Xem đầy đủ chức năng : tình đầu
.:oo0wjndy0oo:.
04-08-2010, 08:21 AM
bước chân buồn lang thang phố cũ
chợt lặng nghe kỉ niệm tràn về
tán phượng xanh xôn xao kỉ niệm
anh và em dưới những chiều mưa
bao kỉ niệm ngày xưa yêu dấu
tàn phai theo kí ức thời gian
bao kỉ niệm anh, em nơi ấy
nay còn đâu dĩ vãng người ơi
trách ai đây khi tình đã hết
trách ai đây khi kết thúc rồi
mối tình đầu ngày thơ bé dại
mối tình đầu nước mắt em rơi
đã xa rồi hai ta hai lối
con đường anh không bóng hình em
nơi phố cũ mình em trông ngóng
hình bóng anh đi mãi không về
ngày anh đi mưa buồn em khóc
giọt nước mắt em dấu trong mưa
thầm cầu chúc anh luôn hạnh phúc
và tìm được người tốt hơn em
~*ẢO ẢNH*~
04-08-2010, 08:49 AM
Tình đầu thôi đã khuất xa
Người đi đi mãi thân ta buồn sấu
giờ này người ở nơi đâu
Con đò xa vắng sông sâu lặng buồn
hoahongxanh762
09-08-2010, 12:33 AM
tình đầu trong em là thoáng vui tươi
Là ngày đó gặp anh em nhớ mãi
Một buổi chiều khi hoàng hôn tắt nắng
Anh tặng em cánh phượng... mãi ko về..
hoahongxanh762
09-08-2010, 12:34 AM
một cuộc tình đầu đi không trở lại
Chỉ chút đau thương vương vấn trog em
cho em biết tình đầu dễ vỡ
Dễ tan ra bởi những suy tư....
.:oo0wjndy0oo:.
09-08-2010, 06:32 AM
tình đầu đẹp lắm hỡi ai ơi
xa rồi đi mãi không trở lại
đi suốt cuộc đời ta nhớ mãi
kỉ niệm tình đầu mãi không phai
hoahongxanh762
09-08-2010, 06:35 AM
Tình đầu đẹp vì cảm xúc thật
Ko tính toán một tình yêu hết mình
Nhưng vì sao tình đầu dễ vỡ
Bởi vì ai cũng vội cũng vàng....
.:oo0wjndy0oo:.
09-08-2010, 06:37 AM
cảm xúc đầu ngây thơ trong sáng
xây tình đầu đẹp lắm ai ơi
nhưng cuộc sống bon chen trở ngại
phá vỡ cuộc tình đẹp ban đầu
hoahongxanh762
09-08-2010, 06:42 AM
Bởi cuộc đời này vốn ko chân thật
Không trân trọng vẻ đẹp ngây thơ
Nhưng dù sao có người vẫn vậy
Vẫn xem như tất cả là tình yêu.........:love1:
.:oo0wjndy0oo:.
09-08-2010, 06:44 AM
1 chữ tình chẳng nói được chi
xấu tốt người đời ai biết được
buồn thay khi tình trao lạc hướng
giờ buồn đau luyến tiếc tình đầu
hoahongxanh762
09-08-2010, 06:49 AM
thế mới biết yêu ko chỉ đau khổ
Mà còn vương niềm hạnh phúc vô bờ
Nếu như ta sống ko gian dối
Cuộc tình sau cũng đẹp như tình đâu........
.:oo0wjndy0oo:.
09-08-2010, 06:53 AM
tình đầu ngây thơ và bé dại
tình sau toan tính sánh sao bằng
cuộc sống bon chen đầy khó nhọc
mối tình theo nó mà xây lên
hoahongxanh762
09-08-2010, 06:59 AM
Nói chung muốn hp hãy giữ tình đầu
Giữ lại mình một tình yêu trong sang
đừng để vương bụi cuộc đời gian khó
Làm mất đi giá trị tình yêu.........
