PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bài thơ: Quà sinh nhật !



okay
09-09-2005, 07:17 AM
QUÀ SINH NHẬT :tim:
Bạn thân oi :argue: !
Ngày sinh nhật biết bạn thích quà chi?
Mà dành tặng mừng tuổi hồng mười tám.
Đã một ngày săn tìm trong chợ thị
Chẳng được gì ngoài bụi nắng khô khan,
Chân lê bước trên triền đê người vắng
Xốn xang lòng hai tiếng gọi mùa thi.
Thôi ban nhé tuỏi học trò mơ mộng
Tặng quà này cho thắm mãi ngày sau...
Nhành bằng lăng xua tan di giọt nắng
Cánh phượng hồng che chắn gió tây nam,
Cho bờ mi tươi hoài không lứu ríu
Thức ôn bài khao khát giảng đường mơ,
Va những vân thơ vương đầy kỹ niệm
Giọt mực hồng in dấu tháng ngày xanh,
Hành lang vắng có một người lặng lẽ
Thương bằng lang nên ngồi ngắm phượng hồng,
Dưới sân trường trong vắt những trò chơi
Đứa hờn môi cong đứa cười nắc nẻ,
Kìa xa tít góc bàng ai thỏ thẻ
Trọn lời chua sao nuối tiếc giờ chơi,
Buổi tan trường hang phi lao gọi gió
Bốn mắt gặp nhau vội tìm lối rẽ,
Ai thẹn thuòng ai gấp sách làm thơ
Ai làm cho ai thương màu mực tím.
Rồi buốt mi khi hai dòng nuơc mắt
Khẻ lăn dài trong ngày hạ chia xa ./.

okay
10-09-2005, 12:19 AM
ạc ạc vẫn chua có hồi âm.........!