PDA

Xem đầy đủ chức năng : em có hiểu ?



rong xanh 676
09-09-2005, 06:35 AM
em có biết anh yêu em tha thiết?
trong âm thầm trong lặng lẽ đơn côi
mà sao em lại để mặc tình trôi?
cho sầu đắng về trong anh ngập lối

em có biết em yêu anh gian dối ?
để anh sầu thức trọn suốt đêm thâu
và giờ đây anh vẫn giữ tình sâu
dù đã biết em lê chân quay gót

:3nhay:

tuoidoimongmo
24-09-2005, 06:49 AM
anh có biết những dài vô tận
em âm thầm nghỉ,nhớ đến anh
đêm từng đêm thao thức ở thư phòng
để dệt lại những buồn vui hai đứa........




TÌNH CÂM NÍN LÀ TÌNH YÊU BẤT DIỆT

rong xanh 676
25-09-2005, 06:05 AM
lẽ nào người lại nhớ tôi
lẽ nào người nói thế rồi lãng quên
lẽ nào người nhớ trắng đêm
lẽ nào chưa gặp êm đềm thức thâu

tuoidoimongmo
25-09-2005, 07:10 AM
lẽ nào người lại không tin
tình yêu em đã chao người hôm nao
chuyện tình thắm thiết biết bao
mà sao người nỡ phủ phàn không tin
mặt dù cất bước quay lưng
nhưng tim ở lại yêu ngừơi mà thôi
Bạn cố gắng post dấu nha bạn.Không mất thời gian lắm đâu

cogaibuongbinh87
25-09-2005, 10:55 PM
em có biết anh yêu em tha thiết?
trong âm thầm trong lặng lẽ đơn côi
mà sao em lại để mặc tình trôi?
cho sầu đắng về trong anh ngập lối

em có biết em yêu anh gian dối ?
để anh sầu thức trọn suốt đêm thâu
và giờ đây anh vẫn giữ tình sâu
dù đã biết em lê chân quay gót

:3nhay:
anh hỏi thế nhưng anh có biết
tình em trao về anh thế nào không ?
trong tình yêu tưởng như hư không
cho lòng buồn tình kia trái ngang

tình em trao về anh đâu gian dối
thời gian kia mãi vẫn cứ trôi
mà đường đời thì còn dài nắm
mong tinh yêu kia vẫn luôn thắm


để lòng đừng buồn vì tình yêu
nhưng sao người lại ko tin em
để tình yêu giờ đây còn gì ấm êm
để tình ra đi vì 2 chữ nghi ngờ

rong xanh 676
26-09-2005, 05:43 AM
dẫu nghi ngờ nhưng lòng anh muốn hỏi
nếu ko yêu sao anh giữ tình sầu ?
cho dù em có ở chốn nơi đâu
anh vẫn thế vẫn yêu em nhiều lắm

mongmo

em yêu sao lại quay lưng ?
tình trao dã đến em đừng bước đi
Bạn type dấu vào nha bạn.Mình giúp bạn lần này, không biết có đúng ko nữa

thaychuatimvo
26-09-2005, 05:58 AM
Nếu anh biết tình em là dã dối
Anh không buồn cũng không giận em đâu
Vẫn hiên ngang không cuối mặt gụt đầu
Vẫn vui vẽ nhìn em bên người mới

RONG XANH oi con trai gi mà yểu xiều vậy

hoang hon mau tim
26-09-2005, 07:39 PM
[QUOTE=rong xanh 676]dẫu nghi ngờ nhưng lòng anh muốn hỏi
nếu ko yêu sao anh giữ tình sầu ?
cho dù em có ở chốn nơi đâu
anh vẫn thế vẫn yêu em nhiều lắm

mongmo

em yêu sao lại quay lưng ?
tình trao dã đến em đừng bước đi

lòng yêu anh chân thật không lừa
nhưng anh hỡi đời nhiều cay đắng
biết sao đây khi mình ko thể
đành bước đi tự dối tim mình
em yêu anh điều đó là sự thật
nhưng anh à em ko xứng với anh
trong tình yêu em thường hay lo sợ
em biết lắm vì em anh buồn khổ
tự dối lòng sẽ mãi chẳng yêu anh
để lệ mờ dù em quay bước
anh yêu ơi hãy hiểu lòng em
hãy gắng sống hạnh phúc vào anh nhé
đó là điều em luôn cầu chúc cho anh

anh N những kỉ niệm đã qua anh hãy để nó trôi vào kỉ niệm nhé anh anh hãy cố gắng sống tốt hơn và hãy hiểu cho lòng em . em chỉ mãi yêu anh

small_bear_86
27-09-2005, 02:10 AM
Hạnh phúc nào khi thiếu vắng bóng em
Ngày xưa đó bao lời cầu chúc
Em đã nói nó đâu dành riêng anh
Mà cho chúng mình , cho anh , cho em
Cho tương lai cho đôi lứa bên nhau
Nhưng giờ đây sao nó chỉ có một
Dành riêng anh và chúng mình cách xa
Anh hiểu sao đây " em chỉ mãi yêu anh "
Lời từ biệt ngọt ngào quá phải ko em ?

Restart
27-09-2005, 02:15 AM
Tạ từ nhé những tháng ngày xưa đó
Anh đã đã đi, đã khuất phía chân trơi
Biết chẳng thể làm vơi đi kí ức
Chỉ xin lòng đững vội vã ngủ quên

hoang hon mau tim
27-09-2005, 05:43 AM
em ra đi anh buồn chi anh hỡi
chỉ vì anh thật sự chỉ vì anh
đau khổ nào hay chỉ là bất hạnh
em có đem lại gì những khổ đau
em buồn lắm bao nhiêu hờn tủi
anh biết ko anh có hiểu cho em
hoàng hôn xuống biển tung bọt trắng
dáng anh sầu làm lòng thắt đau
rồi một chiều buồn tím
anh sẽ hiểu lòng em thôi
đừng giận em đừng trách em nhé
hãy chia tay dù tim còn yêu
hãy làm như thế đi anh nhé
và xin nhớ em sẽ mãi yêu anh
có những điều em ko thể nói cùng anh .em nghĩ rằng mình ko xứng đáng với anh điều đó đã làm ta chia xa .anh hãy hiểu tình em và đừng trách em nữa anh hãy vui làm lại cuộc tình mới bênh một người có thể mang đếncho anh hạnh phúc nhiều hơn em

Restart
27-09-2005, 05:46 AM
chẳng giận chi đâu chẳng trách em
ai cũng thế, cũng một lần lầm lỡ
anh vô tâm nghĩ mình không lầm lỡ
chẳng đoái hoài đến những nỗi chua cay
là tại anh tất cả bởi tại anh
bởi anh khờ, anh vô tâm anh ngốc
em hãy đi, hãy cưòi và hãy hát
hãy nhìn về phía trứoc nghen em
hãy quên đi phía đằng sau - dĩ vãng
chẳng còn anh với những nỗi đau dài

rong xanh 676
28-09-2005, 06:32 AM
hoang hon....
nếu như thật sự yêu anh
tại sao vì thế em đành quay lưng ?
vì sao em nỡ dửng dưng
em đâu có lỗi....mà đừng trách em

cogaibuongbinh87
03-10-2005, 05:03 PM
dẫu nghi ngờ nhưng lòng anh muốn hỏi
nếu ko yêu sao anh giữ tình sầu ?
cho dù em có ở chốn nơi đâu
anh vẫn thế vẫn yêu em nhiều lắm

anh ơi tình kia đâu mãi thắm
mà sao anh lại để chìm đắm lòng mình
sao anh cứ đau mãi vì tình
mà ko để lòng mình được vui