~*ẢO ẢNH*~
09-08-2010, 07:12 AM
Tình đầu đẹp nhất trên đời
Dù cho xa cách đôi nơi cuộc tình
Một duyên hai nợ ba sinh
Dù cho xa cách đôi mình nhớ nhau
.:oo0wjndy0oo:.
09-08-2010, 07:18 AM
nhớ nhau thì mãi nhớ nhau
xa rồi có nhớ càng đau đớn lòng
quên thì tội nhớ thì thương
thương thương nhớ nhớ tình đầu không nguôi
conkhisat
01-09-2010, 12:09 AM
Tình đầu mộc mạc thơ ngây
Mối tình trong sáng dâng bao là tình
Tình đầu kỉ niệm biết bao
Khi xa thì nhớ khi gần thì trao
hoahongxanh762
02-09-2010, 06:03 PM
Tình đầu ko chỉ là cơn gió
Bởi qua đi vẫn chút nhớ nhung
Dẫu cuộc đời muôn vàn thay đổi
Vẫn mỉm cười một cuộc tình đầu.......
hoahongxanh762
02-09-2010, 06:06 PM
Cuộc đời ta như một trang giấy trắng
Cuộc tình đâu chấm nét bút đầu tiên
Một nét bút được người đời nắn nót....
Nhưng hình như thiếu trải nghiệm tình yêu.........
conkhisat
02-09-2010, 07:46 PM
Tình đầu như cơn nắng hạn
Mong sao có một cơn mưa ùa về
Mưa về hoa lá xanh tươi
Mưa về gieo lên những mần đau thương
*# sóng biển *#
03-09-2010, 09:11 AM
tình đầu nay đã khuất xa
hai ta hai ngả không ai chung đường
buồn vui lòng lại vấn vương
lòng đành nén lại muôn vàn thương đau
conkhisat
04-09-2010, 10:10 PM
Tình đầu như nụ tầm xuân
Kết thành mật ngọt đượm tình khi yêu
Tình đầu tiếng gọi trao nhau
Để thương để mến để hờn khi ghen
sn0w_white
13-09-2010, 05:39 PM
Tình đầu như nụ tầm xuân
Kết thành mật ngọt đượm tình khi yêu
Tình đầu tiếng gọi trao nhau
Để thương để mến để hờn khi ghen
tình đầu đẹp nhưng cũng đau
xa rồi mà vẫn nhớ nhau tình đầu
kỉ niệm rồi cũng chôn sâu
nhưng sao khó quá tình đầu vấn vương
conkhisat
14-09-2010, 01:30 AM
Tình đầu chót lưỡi đầu môi
Khi thích thì đến khi hờn thì đi
Tình đầu mang nỗi ưu sầu
Lời yêu tiếng ngọt cuộn trào bay xa
conkhisat
14-09-2010, 08:26 PM
Tình đầu như cánh chuồn chuồn
Khi vui thì đậu khi buồn thì bay
Đời người ai thật ai ngay
Làm người há miệng mắc quai ở đời
sn0w_white
16-09-2010, 07:17 AM
tình đầu xa rồi, lòng còn nhớ
những kỉ niệm cùng nhau vui đùa
tán bàng gốc phượng in dấu chân
1 thời đùa vui ở nơi ấy
tình đầu xa lòng da diết nhớ
tình thơ dại trót đã trao người
để giờ đây lòng thấy bồi hồi
kỉ niệm cũ làm ta nhớ mãi
anhchangkhactinh
17-09-2010, 06:19 AM
Tình đầu thật đẹp nhưng rất dại
Lúc ấy sao ta quá dại khờ
Bỏ nhà đi bụi cùng người yêu
Gia nhập giang hồ vì em thích
Chém người vì thằng đó nó kua em
Vào nhà rong mấy năm em vẫn đợi
Đợi ra tù em nói em sắp lấy chồng
Giờ đây ngẫm lại thấy mình ngu quá...
Mối tình quá đẹp chỉ còn trong mơ
ka ka ka...hu hu
pe_ngok
08-10-2010, 06:51 AM
Tình đầu đẹp thì em vẫn thấy
Nhưng em thấy anh quá dại khờ
Người ta bảo yêu là khờ dại
Sao anh cứ lao đầu vô yêu...
