girl_no_cute
19-06-2007, 06:15 AM
Bà ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vậy là bà đã đi xa...........đã mãi mãi xa con rồi fai hok?????? Kể từ nay con sẽ mãi mãi hok bao giờ được gặp , hok bao giờ được thấy bà nữa đâu. Bà có bít hok? khi con người ta sắp mất đi 1 người mà mình yêu thương thì người ta mới bít người đó wan trọng đối với mình ra sao. Và cháu , khi cháu nhận ra ằng cháu yêu bà cháu cần bà bít bao thì lại là lúc bà mãi mài đi xa khỏi cháu. Cháu đã hok bít rằng cuộc đời bà lại fai gặp nhìu đau khổ và mất mát đến vậy. Nếu sớn bít thế này thì trước đây cháu sẽ dành nhìu thời gian để yêu thương và wan tâm bà nhìu hơn nữa. Bà ơi !!! bà có bít rằng giờ phút này đây cháu đang nhớ.........rất nhớ bà hok????? cháu nhớ bà đến nỗi thậm chí cháu hok dám nhìn vào bức di ảnh của bà cháu rất sợ............cháu chỉ sợ rằng khi cháu nhìn vào đó cháu sẽ càng thấy nhớ bà hơn và cháu sẽ lại càng kêu khóc nhìu hơn mà nếu cháu kêu khóc như thế mà để ba cháu nhìn thấy ông sẽ rất đau lòng fai hok bà? bà có bít khi cháu nhìn những giọt nước mắt của ba chaus khi người ta mang bà đi xa thì cháu đã đau lòng đến thế nào hok??? chỉ khi nhìn vào những giọt nước mắt đó cháu mới hỉu tình mẫu tử thật là thiêng liêng. Mẹ nói cả cuộc đời bà đã hi sinh cho ba , cho các bác wa nhìu khi những người phụ nữ khác họ được vui vẻ hp bên chồng con thì bà lại fai 1 mình nuôi 3 đứa con để cho ông đi cùng người đàn bà khác. Cháu ghét ông , ghét ngươi đàn bà xấu xa đó ngày nay bà ra nông nỗi này tất cả cũng tại họ mà thôi !!!!! Bà ơi cháu hứa , cháu hứa với bà rằng 1 ngày nào đó cháu sẽ trả thù lại họ sẽ cho họ thấy gd nhà ta hok hề thua họ đâu , cháu cũng sẽ bắt họ fai chịu đựng cuộc sống bị họ hàng ghẻ lạnh coi khinh , tất cả những người đó cháu sẽ nhớ và trả thù cho bà , cho gd nhà ta . Bao năm wa người đàn bà xấu xa ấy đã sống vui vẻ hp và đủ đầy trên nỗi đau trên sự mất mát và bất hạnh của bà rồi bà ta sẽ fai trả giá thôi !! Con xin lỗi thật lòng cvon xin lỗi bà vì trước đây con đã làm cho bà fai buồn nhìu nhưng giờ đây cháu sẽ cố gắng để hok phụ công chăm sóc của bà. ở nơi ấy bà có linh thiêng thì hãy nghe những lời cháu nói và bà fai sống thật tốt thật hp nha bà. Ông nội ơi !!!!giờ thì bà đã về với ông , ông fai chăm sóc và yêu thương bà thật nhìu để bù đắp và sửa chữa những lỗi lầm trước đây ông đã gây ra cho bà nha ông !!! Đứa cháu bất hiếu này chỉ bít cầu xin cho linh hồn ông bà nơi chín suối luôn được ngậm cười !!!!!!!!Vĩnh biệt nhé ông bà nội thân yêu , cháu yêu.......thật sự cháu rất yêu ông bà !!!!!!!!!!!
Vậy là bà đã đi xa...........đã mãi mãi xa con rồi fai hok?????? Kể từ nay con sẽ mãi mãi hok bao giờ được gặp , hok bao giờ được thấy bà nữa đâu. Bà có bít hok? khi con người ta sắp mất đi 1 người mà mình yêu thương thì người ta mới bít người đó wan trọng đối với mình ra sao. Và cháu , khi cháu nhận ra ằng cháu yêu bà cháu cần bà bít bao thì lại là lúc bà mãi mài đi xa khỏi cháu. Cháu đã hok bít rằng cuộc đời bà lại fai gặp nhìu đau khổ và mất mát đến vậy. Nếu sớn bít thế này thì trước đây cháu sẽ dành nhìu thời gian để yêu thương và wan tâm bà nhìu hơn nữa. Bà ơi !!! bà có bít rằng giờ phút này đây cháu đang nhớ.........rất nhớ bà hok????? cháu nhớ bà đến nỗi thậm chí cháu hok dám nhìn vào bức di ảnh của bà cháu rất sợ............cháu chỉ sợ rằng khi cháu nhìn vào đó cháu sẽ càng thấy nhớ bà hơn và cháu sẽ lại càng kêu khóc nhìu hơn mà nếu cháu kêu khóc như thế mà để ba cháu nhìn thấy ông sẽ rất đau lòng fai hok bà? bà có bít khi cháu nhìn những giọt nước mắt của ba chaus khi người ta mang bà đi xa thì cháu đã đau lòng đến thế nào hok??? chỉ khi nhìn vào những giọt nước mắt đó cháu mới hỉu tình mẫu tử thật là thiêng liêng. Mẹ nói cả cuộc đời bà đã hi sinh cho ba , cho các bác wa nhìu khi những người phụ nữ khác họ được vui vẻ hp bên chồng con thì bà lại fai 1 mình nuôi 3 đứa con để cho ông đi cùng người đàn bà khác. Cháu ghét ông , ghét ngươi đàn bà xấu xa đó ngày nay bà ra nông nỗi này tất cả cũng tại họ mà thôi !!!!! Bà ơi cháu hứa , cháu hứa với bà rằng 1 ngày nào đó cháu sẽ trả thù lại họ sẽ cho họ thấy gd nhà ta hok hề thua họ đâu , cháu cũng sẽ bắt họ fai chịu đựng cuộc sống bị họ hàng ghẻ lạnh coi khinh , tất cả những người đó cháu sẽ nhớ và trả thù cho bà , cho gd nhà ta . Bao năm wa người đàn bà xấu xa ấy đã sống vui vẻ hp và đủ đầy trên nỗi đau trên sự mất mát và bất hạnh của bà rồi bà ta sẽ fai trả giá thôi !! Con xin lỗi thật lòng cvon xin lỗi bà vì trước đây con đã làm cho bà fai buồn nhìu nhưng giờ đây cháu sẽ cố gắng để hok phụ công chăm sóc của bà. ở nơi ấy bà có linh thiêng thì hãy nghe những lời cháu nói và bà fai sống thật tốt thật hp nha bà. Ông nội ơi !!!!giờ thì bà đã về với ông , ông fai chăm sóc và yêu thương bà thật nhìu để bù đắp và sửa chữa những lỗi lầm trước đây ông đã gây ra cho bà nha ông !!! Đứa cháu bất hiếu này chỉ bít cầu xin cho linh hồn ông bà nơi chín suối luôn được ngậm cười !!!!!!!!Vĩnh biệt nhé ông bà nội thân yêu , cháu yêu.......thật sự cháu rất yêu ông bà !!!!!!!!!!!