưa bay
Con đường nhỏ ngày xưa vẫn thế
Chỉ vắng người một khoảng trời của em.......

conkhisat
09-09-2010, 11:54 PM
Em về anh mừng biết bao
Con đường ngày đó giờ nay vẫn còn
Cơn mưa đầu mùa rớt rơi
Cho tình thêm đẹp bầu trời thêm xanh

sn0w_white
10-09-2010, 06:09 AM
em về giữa lúc hạ sang
mưa giăng khắp lối bàng hoàng tỉnh mơ
tình đầu giờ đã hững hờ
mình em cất bước phố xưa lặng thầm

conkhisat
10-09-2010, 09:31 PM
Em về với những giấc mơ
Khơi lại nổi nhớ của người chờ mong
Lòng này chỉ mỗi ước mong
Mong sao đẹp mãi trong mắt người về

hoahongxanh762
10-09-2010, 10:13 PM
Trả lại cho em mưa bụi đầu mùa
Anh cùng em đạp xe trên phố nhỏ
Trả lại em những giọt lệ vì anh đó
Dưới cơn mưa lẻ bóng một mình.....

*# sóng biển *#
11-09-2010, 01:53 AM
em về cùng gió cùng mây
cùng nụ cười ấy làm lòng xuyến xao
em về cùng những ước ao
đắp xây hạnh phúc năm nào dở dang

Hoasotrang
11-09-2010, 03:56 AM
Về đi em hãy về nơi em đã ra đi
Em có biết trái tim này vẫn đợi
Vẫn mong chờ ngày lỗi nhịp như xưa
Em hãy về em hãy về em nhé
Vì nơi đây anh vẫn chờ em

*# sóng biển *#
11-09-2010, 06:17 AM
mưa giăng trắng xóa đường xưa
em về trong tiếng mưa rơi lặng thầm
em về cùng những nhớ mong
cùng anh bước tiếp chặng đường hôm nao

hoahongxanh762
11-09-2010, 06:43 AM
Con đường đó mình em lẻ bước
giờ về đâu cho hết ưu tư
Dẫu sao cuộc tình đó đã là kí ức
Em sẽ không về lượm những vụn vỡ đâu...

một chút vu vơ
11-09-2010, 07:11 AM
con đường đó không chỉ em lẻ bước
khi xa nhau anh cũng nhớ em nhiều
dù xa xôi anh vẫn luôn yêu
yêu cô bé luôn cùng anh ngày ấy
xa nhau rồi giờ anh mới thấy
biết bao ngày anh mới là kẻ sai
muốn quay về nhưng về lại bên ai
khi em giờ đây không còn cần anh nữa

LOL LOL LOL

*# sóng biển *#
11-09-2010, 07:16 AM
1 lần sai là sai mãi mãi
bóng hình anh chôn chặt trong tim
con đường vắng 1 mh em lẻ bước
lặng bước đi mưa lạnh lòng ai

hoahongxanh762
11-09-2010, 07:21 AM
Không phải em không cần anh nữa
Cuối con đường em đã đứng đợi anh
Nhưng em biết bản thân nên quay bước
Để tước bỏ hình anh trong trái tim em
Dù không muốn nhưng em phải cố anh ạ
Bởi vì tình yêu vỡ khó lành.....

sn0w_white
11-09-2010, 07:36 AM
anh về em cũng về theo
đôi ta về lại phố chiều hôm nao
cây xưa giờ đã thêm cao
kỉ niệm xưa giờ đã chôn vùi nơi đâu

*# sóng biển *#
11-09-2010, 07:41 AM
em về tìm lại sông xưa
đôi bờ xa vắng bóng ai 1 thời
con đường rợp lá vàng rơi
lòng buồn rười rượi nhớ ngày hôm nao

sn0w_white
11-09-2010, 10:25 PM
đông sang thấm lạnh phố xưa
mình em lặng lẽ ngày xưa tìm về
em về cô quạnh nơi đây
ngày xưa xa mãi tuổi thơ nhạt nhòa

Hoasotrang
12-09-2010, 05:02 AM
Em về trong nắng ban mai
Anh đang ngơ ngẫn vì em trỡ về
Như xưa tim đập rộn ràng
Từ lâu anh vẫn chờ em trở về

conkhisat
13-09-2010, 03:35 AM
mưa giăng trắng xóa đường xưa
em về trong tiếng mưa rơi lặng thầm
em về cùng những nhớ mong
cùng anh bước tiếp chặng đường hôm nao
Con đường in dấu hôm nào
Bước chân ai đó câu chào đi xa
Đường xưa mưa trắng nhạt nhào
Em về khơi lại nổi buồn ngày xưa

hoahongxanh762
13-09-2010, 08:31 AM
Em trở về dưới một cơn mưa bụi
Chạnh lòng mình chợt nhớ người xưa
Những kỉ niệm nơi này trỗi dậy
Góc phố xưa bóng anh thoáng hiện về....

sn0w_white
13-09-2010, 05:44 PM
em về chiều mưa giăng lối cũ
cạnh anh hai đứa cùng đùa vui
kỉ niệm xưa giờ thành dĩ vãng
hai ta là bạn, là bạn thôi

Tu lác
14-09-2010, 03:34 AM
Lối mòn lắc rắc Trời đổ mưa
Nỉ non tiếng dế ngoài song thưa
Tiếng hò man mác sầu man mác
Nhớ một ngày buồn, trời đổ mưa...

Tự buổi chia tay mái trường xưa
Hàng mi rợp bóng khẽ khàng thưa
Nhớ nhau nhiều nhé, đừng quên tớ
Xao xác tiếng ve, con gió đùa

Thế rồi cơn mộng cũng qua đi
Tôi vào đại học em vu quy
Ngày em sang bến mưa lất phất
Đau đáu mắt ai tiếc xuân thì

sn0w_white
14-09-2010, 05:15 AM
nắng sớm mai gõ cửa
bình minh hé chân trời
hoa trong vườn đua nở
chim ríu rít tiếng ca
em về cùng nhà nhà
cất tiếng hát ngợi ca
lòng người luôn rộng mở
con xóm nhỏ chan hòamowr

conkhisat
14-09-2010, 07:54 PM
Nắng chiều đã buông xuống
Tấm màn sương rơi phủ
Tiếng quốc kêu tìm bạn
Ộp ộp nhái ( cóc ) khẻ kêu
Em về trong đêm lạnh
Mang tiếng quốc lóc cóc
Nhà nhà đều thức giấc
Chuyện gì sẽ đến đây
kaka

heocon_kc
18-09-2010, 08:48 PM
Em về với biển mênh mông
Với bờ cát trắng phi lao đón chào
Em về với nắng ngọt ngào
Với lời sóng hát rì rào bên tai
Em về với ánh nắng mai
Với tim yêu mới với tin yêu đầu
Em về bỏ lại âu sầu
Ngày qua xa lắm đành thôi ngóng chờ

Fa_le
20-09-2010, 07:58 AM
E về bỏ lại mình tôi
Nụ hôn để gió đánh rơi mất rồi
Cho dù e có phai phôi
Trái tim tôi vẫn yêu thôi một người

hoahongxanh762
20-09-2010, 08:00 AM
Lặng lẽ quay lưng bước chân về
Tình yêu vỡ vụn chẳng ai muốn
Sẽ nhớ một thời còn hai đứa
Còn những niềm vui đến từ người................