Anh đã đợi chờ trong vô vọng
Để giờ đây có hối cũng bằng thừa...
Ta chẳng nhớ tình đầu là gì cả
Chỉ bên ta một nỗi mơ hồ thôi
Nó không đau như khi trước ta ngỡ
Chỉ là niềm nhớ một chút mộng mơ...
anhchangkhactinh
08-10-2010, 11:15 PM
Tình đầu anh đây cũng nhớ chút
Nhớ em như nhớ làn gió bay
Tình yêu trong anh không phai nhạt
Chỉ vì kí ức chỉ là kí ức thôi...
pe_ngok
09-10-2010, 12:04 AM
Tình đầu anh trao em vẫn nhớ
Nhớ người đã chở che cho emi
Nỗi nhớ trong em vẫn còn đây
Mong rằng có một ngày anh sẽ nhớ...
.:oo0wjndy0oo:.
12-10-2010, 05:42 AM
mối tình ấy trong tim em nhớ
kỉ niệm vui và kí ức buồn
từng hàng cây , từng con phố nhỏ
gió khẽ lùa nỗi nhớ bâng quơ
tình đầu đẹp và hay ngắn ngủi
khẽ lướt qua làm lòng nhớ thương
những kỉ niệm đi cùng năm tháng
ôi tình đầu nhớ mãi không quên
tình là thế vui buồn trộn lẫn
biết đã qua nhưng vẫn nhớ hoài
từng kí ức vẫn luôn in dấu
để tình đầu mãi mãi không nguôi
black~rose
14-10-2010, 04:54 AM
Tình đến trong vô tình chjều mưa
để em yêu anh trong vô tình
để rồj gjang dở mốj tình đầu
cũng trong cơn mưa vộj cuốj mùa
.:oo0wjndy0oo:.
23-10-2010, 08:00 AM
tình đầu xa rồi sao vẫn nhở
8 năm qua kỉ niệm vẫn còn đây
ôi ngày ấy ngây thơ và bé dại
để giớ đây nhớ mãi mối tình đầu
tiếu_gia
23-10-2010, 08:13 AM
Tình đầu dẫu biết khổ đau
Mà sao mình vẫn tìm nhau hỡi người
Để rồi người vội buông lơi
Làm ai ngơ ngẩn một đời ngóng trông
.:oo0wjndy0oo:.
23-10-2010, 08:15 AM
ngóng trông chờ đợi mỏi mòn
sao người đi mãi mà không quay về
gió đây đau xót bồi hồi
đành chôn kỉ niệm chôn luôn hình người
tiếu_gia
23-10-2010, 10:10 AM
Người đi vì chí làm trai
Để người ở lại tàn phai đợi chờ
Quên đi một mối tình thơ
Để người trai phải ngẩn ngơ một đời
.:oo0wjndy0oo:.
23-10-2010, 07:34 PM
ơ quên rồi , gió đã quên rồi
nhưng sao quên het', ơi hỡi người !
tình đầu đẹp, in sâu kí ức
muốn xóa đi ,cũng chẳng thể nào
tiếu_gia
23-10-2010, 08:35 PM
Có cần gió phải xoá đâu
Chỉ cần mình thử nhớ nhau một lần
Để quên đi mối sầu hận
Để rồi mình lại một lần nhớ nhau
.:oo0wjndy0oo:.
24-10-2010, 02:31 AM
những thứ đã qua, qua mãi mãi
mối tình đầu giờ đã xa xôi
hai ta như hai người xa lạ
nhớ làm j cho trái tim buồn
tiếu_gia
24-10-2010, 05:56 AM
Có ai bảo bắt đầu đã quen nhau
Từ xa lạ mà trở thành tri kỉ
Để rồi mộng mị nhắc tên nhau
Giật mình bừng tỉnh biết mình tương tư
.:oo0wjndy0oo:.
