PDA

Xem đầy đủ chức năng : xin lỗi ngàn lần xin lỗi



thiensu_canhden
03-08-2010, 06:01 AM
:santa3: khi minh học lớp 9 mình là 1 cô bé bướng bỉnh và ngang ngạnh
:bicycle: vì là con út nên được mẹ chiều chuộng nen rât thicks làm theo ý minh không bao giờ để ý đến cãm giác của người xung quanh
lớp 9 là lúc chuyển cấp vậy má mính không lo học chỉ lo chơi lá chình,bao lần mẹ bảo lo học hành thì mình toàn phớt lờ đi
:bxin: đến khi chuyện ấy xảy ra,chú cún ma mình nuôi đột nhiên biến mất mình đã rất buồn và ghét rất ghét mẹ mình vì hôm ấy me bỏ daya xich thả nó ra
mình đã khóc khi nhìn thấy nó trở về toàn thân toàn la máu đỏ thắm,nó đã gục gục ngay trước cử nhà
mình đã chẳng bít làm gì hơn la cứ trách mẹ minh,2 đến 3 ngày liền mình không nói chienej với mẹ không học hanh gjf hết
nhưng vào 1 đêm minh thức dậy minh thấy mẹ ngồi một mình tay cầm tamas ảnh mình chụp với nó
hạt lệ cứ rơi dài trên má mẹ đôi tay gay kia cứ lau những hat nuwowcs mắt ấy
đã rất rất lâu oy minh không nắm bàn tay ấy, nó rất gầy và nhăn nheo
trene trán mẹ cũng hằn rất nhiều vết nhăn nhìn kỹ thì me gầy lắm mẹ phải đi làm từ sang sớm đến tối mịt mới về vậy mà chưa lần nào tôi cất tiếng lên hỏi" mẹ có mệt không" chưa lần nào cả ma tôi chỉ biết trách móc mẹ thoi
tôi ngang ngạnh chưa lần nào nghĩ đến suy nghĩ của mẹ chua lần nào tôi để ý đến cảm giác của mẹ
tôi cứ ngang ngạnh bướng bỉnh và không nghe lời
tôi đã khóc có lẽ đấy là lần cuối tôi rơi lệ
tôi chỉ còn biết học va có học để được vào hệ A học cho tot
khi nghe tin tôi đỗ vào hệ A mẹ đã cười và ôm tôi vào long,thật ấm áp làm sao
giờ tôi đã ra trường và tôi rất muốn nói con cảm ơn va xin lôi mẹ rat nhiều
giờ tôi chỉ muốn mình làm 1 đưa con ngoan của mẹ thôi
biết sao đươc đến giờ tôi vẫn cảm thấy minh là 1 đứa con thật tồi
giờ con chỉ biết nói lời xin lỗi cho tat cả những lỗi lầm mà con đã gây ra nhưng vao ma nói hết lời xin lõi này đây
vạn lần ngàn lần triệu loằn xin lỗi vẫn chưa đủ:wish: