Xem đầy đủ chức năng : Giận!
romeo si tình
05-08-2010, 02:26 AM
giận nỗi vu vơ giận một mình
ai người hiểu được nỗi lòng trinh
khép kín lòng ai chưa dám ngỏ
giận nỗi cô đơn giận một mình
ai người đối được xin làm bạn
để sớm mai kia chuyện vui buồn
cùng nhau san sẻ cùng nhau bước
để giận vu vơ chẳng muộn phiền
xa vườn thơ cũng đã mấy trục mùa trăng. giờ về lại chẳng biết còn ai nhận nổi ra mình
gio_votinh
05-08-2010, 03:31 AM
buồn nỗi cô đơn buồn một mình
thiên bình ơi thiên bình ơi
giận chuyện gì để lòng mình thương thảm
nếu cô đơn hãy mở cửa lòng mình
để gió đến gió sưởi ấm thiên bình
===>>> thơ k đc hay lắm nhung vẫn can đảm vào lpost
_thachthao_
05-08-2010, 04:22 AM
giận anh em giận suốt cuộc đời
lỡ nào thay đổi hỡi anh ơi
thờ ơ em đứng rơi giọt lệ
nhìn anh quay bước đi bên người
romeo si tình
05-08-2010, 10:44 PM
buồn nỗi cô đơn buồn một mình
thiên bình ơi thiên bình ơi
giận chuyện gì để lòng mình thương thảm
nếu cô đơn hãy mở cửa lòng mình
để gió đến gió sưởi ấm thiên bình
===>>> thơ k đc hay lắm nhung vẫn can đảm vào lpost
có biết thương nhau thời mới giận
có nhớ trong lòng mới tơ vương
Thiên xưa Bình cũ ai tìm đến
ngỡ đã quen nhau vội đôi đường
ai vậy nhỉ?? vẫn còn nhớ đến thiên bình sao
romeo si tình
05-08-2010, 10:47 PM
giận anh em giận suốt cuộc đời
lỡ nào thay đổi hỡi anh ơi
thờ ơ em đứng rơi giọt lệ
nhìn anh quay bước đi bên người
nếu biết xa nhau tình đã vậy
chi bằng bỏ mặc gió thôi bay
buồn khoác trên vai tình thêm muội
chỉ lặng lẽ nhìn lúc chia tay
bạn làm thơ hay lắm :)
Thienmy
06-08-2010, 01:04 AM
có biết thương nhau thời mới giận
có nhớ trong lòng mới tơ vương
Thiên xưa Bình cũ ai tìm đến
ngỡ đã quen nhau vội đôi đường
ai vậy nhỉ?? vẫn còn nhớ đến thiên bình sao
Có đây .... vẫn nhớ ..... một thời sẽ chẳng ai quên
Tưởng có kẻ quên chẳng biết về
Con đường xưa cũ buồn lê thê
Bấm đầu ... móng tay ai còn nhỉ?
Xe hoa .... pháo đỏ ... những ai về?
L tý toáy, nghịch pháo đỏ đầu tiên
Giờ sánh bước bên vợ hiền con nhỏ
H nào chịu thua, quyết không để thời gian bỏ ngỏ
Tiếp bước sau và có cháu thứ hai
N (Mít) theo chồng trong một buổi sớm mai
Giờ hạnh phúc bên gia đình hai họ
M và T xây gia đình bé nhỏ
Hạnh phúc nhiều cùng duyên mới bền lâu
NL không đợi lấy chồng luôn
Để bao kẻ cùng ngẩn ngơ ... tiếc nuối (:D)
Ngó xung quanh giờ còn mình Roméo
Với Tiêu Kiếm lạc bóng lẻ mình thôi
Đó là những thông tin mới nhất mà ban liên lạc mới nhận được. V đã thi xong chưa? về chơi một chuyễn đi nào, M sẽ tập hợp lại một ngày để đập phá!
romeo si tình
06-08-2010, 03:15 AM
lối vắng cô đơn gợn bóng buồn
không lần gặp gỡ để rồi thương
có lẽ xa nhau rồi mới biết
xa là để nhớ, nhớ rồi thương
huynh đã thi xong rồi muội ạ. và đang đi làm rùi :). mới bước chân ra khỏi trường đầu vào kiếm tiền. vất vả quá :D. lâu rồi không liên lạc mà mọi người đã êm ấm hết cả rồi. nhưng không sao. huynh còn trẻ , còn phải lượn nhiều :D
Thienmy
06-08-2010, 07:07 AM
lối vắng cô đơn gợn bóng buồn
không lần gặp gỡ để rồi thương
có lẽ xa nhau rồi mới biết
xa là để nhớ, nhớ rồi thương
huynh đã thi xong rồi muội ạ. và đang đi làm rùi :). mới bước chân ra khỏi trường đầu vào kiếm tiền. vất vả quá :D. lâu rồi không liên lạc mà mọi người đã êm ấm hết cả rồi. nhưng không sao. huynh còn trẻ , còn phải lượn nhiều :D
Thôi, cho xin cái lý do để lượn nhiều đó đi
Cái giận ngày xưa bé quá đi
Phân li cách biệt đạt những gì?
Xa rôi cái thủa mơ không tới
Lạ cái trời xa.... lạ bước đi!
.:oo0wjndy0oo:.
06-08-2010, 07:49 AM
1 nỗi hờn vu vơ em giận
anh làm ngơ, em khóc, em chờ
1 mối tình ngày thơ bé dại
trao đi rùi, em khóc , em buồn
sky_151
06-08-2010, 08:17 PM
Buồn bực thui thủi trong lòng mình
Nào ai biết được nỗi cô đơn lạnh lẽo
Làm thing không nói ra được
Tiếp tục cô đơn của chính mình
Thienmy
06-08-2010, 08:50 PM
giận nỗi vu vơ giận một mình
ai người hiểu được nỗi lòng trinh
khép kín lòng ai chưa dám ngỏ
giận nỗi cô đơn giận một mình
ai người đối được xin làm bạn
để sớm mai kia chuyện vui buồn
cùng nhau san sẻ cùng nhau bước
để giận vu vơ chẳng muộn phiền
xa vườn thơ cũng đã mấy trục mùa trăng. giờ về lại chẳng biết còn ai nhận nổi ra mình
Khen ai hay trách cứ một mình
Tăm hơi bặt tiếng mãi làm thinh
Lang thang nhặt được vần thơ cũ
Chặt chặt băm băm vẫn bực mình!
Chẳng nhẽ từ đây nghĩa đoạn tình! (híc)
Cho đời hết kẻ dám coi khinh! (ai lại thế nhỉ)
Từ đây cuối tháng nên gặp gỡ (càng có lý do cho cái tháng đầu tiên)
Để My liên hệ với Linh Linh! (cuối tháng này Linh tinh có về nổi không nhỉ)
romeo si tình
07-08-2010, 02:49 AM
cứ ngỡ qua rồi cơn ác mộng
nay lại hiện về giữa đêm giông
hai kẻ nhe nanh rồi giơ vuốt
sợ quá đi rồi chết mất thôi
hai con 1 hổ một ngựa :D thật đáng sợ :D
Thienmy
11-10-2010, 09:23 PM
Khen thay có kẻ nhát gan
Không dám thử sức dạt sang bên đường
Vậy nên giân kẻ ẩm ương
Nanh nhe, mài vuốt ... hai nường chấp chi!
.:oo0wjndy0oo:.
12-10-2010, 05:35 AM
qua rồi những lúc ngây thơ ấy
giận làm chi ơi hỡi người ơi
bên người giờ ai kia sánh bước
trách làm chi cơn gió vô tình
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.