24-10-2010, 06:21 AM
tương tư buồn lắm hỡi người ơi
giật mình chợt tỉnh phút nhớ mong
lòng thêm thầm lặng tình vô vọng
thui hãy quên đi phút yếu lòng
pe_ngok
24-10-2010, 07:43 AM
Em tương tư là đau khổ lắm hả người
Yêu anh không mong được chiếm hữu
Chỉ cần được đi bên cạnh anh yêu
Chỉ cần lúc tuyệt vọng anh nghĩ về em
Nhưng giờ đây đã là mộng ảo rồi
Anh đã có người anh chọn
Còn em giờ đây tuyệt vọng vô cùng
Đau khổ vì đơn phương anh
Em đã trãi qua cơn ác mộng dài
Bị cú sốc ngã nhưng vẫn đứng dậy
Em đã ra đi xa anh mãi mãi
Để lại dòng nhật kí viết ra nỗi lòng
...
~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
24-10-2010, 08:11 AM
Yêu thương theo jó,theo mây..
Tình đầu sao chóng phôj phaj!
Để aj ngồj nhớ thương aj vô bờ!
Muốn để tình đầu phôj phaj ,
Nhưg lòng aj cứ nhớ,cứ vấn vương hoàj!
tiếu_gia
24-10-2010, 09:23 AM
tương tư buồn lắm hỡi người ơi
giật mình chợt tỉnh phút nhớ mong
lòng thêm thầm lặng tình vô vọng
thui hãy quên đi phút yếu lòng
Phút yếu lòng mà sao mình mong nhớ
Làm thơ ai cứ mãi ngẩn ngơ
Lời thơ tiếu lạc điệu chốn mộng mơ
Mãi kiếm tìm , tìm kiếm mối tình thơ
.:oo0wjndy0oo:.
24-10-2010, 10:08 AM
mối tình thơ giờ đã xa mãi
kiếm làm chi mỏi mệt hỡi người
để hồn ta tự do tự tại
phiêu lãng mây trời cùng gió mưa
tiếu_gia
24-10-2010, 11:03 PM
Phiêu lãng một đời tiếu phiêu
Dừng chân quán nhỏ liêu xiêu
Gặp người tri kỉ nhắn đôi điều
Phải chăng là tiếu đã biết yêu
.:oo0wjndy0oo:.
25-10-2010, 04:32 AM
đã biết yêu, chúc mừng tiếu nhá
cố gắng giữ hạnh phúc tình yêu
cuộc đời sóng gió cũng rất nhiều
can đảm vì tình mà gắng sức
tiếu_gia
25-10-2010, 07:47 PM
đã biết yêu, chúc mừng tiếu nhá
cố gắng giữ hạnh phúc tình yêu
cuộc đời sóng gió cũng rất nhiều
can đảm vì tình mà gắng sức
Biết yêu mà chẳng biết người
Ngẩn ngơ,ngơ ngẩn khóc cười chẳng hay
Chỉ biết chợt nhớ mỗi ngày
Lời thơ chẳng nghĩ viết ngay gửi người
pecop_bun_nho_anh
25-10-2010, 07:52 PM
tình đầu là cuộc tình tươi đẹp nhất
ôm ấp bao kỷ niệm thời học sinh
nhưng tình đâu cũng lắm bao đau khổ
chia tay gòi tim cứ hoài nhói đau
.:oo0wjndy0oo:.
25-10-2010, 08:25 PM
Biết yêu mà chẳng biết người
Ngẩn ngơ,ngơ ngẩn khóc cười chẳng hay
Chỉ biết chợt nhớ mỗi ngày
Lời thơ chẳng nghĩ viết ngay gửi người
đôi khi người ta vẫn lầm tưởng
tình bạn mơ hồ tưởng tình yêu
và rồi giật mình tỉnh giấc mộng
nhận ra tình bạn hỡi người ơi
tiếu_gia
25-10-2010, 08:53 PM
đôi khi người ta vẫn lầm tưởng
tình bạn mơ hồ tưởng tình yêu
và rồi giật mình tỉnh giấc mộng
nhận ra tình bạn hỡi người ơi
Tình bạn đâu phải nhói tim đau
Tại sao ta lại tìm nhau hỡi người
Để rồi ta lại đơn côi một mình
Để rồi ta lại tìm mình với ta
.:oo0wjndy0oo:.
25-10-2010, 08:59 PM
phút yếu lòng thường nghĩ về ai
và ồi nhận thấy tình ảo mộng
ngỡ ngàng tỉnh giấc 1 sớm mai
quá khứ chôn sâu thành kỉ niệm
tiếu_gia
26-10-2010, 02:49 AM
Quá khứ qua rồi bước vội qua
Cho vào kỉ niệm một thời còn đâu
Để ta chẳng thấy u sầu
Để ta chợt nhớ ,người vừa mới quen
.:oo0wjndy0oo:.
26-10-2010, 03:12 AM
có những lúc chợt nhớ chợt mong
và cũng cảm thấy trong lòng xót xa
những cung bậc chỉ là thoáng qua
rồi sẽ xa mãi mãi xa tâm hồn
tiếu_gia
26-10-2010, 07:37 PM
Tâm hồn một nửa trao ai
Tâm hồn một nửa nhạt phai vì người
Để rồi chợt đứng giữa trời
Để mưa thấm ướt lòng tôi hỡi người
.:oo0wjndy0oo:.
30-10-2010, 05:17 AM
tình đầu ơi sao đau lòng đến thế
đã bao lần tự nhủ phải quên đi
nhưng kí ức ngày xưa sân trường ấy
cứ là ta xao xuyến mãi không thôi
tiếu_gia
30-10-2010, 09:53 PM
Quên đi một nửa tình tôi
Quên đi một nửa người rồi sẽ quên
Để cho một kẻ đến sau
Không còn ôm mộng thương đau hỡi người
.:oo0wjndy0oo:.
30-10-2010, 10:44 PM
biết sao đây , tình đầu vương mãi
kỉ niệm buồn đau nhói con tim
sân trường ấy bóng người còn đó
quên sao được tình đaùa không nguôi
HanMacTu_part2
31-10-2010, 05:35 AM
Tình đầu thoang thoảng ai có hay
Lỡ làng phút chót tình vụt bay
Để lại bưồn vui phút nới phố vắng
Lẫng lẽ mình ai với dắng cay
kaunhoc_depzai
18-11-2010, 11:53 PM
anh ước gì thời gian quay trở lại
để chúng mình mãi mãi bên nhau
nhưng thời gian không chờ đợi ai cả
em cũng vậy đến rồi lại ra đi
.:oo0wjndy0oo:.
19-11-2010, 12:09 AM
người ta bảo tình đầu là mãi mãi
mãi trong tim trong kí ức người ơi
bao buồn vui , kỉ niệm xưa còn đó
biết sao đây để quên hết người ơi
bên ấy em cười
19-11-2010, 07:17 PM
:bicycle:có những tiếng la còn âm vang trong lá!!
có những tiếng cười còn xối xả trong tim!!
có những buồn vui im lìm mà thổn thức!!!
có những tháng ngày đã mất chẳng về đâu!!
Thời gian đã qua đi không thể trở lại Dòng sông đã ra đi làm sao về chốn cũ Náo nức khơi xa không thể thiếu những suối nguồn Vắngem trên đời đâu còn tình yêu
~*~H4_T4~*~
19-11-2010, 07:28 PM
dòng sông ấy chẳng bao giờ trở lại
cuộc tình ấy cũng chẳng còn bên tôi
ôi tình đầu ! cuộc tình ngây ngô quá
vụt qua nhanh chóng buồn lòng ai
p/s: tình đầu sao mà buồn thế !!!
tiếu_gia
19-11-2010, 08:50 PM
Tình đầu giang dở, dở giang
Người đi ta đứng hai hàng lệ rơi
Bây giờ biền biệt đôi nơi
Người ơi có nhớ một thời ta yêu
.:oo0wjndy0oo:.