hoang hon mau tim
03-10-2005, 06:20 PM
dẫu biết con tim đớn đau
tình buồn ngày nào trót lỡ sang ngan
biết lắm hồn anh nhiều nghi vấn
phải nói sao đây để rõ lòng em
xin anh đó anh đừng cố chấp
đừng hỏi em vì sao lìa xa
đêm nay men rượu cay dắng
mình em đêm trắng quạnh hiu
dấu yêu ngày xưa xem như là kỉ niệm
hãy cố quên đi mối tình xa
khó khăn lắm ...sẽ rời xa anh mãi
anh đừng nói chỉ làm em thêm đau
anh còn nhớ lời ngày xưa em nói
và hôm nay em vẫn nói lời yêu
trong cơn mơ em vẫn gặp anh mãi
ko đau buồn chỉ toàn yêu thương
em mong lắm làn môi anh nồng ấm
nhưng lúc này chỉ có hạt lệ rơi
sẽ khó lắm để nói vì sao như vậy
chỉ biết rằng chỉ vì yêu anh

anh anh hãy đặt mình vào vị trí của em rồi anh sẽ hiểu cho em ai lại không mong điều tốt nhất cho người mình yêu còn em thì sao em mang lại được những gì cho anh hay chỉ là đau khổ anh à hãy xem đó như một giấc mộng .một giấc mộng đẹp để vững bước trên đường đời

cogaibuongbinh87
04-10-2005, 09:11 PM
nếu xa nhau là đau đớn
là đắng cay tim hận vì yêu
là một mình ngồi cô liêu
là đơn lẻ nhưng em đâu muốn thế

congiobuon
04-10-2005, 09:25 PM
chẳng giận chi đâu chẳng trách em
ai cũng thế, cũng một lần lầm lỡ
anh vô tâm nghĩ mình không lầm lỡ
chẳng đoái hoài đến những nỗi chua cay
là tại anh tất cả bởi tại anh
bởi anh khờ, anh vô tâm anh ngốc
em hãy đi, hãy cưòi và hãy hát
hãy nhìn về phía trứoc nghen em
hãy quên đi phía đằng sau - dĩ vãng
chẳng còn anh với những nỗi đau dài

Giờ em lẻ loi trên phố vắng
Thấy bóng anh buồn nhưng chẳng dám tin
Chẳng dám mong anh sẽ nhớ về mình
Bởi một lẽ em không còn xứng.......

Lời yêu thương chỉ còn quá khứ
Em tự khép mình với những dối gian
Không có anh em bỗng thấy bàng hoàng
Nhưng chẳng dám tin.... anh có còn tha thứ??????

cogaibuongbinh87
07-10-2005, 10:02 PM
em biết buồn đau trong tình yêu
nhưng trái timko thể hóa giải được
nếu trên đời có được điều ước
....................

rong xanh 676
08-10-2005, 06:19 AM
nếu em ước sao em không thổ lộ
muốn nói gì mà ngồ ngộ thế em
nói gì để anh nghĩ anh xxem
anh còn biết nhưng lời anh còn đáp

nếu em ước sao em không thổ lộ
muốn nói gì mà ngồ ngộ thế em
nói gì để anh nghĩ anh xxem
anh còn biết nhưng lời anh còn đáp

Restart
08-10-2005, 09:25 PM
Sorry há,mình đã del bài của họ rùi

rong xanh 676
09-10-2005, 10:01 PM
vì sao xóa của người ta ?
vì sao lại thế hả nhà phê văn ?

cogaibuongbinh87
05-07-2006, 12:16 AM
em ước mình chỉ là mình
ko phải nhung nhớ bóng hình của ai

rong xanh 676
29-07-2006, 06:50 AM
giờ em vẫn chỉ là mình
giờ em van dẹp vẫn xinh như thường

cogaibuongbinh87
12-08-2006, 03:28 AM
dù sao em vẫn là em
nhưng người thì cứ xem thường em thôi

rong xanh 676
13-08-2006, 12:39 AM
anh nào có dám thế đâu
chỉ vì anh lắm nỗi sầu mà thôi
nhưng em thì quá xa xôi
nhiều lúc muốn gặp nhưng rồi làm sao