19-11-2010, 08:57 PM
tình đầu ơi ! ơi hỡi tình đầu
sao khó quên thế mối tình hôm nao
giờ này người ở phường nào
còn tôi đau nhói 1 mình bước đi
tiếu_gia
19-11-2010, 09:20 PM
Bước đi ta lại bước đi
Tìm người tri kỉ ra đi ko về
Để ta mang nặng lời thề
Mãi chờ tri kỉ về đây với mình
~*ẢO ẢNH*~
19-11-2010, 10:33 PM
Tình đầu như cơn gió
Bay về nơi rất xa
Tình đầu như cánh hoa
Mãi cùng ta thương nhớ
.:oo0wjndy0oo:.
20-11-2010, 05:42 AM
niềm thương nhớ còn vương mãi
nhớ người xưa nhớ kỉ niệm hai ta
vậy mà giờ đã đi xa
chỉ là kí ức người ơi tình đầu
kelly_kelly_ngoc
02-12-2010, 09:26 AM
tình đầu là mối tình câm
am thầm lẳng lặng cất sầu vào tim
Tuấn chessking
02-12-2010, 06:28 PM
Tình đầu ngây dại ban đầu ai nào biết
Biết sẽ có ngày đôi lứa chia ly
Biết sẽ có ngày nước mắt rơi lặng lẽ
Biết sẽ có ngày thất vọng đớn đau
pecop_bun_nho_anh
02-12-2010, 07:00 PM
tình đầu là cuộc tình đẹp nhất
nhưng không phải là cuộc tình bền lâu
dù hạnh phúc nhưng chắc sẽ tan vỡ
nên xin đừng dziu wá dzới tình đầu
_thachthao_
02-12-2010, 09:51 PM
ngày nào ngu ngơ dưới nắng hạ
sân trường ấy rộn rã tiếng ve
nhành phượng thắm người trao vụng dại
mối tình đầu thuở ấy không phai
Tuấn chessking
02-12-2010, 10:53 PM
Tình đầu cuộc đời thế tình đầu là thế đó
Có nhau rồi vĩnh viễn mất nhau
Để nỗi nhớ trong lòng thêm da diết
Để nỗi buồn lặng lẽ chiếm lòng ta
~*ẢO ẢNH*~
02-12-2010, 11:45 PM
Tình đầu ai biết đi đâu
Còn ta ở lại âu sầu tháng năm
Ngoài trời gió rét căm căm
Thân ta hiu hắt ta nằm cô đơn
Tuấn chessking
03-12-2010, 10:09 AM
Tình đầu ngày em lấy chồng
Sóng bủa bên sông
Bằng lăng rưng rưng,
Tím loang nỗi nhớ
Tôi nằm nghe cỏ
Thầm thỉ hỏi nhau
Chuyện cò lao đao,
Chớp đời hụt gió …
_thachthao_
03-12-2010, 11:25 AM
tôi nghe trong xa vắng
có tiếng ai thì thầm
tôi nghe trong nhớ mong
mối tình đầu khờ dại
rồi ngày mai nắng ấm
có nhớ mưa hôm nào
rồi ngày mai ra sao
bạn ơi đừng quên nhé
tình đầu là thế đó
giữ lại chút nhớ mong
để cảm thấy trong lòng
tình đầu còn vương mãi
tiếu_gia
06-12-2010, 01:21 AM
Tìm em trong nắng hạ
Mà chẳng thấy em đâu
Mối tình đầu khờ dại
Sao cứ mãi theo ta
Tìm em trong nắng lạ
Giữa một chiều mùa hạ
Ta ngẩn ngơ kiếm tìm
Bóng hình khắc trong tim
.:oo0wjndy0oo:.
07-12-2010, 12:49 PM
thế gian ơi tình là gì nhỉ
sao cứ buồn cứ khóc cứ mong
tất cả vì chữ tình khờ dại
lòng đau nhói lặng lẽ quên người
biết tình đầu khó phai năm tháng
chút kỉ niệm vương mãi trong tim
để rồi có lúc ta kiếm tìm
chợt buồn tê tái trái tim đau
tình là thế đó ơi người hỡi
mối tình đầu khắc cốt ghi tâm
nhưng tất cả giờ là kỉ niệm
bước đi trong suy nghĩ ngậm ngùitima
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.